Chuyện ở phố hoa!

ANTĐ - Chiều 2-1-2012, chị Dương Huyền (ở Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội) rủ bạn lên phố hoa dù trời rét và có mưa phùn.

- Hôm nay em mới đi chơi phố

hoa à?

- Ngày nào em cũng ra đấy chứ. Quê em ở tận Đô Lương, Nghệ An, nghỉ mấy ngày không dám về để tết về luôn cho đỡ tốn kém. Sáng ở nhà học bài, chiều lên phố hoa đi bộ.

- Em thấy phố hoa năm nay thế nào?

- Vẫn thấy đẹp tuy không có nhiều hoa như năm ngoái. An ninh trật tự cũng tốt. Không có hàng rong, cũng không phải chen như năm ngoái. Cảm giác đầu năm thật ấm áp.

- Nhưng cũng có nhiều bạn trẻ vẫn chui vào khu vực cấm để chụp ảnh, ngắt hoa!

- Hôm khai mạc thì nhiều, đến hôm nay chả có mấy. Các bạn cũng đã có ý thức hơn chứ không thể tái diễn cảnh ăn uống vô tư xả rác ra đường ngay vỉa hè… Như thế là làm xấu chính mình.

- Năm mới em có hy vọng gì

nhiều không?

- Em chỉ muốn học giỏi, ra trường có việc làm ổn định, bố mẹ ở quê bớt khổ hơn, nhà trọ cho sinh viên đừng tăng giá, vé xe buýt rẻ nữa, đồ ăn đảm bảo và hơn cả là không phải ăn mỳ tôm dài dài…

- Nhiều thế! Ai cũng cố gắng thì khó khăn sẽ vượt qua thôi. Chúc em năm mới gặp nhiều may mắn.