Chiến mã mang sứ mệnh đặc biệt của lực lượng Công an nhân dân

ANTD.VN - Chúng tôi đến Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động vào những ngày đơn vị đang bận rộn những công việc để chuẩn bị về “nơi an cư” mới sau 6 năm gắn bó với mảnh đất Thái Nguyên. Năm 2026, Bính Ngọ - những chiến mã mang sứ mệnh đặc biệt có nơi ở mới và có lẽ sẽ là khởi đầu mới của những thành công.

kybinh1.jpg
Trên thao trường huấn luyện

“Biên chế” đặc thù trong đội ngũ lực lượng Công an nhân dân

Ngày 15-1-2020, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 326 về việc thành lập Đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Kỵ binh trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đóng quân tại đồi Bá Vân, phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên trong khuôn viên Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi. Việc thành lập và phát triển lực lượng CSCĐ Kỵ binh không chỉ mang giá trị nghiệp vụ mà còn góp phần nâng cao hình ảnh, uy thế của lực lượng Công an nhân dân. Ở nhiều nước như Pháp, Anh, Canada… Cảnh sát Kỵ binh được sử dụng để kiểm soát đám đông, tuần tra tại các địa hình đặc biệt, tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ.

“Với Việt Nam, việc duy trì và phát triển lực lượng Kỵ binh còn mang yếu tố văn hóa, truyền thống dân tộc, khi gắn với hình ảnh người lính cưỡi ngựa giữ nước trong lịch sử. Chúng tôi tự hào là lực lượng tiên phong. Những bước đầu còn nhiều gian khó, nhưng với tình yêu nghề, yêu ngựa, chúng tôi tin rằng CSCĐ Kỵ binh sẽ ngày càng trưởng thành, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó” - Thượng tá Nguyễn Ngọc Hưng, Đoàn trưởng Đoàn CSCĐ Kỵ binh chia sẻ.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Hưng, CSCĐ Kỵ binh là lực lượng hoàn toàn mới trong hệ thống CAND Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ làm công tác huấn luyện và sử dụng ngựa nghiệp vụ; tổ chức chăm sóc, nhân giống phát triển đàn ngựa của ngành Công an. Đến nay, Đoàn có 208 cán bộ, chiến sĩ; sở hữu 70 ngựa nghiệp vụ, trên 70 ngựa con được phối giống, sinh sản tại chỗ và một số ngựa giống. Để đến được điểm đích như hôm nay, với những ấn tượng trong lòng nhân dân về một lực lượng mới với những pha biểu diễn tuyệt kỹ, tham gia các sự kiện duyệt binh uy nghiêm, quá trình hình thành và phát triển của đơn vị Kỵ binh đầu tiên trong lực lượng Công an Việt Nam không hề dễ dàng…

kybinh2.jpg
Tình đồng chí, đồng đội

Một người, một ngựa, một tình đồng chí

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hưng nhớ lại, những ngày đầu, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Ngựa được nhập về từ Mông Cổ, nơi có khí hậu mùa đông lạnh buốt, mùa hè nóng gắt. Khi được đưa về Việt Nam, điều kiện thời tiết khác biệt khiến ngựa khó thích nghi. Việc chăm sóc, huấn luyện vì thế càng thêm gian nan.

Nhà cửa chưa có, đơn vị phải mượn cơ sở vật chất của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi để làm nơi làm việc, vừa phải bảo đảm tiến độ huấn luyện, nhiều CBCS đã bị ngựa đá, hất ngã, thậm chí chấn thương thời gian đầu. Thế nhưng không ai bỏ cuộc.

Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội Huấn luyện chia sẻ, mỗi con ngựa đều có giấy khai sinh, giấy theo dõi sức khỏe và từng CBCS phải tự chăm sóc, thuần hóa và huấn luyện người đồng đội của mình. Những ngày đầu, ngựa chưa quen người, người chưa quen ngựa, đôi bên còn “xa cách”. Không ít lần chiến sĩ bị ngựa giẫm lên chân, hất ngã trong thao trường. Không còn cách nào khác, CBCS của Đoàn phải làm bạn với những chú ngựa từ việc đơn giản nhất như chia cỏ, tắm chải, dắt đi dạo…

Trung úy Nguyễn Nhựt Thiện, đến từ TP. HCM kể lại kỷ niệm khó quên với người bạn đặc biệt - chú ngựa Kajima: “Cách đây 5 năm, khi ngựa vừa được đưa về đơn vị, giữa thao trường rộng lớn, Kajima bất ngờ tiến lại gần tôi. Từ khoảnh khắc đó, chúng tôi gắn bó như có duyên. Nhưng Kajima cũng rất bướng, bản tính còn hoang dã. Có lần nó hất tôi ngã lăn ra đất. Vậy mà ngay sau đó, nó lại cúi đầu, dụi vào người tôi như thể biết lỗi. Khoảnh khắc đó làm tôi không thể nào quên”.

Sau buổi huấn luyện, các chiến sĩ lại trở về khu nuôi nhốt. Người chia cỏ, người dọn chuồng, người kỳ cọ lưng ngựa dưới vòi nước. Tiếng gọi ngựa, tiếng huýt sáo thân quen, tiếng ngựa hí vang lên giữa không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng bàn chải cọ xát trên lớp lông bóng mượt, vang vọng khắp trại như một bản nhạc sinh động của tình đồng chí, đồng đội - không chỉ giữa người với người, mà cả với “người anh em bốn chân”.

Trước giờ huấn luyện, các chiến sĩ kiên nhẫn kiểm tra từng móng ngựa, thắt chặt dây cương và điều chỉnh yên cương cho phù hợp. Không chỉ là công việc, đây còn là dịp gắn kết giữa người và ngựa. Mỗi chiến mã không chỉ là phương tiện mà còn là “đồng đội” trung thành, sát cánh cùng CSCĐ trong mọi tình huống.

kybinh.jpg
Uy nghiêm khối Cảnh sát kỵ binh

Oai hùng khối kỵ binh

Trong hành trình 6 năm qua, những chú ngựa chiến của CAND Việt Nam đã có rất nhiều lần “giao lưu” với khán giả cả nước. Theo Thượng tá Dương Phương Nam, Phó Đoàn trưởng Đoàn CSCĐ Kỵ binh, ngoài luyện tập nghi lễ diễu binh, diễu hành phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước và của ngành, Đoàn CSCĐ Kỵ binh đã đưa vào huấn luyện những nội dung khó như: điều khiển ngựa vượt chướng ngại vật, vượt vòng lửa, thồ hàng, leo đồi cao; luyện tập các bài tập nghiệp vụ của Đội hình tuần tra kiểm soát, giải tán đám đông; điều khiển ngựa sử dụng công cụ hỗ trợ, bắn súng; truy đuổi, đánh bắt đối tượng, nghiêng người thu hồi tang vật... để tham gia phục vụ các sự kiện chính trị khác và yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự khi được huy động.

“Chạy thường, chạy. Nhìn bên phải, chào. Một, hai - một, hai…”. Những khẩu lệnh dứt khoát vang lên, hòa cùng tiếng vó ngựa đều đặn, đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Từ 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến mới đây nhất là hành trình A80 đầy tự hào và xúc cảm… Không chỉ xuất hiện trong đội hình diễu binh, diễu hành, tại các buổi huấn luyện mở, lực lượng CSCĐ Kỵ binh còn trực tiếp trình diễn kỹ thuật trước sự chứng kiến của người dân. Trung úy Đặng Xuân Hoạt, cán bộ huấn luyện thuộc Đoàn CSCĐ Kỵ binh chia sẻ, ngựa là một loài động vật dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, đặc biệt là tiếng động lớn. Vì vậy, trong quá trình huấn luyện trước khi tham gia biểu diễn ở các sự kiện lớn, cán bộ huấn luyện rất coi trọng việc huấn luyện ngựa làm quen với các tiếng ồn, tiếng nổ, khói lửa từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. “Giống ngựa này rất thông minh, dễ thích nghi nên sau một thời gian gắn bó đã quen hơn với chiến sĩ. Đến giờ, chỉ cần bằng các hành động nhỏ, lời nói, thậm chí ánh mắt là có thể điều khiển ngựa theo ý mình” - Trung úy Đặng Xuân Hoạt chia sẻ.

Những chiến mã vượt rào, giữ đội hình giữa tiếng còi, tiếng hô, thậm chí nằm bắn súng trong môi trường nhiều âm thanh hỗn tạp. Phía sau sự uy nghi ấy là cả một quá trình huấn luyện bền bỉ, nơi từng bước chân ngựa được rèn giũa để người và ngựa phối hợp như một thể thống nhất, tạo nên hình ảnh vừa hùng dũng, vừa gần gũi trong đời sống hôm nay.

Tin cùng chuyên mục