Cuộc sống hoang dã khét tiếng của "ông trùm" ma túy Carlos Lehder

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trùm ma túy Carlos Lehder, đối tác một thời của “ông trùm” Pablo Escobar thâu tóm thị trường buôn lậu ma túy Colombia mới đây đã bị trục xuất từ nhà tù của Mỹ tới Đức, bởi người này mang quốc tịch Colombian-Đức. Không nhiều người biết, đây là kẻ được coi là tạo ra “cuộc cách mạng” trong giới buôn lậu cocaine hàng chục năm về trước.

Cuộc sống hoang dã khét tiếng của "ông trùm" ma túy Carlos Lehder ảnh 1Carlos Lehder từng mua cả hòn đảo ở Bahamas để vận chuyển ma túy tới Mỹ

Một ngày vào năm 1987, Carlos Lehder Rivas có mặt tại một bữa tiệc của băng đảng tội phạm Medellin của trùm ma túy Pablo Escobar, đang hít cocaine và cười đùa với một cô gái trẻ thì một tay súng gõ cửa. Không chút chần chừ, Lehder bắn gã đàn ông, vô tình lại chính là tình nhân của người phụ nữ. Tiếng súng nổ, tiếng la hét và một xác chết ở giữa bữa tiệc, cảnh xảy ra ở Colombia vào thời điểm đó không khác gì trong một bộ phim.

Carlos Lehder Rivas sau đó xin lỗi ông trùm Escobar, xử lý thi thể để tiếp tục bữa tiệc. Nhưng tối hôm đó, trùm ma túy Escobar đã đi đến một quyết định đối với đối tác làm ăn của mình. Hôm sau, Escobar đã đưa Lehder đến một nơi ẩn náu bí mật, hứa với hắn ta rằng sẽ an toàn nhưng lại âm thầm liên lạc với nhà chức trách Mỹ. Escobar phủ nhận mọi liên quan đến vụ bắt giữ đối tác của mình. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghi ngờ vì Lehder không dễ gì bị bắt như vậy. 

Đối với hầu hết các tay buôn bán ma túy, có 2 viễn cảnh có thể xảy ra: Hoặc là chết như Escobar (dưới tay các đặc vụ Mỹ và Colombia trong một cuộc đột kích ở Medellin năm 1993); hoặc ngồi tù ở Mỹ, như Carlos Lehder. Vào năm 1988, phiên tòa xử Lehder là vụ án lớn nhất đối với một kẻ buôn lậu ma túy nước ngoài trong lịch sử nước Mỹ.

Lehder bị kết án chung thân mà không được ân xá. Tổng cộng, trùm ma túy này chịu thêm án 134 năm vì đưa lậu 2 tấn cocaine vào nước Mỹ. Các công tố viên thường so sánh hệ thống buôn lậu của “siêu trùm” này với dây chuyền lắp ráp tự động hiện đại và chính xác của Henry Ford - người sáng lập hãng xe ô tô Ford. “Lehder đã cách mạng hóa việc vận chuyển cocaine, tránh xa việc sử dụng cái gọi là kẻ chuyên vận chuyển ma túy có thể nuốt luôn hàng trong người trên các chuyến bay thương mại”, cáo trạng cho biết.

Sự nghiệp buôn bán ma túy của Lehder nổi lên vào cuối những năm 1970. Ông ta mua một hòn đảo nhỏ ở Bahamas gọi Normans Cay, cách bờ biển ngoài khơi Florida 340km, hối lộ chính quyền Bahamas và bắt đầu vận chuyển cả tấn “hàng trắng” Colombia sang Mỹ bằng máy bay nhỏ. Các máy bay bay thấp nên không dễ phát hiện.

Phương pháp này ít rủi ro, lại vận chuyển được số lượng ma túy không thể tưởng tượng được. Có thời điểm, người ta ước tính rằng 4 trong số 5 bao cocaine được đưa vào Mỹ là do đội máy bay của Lehder cung cấp. Ông trùm đã kiếm được cả tỷ đô và hòn đảo trở thành một điểm nóng cho những kẻ thích ma túy và sống hoang dã. Nhưng vào giữa những năm 1980, người Mỹ đã phát hiện đường dây buôn ma túy của Lehder, và rồi, ngôi sao mới nổi lên - “ông trùm” Escobar.

Phiên tòa xét xử Lehder tại Mỹ cho thấy, đây là kẻ buôn lậu ma túy đầu tiên mà Colombia từng dẫn độ sang Mỹ. Ba năm sau, Lehder thỏa thuận với chính quyền Mỹ, nếu làm chứng chống lại trùm ma túy Panama Manuel Noriega, hắn ta sẽ được giảm án xuống còn 30 năm. Lehder đồng ý, nhưng bản án của hắn chỉ giảm xuống còn 55 năm.

Người ta nói rằng Lehder là trùm ma túy Colombia duy nhất có nhiều người hâm mộ hơn tay chân. Ông ta được mô tả là một trùm mafia điên rồ, nguy hiểm, nhưng thân thiện và hấp dẫn. 

Thú vị ở chỗ, Lehder ngưỡng mộ danh ca John Lennon và thậm chí còn có một tác phẩm điêu khắc bằng đồng người nghệ sĩ này với cây đàn guitar trong tay. Ở tuổi 70, Lehder hiện thời đang ở Đức, nhưng thời hoàng kim của hắn chắc chắn đã kết thúc trong dĩ vãng.