TP.HCM:

Chuốc thuốc mê, cướp tài sản của người nghèo

ANTĐ -Với chiêu thức bỏ thuốc mê vào thức uống chuốc cho nạn nhân mê man, băng cướp bất nhân đã bị công an TP.HCM triệt phá sau nhiều tháng điều tra.   

Chiều 20/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, cho biết, đội phòng chống tội phạm có tổ chức thuộc đơn vị này vừa triệt phá băng nhóm cướp tài sản của những người nghèo bằng chiêu thức bỏ thuốc mê vào thức uống. Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng là Vương Ngọc Huệ (SN 1968), Đỗ Lệ Na (tự Linh, SN 1972, cùng ngụ quận 5) và Tạ Văn Thành (SN 1979, ngụ tỉnh Quãng Ngãi) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, vào giữa năm 2013 qua công tác nắm tình hình trên địa bàn các quận huyện, công an TP.HCM phát hiện rộ lên các vụ cướp tài sản của những người bán vé số, buôn bán dạo nghèo khổ, bằng chiêu bỏ thuốc mê vào đồ uống, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tá Võ Khôi Nghĩa - Đội phó đội phòng chống tội phạm có tổ chức, qua vài tháng điều tra theo dõi, các trinh sát đã xác định hai nữ quái là Huệ và Na thường xuất hiện trên đường phố vào đêm hôm khuya khoắt rất khả nghi. Điều tra trong thời gian dài, trinh sát chờ thời điểm cất lưới.

Theo đó, vào đêm 14/11, trinh sát phát hiện Huệ và Na đang rảo quanh các tuyến đường trong thành phố “tìm mồi”, mỗi người đi trên 1 chiếc xe gắn máy hiệu Dream. Đến 22h đêm, hai nữ quái này ghé vào quán nước bên đường An Bình, quận 5 mua 1 ly sinh tố, sau đó cả hai chạy vào con hẻm bỏ thuốc mê đã tán nhuyễn sẵn (loại thuốc mê nhà thuốc chỉ bán hạn chế 1-2 viên, theo đơn thuốc của bác sĩ) vào ly nước, rồi tiếp tục hành trình. Các trinh sát vẫn quyết tâm đeo bám.

Ly nước chứa thuốc mê bà K. uống dở và tiền thang vật công an thu giữ được


Tiếp đó, hai nữ quái phát hiện bà L.K (SN 1963, ngụ quận 11) đứng bán vé số trước nhà số 102 đường Hậu Giang, quận 6, trước đó cả hai đã làm quen với bà này. Chờ có vậy, Huệ và Na dụ dỗ cho bà K uống ly sinh tố đã có thuốc mê chúng “tặng”. Không nghi ngờ bà K uống ly nước rồi gục xuống đường bất tỉnh.

Chỉ chờ có vậy, hai nữ quái lục túi bà K lấy 272 ngàn đồng, đúng lúc này thì các trinh sát xuất hiện bắt quả tang phạm tội, thu giữ ly sinh tố nạn nhân còn uống dở. Bà K. được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu, do lượng thuốc mê quá nặng nên 3 ngày sau bà này mới tỉnh.

Tại cơ quan điều tra, Huệ và Na đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua đấu tranh, công an tiếp tục bắt giữ thêm đối tượng Tạ Văn Thành, người chung sống như vợ chồng với Huệ. Thành khai nhận có tham gia 1 vụ chuốc thuốc mê một người bán tạp hóa ở quận Bình Tân với Huệ. Vụ đó, cặp đôi này cướp được 1 đồng hồ và 1 nhẫn vàng trị giá 8 triệu đồng.

Điều đáng nói là đối tượng mà các tên cướp nhắm tới là những người có cuộc sống nghèo khổ, buôn bán dạo trên đường. Những người phụ nữ hành nghề bán vé số được chúng nhắm tới nhiều nhất. Trước phi vụ bị bắt quả tang trên, vào tháng 6/2013 trên đường Bà Hom, quận 6, Huệ và Na đã sử dụng chiêu thức này đánh thuốc mê một người phụ nữ cướp đi 7 triệu đồng, 5 chiếc ĐTDĐ, 120 tờ vé số, 1 đồng hồ...

Nhóm đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2013 bằng chiêu thức trên các đối tượng đã thực hiện trót lọt 7 vụ cướp tài sản của những người nghèo khó.

Công an TP.HCM kêu gọi những ai từng là nạn nhân của băng nhóm trên có thể đến trình báo tại địa chỉ số 450 đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM hoặc thông qua số điện thoại (08).38387542 phục vụ công tác mở rộng điều tra.