Chủ nhà nghỉ hoảng hồn khi thấy người đàn ông khỏa thân, nằm thoi thóp trước cửa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Nghe thấy tiếng động lạ lúc mờ sáng, chủ nhà nghỉ mở cửa bước ra thì phát hiện người đàn ông không mặc quần áo, nằm thoi thóp nên gọi điện báo công an.

Khép lại phiên tòa ngày 16-12, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Quý (SN 1967, trú ở xã Liên Minh, Thanh Trì, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Vũ Đại T (SN 1975), ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Văn Quý là lái xe taxi. Khoảng 4h30 ngày 5-3-2020, ông ta điều khiển ô tô ra đầu đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ để đón người phụ nữ (không rõ tên tuổi) chở về Bệnh viện K3, thuộc xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

Nguyễn Văn Quý bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Nguyễn Văn Quý bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Sau khi đón khách, Quý điều khiển ô tô đi theo tuyến đường ven đường vành đai 3 để tới Bệnh viện K3. Đến khoảng 4h50 cùng ngày, khi Quý đang cho ô tô chạy khoảng 59km/h trên đoạn đường trước đối diện Tượng đài Liệt sỹ Hoàng Liệt thì thấy anh Vũ Đại T không mặc quần áo, nằm giữa đường, tay chân khua khoắng lung tung (anh T bị “ngáo” ma túy).

Lúc này do tốc độ ô tô quá nhanh và khoảng cách quá gần nên Quý để ô tô đâm thẳng vào người đàn ông đang mất hết nhận thức. Sau cú đâm, lái xe taxi tiếp tục phóng đi, rồi rẽ vào một con ngõ trên phố Hoàng Liệt.

Đi thêm một đoạn, Quý thấy ô tô bỗng dưng đi chậm lại, xe bị ì ra. Và qua ánh đèn xe máy đi đường, bị cáo phát hiện anh T vẫn bị mắc dưới gầm ô tô và bị kéo lê theo xe. Lúc này ánh xe máy vẫn tiếp tục chiếu rọi nên Quý tưởng có người đuổi theo nên sợ hãi.

Bất chấp sự an nguy của nạn nhân, lái xe taxi tiếp tục đạp ga phóng đi và rẽ vào một con ngõ sâu hơn bên trong để tránh bị mọi người truy đuổi. Đến trước cửa một nhà nghỉ, xe ô tô của Quý không thể đi tiếp nên bị cáo cài số lùi khiến anh T văng ra khỏi gầm ô tô.

Sau đó, Quý bỏ mặc nạn nhân và tiếp tục chở nữ hành khách đến bệnh viện. Xong việc, lái xe ô tô về nhà ngủ. Đến chiều cùng ngày, Quý phát hiện gầm ô tô có nhiều vết xây xát, dính máu nên mang xe đi rửa. Sang nhà con rể, Quý kể lại sự việc lúc mờ sáng và được người thân đưa tới cơ quan công an đầu thú.

Về phần anh T, sau khi bị hất văng ra khỏi gầm ô tô thì nằm thoi thóp trên vũng máu. Cùng thời điểm, chủ nhà nghỉ nghe thấy những tiếng động lạ nên mở cửa ra xem. Thấy anh T thoi thóp, rên nhẹ, chủ nhà nghỉ liền gọi điện trình báo cơ quan công an và gọi xe cấp cứu. Thế nhưng khi xe cấp cứu tới nơi thì anh T đã tử vong.