Trên sân nhà, được đánh giá cao hơn, Chelsea nhập cuộc cực kỳ hứng khởi. Trong 45 phút đầu, The Blues cầm bóng tới 71%, tung ra 10 cú sút với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chạm mốc 1,98, trong khi Aston Villa không có nổi một lần dứt điểm.
Thế trận được cụ thể hóa ở phút 37, từ quả phạt góc của Reece James, thủ thành Emiliano Martinez bị áp sát và Joao Pedro kịp chạm bóng tinh tế mở tỉ số 1-0.
Những tưởng Chelsea sẽ duy trì được đà hưng phấn, thì cục diện bất ngờ xoay chuyển từ phút 58. HLV Unai Emery tung liền ba quân bài chiến lược: Jadon Sancho, Amadou Onana và Ollie Watkins. Và chỉ ít phút sau, Villa biến sự thay đổi ấy thành cơn bão.
Phút 63, Watkins ập vào đá cận thành san bằng tỉ số. Để rồi phút 84, tiền đạo tuyển Anh bay người đánh đầu hiểm hóc, ấn định màn lật ngược đầy phấn khích 2-1. Mọi thứ thay đổi một cách chóng vánh.
Trắng tay dù thi đấu trên cơ hoàn toàn trong hiệp 1, Chelsea chỉ có thể tự trách mình. Trong khi đó, HLV Unai Emery được các học trò Aston Villa gọi là “thiên tài chiến thuật” sau những thay đổi mang về chiến thắng.
Với 3 điểm, Aston Villa giữ vững vị trí thứ ba với 39 điểm, tiếp tục bám đuổi Man City (40 điểm) và Arsenal (42 điểm) trong cuộc đua tam mã hấp dẫn. Còn Chelsea rơi xuống thứ năm với 29 điểm, cách nhóm dẫn đầu ngày càng xa.