Lễ phát động được tổ chức tại Nhà lưu niệm Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân liệt sĩ Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ), Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy - Ban giám đốc Công an TPHCM, đại diện chính quyền địa phương xã Đất Đỏ, Ban quản lý Nhà Lưu niệm Anh hùng Võ Thị Sáu và CBCS CATP...
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm người nữ anh hùng kiên trung, bất khuất; đồng thời trồng mới những cây xanh đầu tiên trong khuôn viên Nhà lưu niệm.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh: Mỗi cây xanh được trồng hôm nay không chỉ là hành động bảo vệ môi trường, mà còn là sự tiếp nối truyền thống cách mạng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm với thế hệ mai sau.
Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp chính thức phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 trong toàn lực lượng; yêu cầu các đơn vị quán triệt sâu sắc ý nghĩa phong trào, gắn việc trồng và chăm sóc cây xanh với xây dựng đơn vị chính quy, kỷ cương, văn hóa; với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Điểm nhấn của chương trình năm nay là nghi thức trao tặng cây giống lim, cẩm lai cho các đơn vị trực thuộc. Trong làn mưa xuân mỏng nhẹ, những cây non; là biểu tượng của sự vững chãi, bền bỉ và trường tồn được trao tận tay đại diện các phòng, đơn vị, Công an cấp xã.
Cây lim, cẩm lai vốn nổi tiếng là loài gỗ quý, rễ ăn sâu, thân thẳng, chịu mưa nắng khắc nghiệt, tượng trưng cho bản lĩnh kiên trung của người chiến sĩ Công an nhân dân. Việc trao tặng cây giống không chỉ mang ý nghĩa phủ xanh khuôn viên đơn vị, mà còn gửi gắm kỳ vọng về một lực lượng ngày càng bản lĩnh, vững vàng trước mọi thử thách.
Ngay sau phần phát biểu phát động, Trung tướng Mai Hoàng cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP trực tiếp trồng những cây xanh đầu tiên của mùa xuân mới dưới mưa xuân mát mẻ.
Ngay sau lễ phát động, 9 điểm cầu hưởng ứng tại các đơn vị trực thuộc đã đồng loạt ra quân trồng mới hàng trăm cây sao, dầu, giáng hương…
Phong trào năm nay được quán triệt theo phương châm “Trồng cây nào, sống cây đó”. 100% đơn vị đăng ký thực hiện ít nhất một công trình “CATP với môi trường xanh”; các cơ sở Đoàn gắn biển công trình, phân công chăm sóc, bảo vệ lâu dài. Không chỉ trồng cây, lực lượng còn lồng ghép tuyên truyền phòng, chống cháy rừng, cháy nổ trong mùa hanh khô, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ.
Giữa màn mưa xuân dịu dàng, những mầm xanh lim, sao, dầu... hôm nay đang âm thầm bén rễ vào lòng đất đỏ. Đó không chỉ là màu xanh của cây lá, mà còn là màu xanh của niềm tin, của trách nhiệm và khát vọng dựng xây.
Một mùa xuân mới đã thực sự bắt đầu từ những bàn tay cần mẫn vun trồng. Và trong hơi thở mát lành của đất trời, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang mở ra một năm mới tươi đẹp - nơi TP. HCM không chỉ là đầu tàu kinh tế, mà còn là thành phố của những “lá phổi xanh” bền bỉ, nghĩa