Công lý đã được thực thi

(ANTĐ) - Ngoại ô Phnom Penh ngày 17-2, mới sáng sớm nhưng đã có gần 800 người, có cả các nhà sư sống trong thời kỳ Khmer đỏ những năm 1975-1979 đã tập trung trước phiên tòa đầu tiên xét xử thủ lĩnh của Pol Pot. Với họ, 30 năm chờ đợi phiên tòa này, ký ức buồn đau và cả những nỗi căm giận vẫn chưa nguôi.

Công lý đã được thực thi

(ANTĐ) - Ngoại ô Phnom Penh ngày 17-2, mới sáng sớm nhưng đã có gần 800 người, có cả các nhà sư sống trong thời kỳ Khmer đỏ những năm 1975-1979 đã tập trung trước phiên tòa đầu tiên xét xử thủ lĩnh của Pol Pot. Với họ, 30 năm chờ đợi phiên tòa này, ký ức buồn đau và cả những nỗi căm giận vẫn chưa nguôi.

Đông đảo người dân Campuchia chăm chú theo dõi phiên tòa đặc biệt này

Đông đảo người dân Campuchia chăm chú theo dõi phiên tòa đặc biệt này

“Tôi đã cầu nguyện từ sáng để có thể đến dự phiên khai mạc”, Vann Nath, người nghệ sỹ 63 tuổi, tóc đã bạc trắng từng bị tra tấn tại nhà tù S-21, một trong số rất ít người may mắn sống sót dưới sự tra tấn của Khmer đỏ cho biết. Vann Nath bắt chặt tay Bou Meng và Chum Mey ngay trước cửa tòa án. 3 người đàn ông này, 2 nghệ sỹ và 1 thợ cơ khí quá quen với Duch, tên thật là Kaing Guek Eav, đang đối mặt với tội ác liên quan đến cái chết của hơn 10.000 người trong nhà tù S-21. Ông Vann Nath thoát chết nhờ tài vẽ chân dung cho Pol Pot đang sống trong cảm xúc lẫn lộn. “Đây là ngày chúng tôi đã chờ đợi hơn 30 năm”.

Kaing Guek Eav, người cai quản S-21, một trường học cũ nhưng đã bị biến thành nơi tra tấn hơn 10.000 “kẻ thù của cuộc cách mạng” 3 thập kỷ trước. Trong phiên tòa hôm qua, Duch đứng một cách dửng dưng trong chiếc áo dài tay màu xanh, nhấm nháp từng ngụm nước. Thỉnh thoảng ông ta chỉnh lại chiếc kính, trái ngược hẳn với cái thời Khmer đỏ tuyên truyền rằng những ai đeo kính được coi là biểu hiện của giới trí thức và là kẻ thù cách mạng. Cựu giáo viên dạy tiếng Pháp đã thừa nhận mọi tội lỗi nhưng cho rằng ông ta chỉ làm theo lệnh cấp trên.  

Cựu thủ lĩnh Khmer đỏ Duch tại phiên tòa xét xử ở Campuchia

Cựu thủ lĩnh Khmer đỏ Duch tại phiên tòa xét xử ở Campuchia

Bên ngoài phòng xử án, hàng trăm người Campuchia chăm chú theo dõi. Them Khean cho biết ông đã vượt hơn 240km từ tỉnh Kompong Thom, quê hương của Duch và Pol Pot để đến dự phiên tòa. “Tôi muốn xem Duch nói gì về tội ác trong quá khứ”, người đàn ông 65 tuổi có 10 người thân đã chết vì đói và bị tra tấn cho biết. Cạnh đó, Va Boeurn, 66 tuổi, cũng đã mất 7 thành viên gia đình tâm sự, ông đến để xem mặt mũi của Duch ra sao mà con người ông ta tàn ác đến vậy.

 Khoảng 300 hãng thông tấn trên thế giới đăng ký tham dự phiên tòa đặc biệt này. “Trước đây, tôi chưa từng hy vọng phiên tòa này sẽ được mở, nhưng nay hy vọng đã tới và công lý sẽ được thực thi”, Sen You Sos, người đã mất 18 người thân trong thời Khmer đỏ cho biết.

Phần lớn người dân Campuchia ai cũng mất họ hàng, người thân trong 4 năm giết chóc, đói khổ và làm việc quá sức thời Khmer đỏ trước khi quân tình nguyện Việt Nam đánh đuổi Pol Pot năm 1979. Năm 1998, Pol Pot đã chết tại đồn lũy cuối cùng Anlong Veng vùng biên giới Thái Lan.

Nhiều người cho rằng đây là cơ hội cuối cùng cho Duch, cựu thủ lĩnh Khmer đỏ, bị cáo ngồi sau tấm kính chống đạn kia trả lời về những tội ác của chúng. “Chúng tôi ngồi yên lặng, lắng nghe cẩn thận để có thông tin về kể cho những dân làng khác”, một người có tên Chhmat Chraing cho hay.

Hải Yến

(Theo Reuters/AFP)