Chú ý! Điểm giao tử thần

ANTĐ - Hàng trăm phương tiện chắn ngang đường sắt, và tất cả bất di bất dịch. Cảnh tượng này diễn ra nhiều ngày nay trên Trần Phú.

Sống ở nơi có đường tàu chạy qua vừa là nỗi khổ, lại mang những lo ngại về tai nạn đường sắt xảy ra bất cứ lúc nào. Nguy hiểm ai cũng có thể nhìn trước được, nhưng không phải ai cũng có ý thức để tránh rủi ro với loại hình đường sá được ưu tiên này. Ta có thể dễ dàng bắt gặp cảnh tượng người lớn ngồi chơi, hay bày biện đủ thứ trên đường sắt đoạn đoạn Trần Phú- Phùng Hưng. Người lớn làm vậy nên trẻ nhỏ thấy được cũng coi đây là “sân chơi” chứ không nghĩ đến những nguy hiểm khôn lường.

Tình trạng lộn xộn trên đoạn đường sắt giao cắt phố Trần Phú khiến nhiều người lo ngại tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Họ gọi cảnh tượng tắc nghẽn chắn đường sắt là chờ lưỡi hái tử thần. Vào giờ cao điểm, muốn di chuyển cũng phải mất hàng chục phút, thậm chí còn lâu hơn nữa mới thoát khỏi đám đông lộn xộn. Nghịch cảnh nguy hiểm này có thể nói là những “điềm” báo trước, bởi thời gian gần đây ách tắc xảy ra liên tục song không có bóng dáng của lực lượng làm nhiệm vụ nào phân luồng, xứ lý.

Giờ cao điểm đoạn giao cắt này tắc hàng giờ đồng hồ

Tắc từ phố Lý Nam Đế tắc qua đường sắt đến phố Phùng Hưng

Càng đông càng tắc, càng tắc càng ùn về

Cháu làm xiếc trên ray

Buôn chuyện ở đường... tàu

Sống ở đường tàu hỏa, nên sinh hoạt cũng ở trên... đường ray

"Sân chơi" ...

..."Sân bóng"...

...và nơi sinh hoạt... cũng trên đường tàu

Các chị thu mua phế liệu cũng chọn đường ray làm nơi... phân loại hàng hóa 

Đoàn tàu đi qua vẫn thường mang những dòng chữ để trả lại đúng nghĩa của con đường nó đi qua, nhưng chỉ sau khi con tàu đi ngang qua thì đâu lại vào đó.