Thông tin ban đầu được chuyên gia uy tín Fabrizio Romano xác nhận, trước khi Chelsea phát đi thông báo chính thức. Theo đó, mọi thủ tục đã hoàn tất và Maresca không còn là thuyền trưởng của The Blues kể từ hôm nay.
Quyết định này được đưa ra sau chuỗi ngày căng như dây đàn trong nội bộ đội bóng thành London. Những phát biểu nặng nề của Maresca về “48 giờ tệ nhất” tại Chelsea và việc ông từ chối xuất hiện ở buổi họp báo sau trận hòa Bournemouth được cho là giọt nước tràn ly, khiến mối quan hệ với ban lãnh đạo rơi xuống đáy.
Không chỉ mâu thuẫn nội bộ, thành tích trên sân cỏ cũng khiến chiếc ghế của Maresca lung lay dữ dội. Chelsea chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất tại Premier League, rơi khỏi top 4 và trình diễn bộ mặt thiếu ổn định. Hàng loạt quyết định nhân sự khó hiểu cùng cách vận hành chiến thuật gây tranh cãi khiến niềm kiêu hãnh của người hâm mộ The Blues bị tổn thương nặng nề.
Nguồn tin từ Anh cho biết Maresca thực tế đã chủ động xin rời CLB vì cảm thấy không còn nhận được sự ủng hộ cần thiết. Dù hợp đồng vẫn còn thời hạn đến năm 2029, đôi bên chọn giải pháp dừng lại để tránh một cuộc khủng hoảng kéo dài.
Ngay lập tức, Chelsea bước vào hành trình tìm kiếm thuyền trưởng mới. Goal tiết lộ danh sách ứng viên đã được thu gọn, nổi bật là Liam Rosenior - HLV của Strasbourg, đội bóng thuộc cùng hệ sinh thái của chủ sở hữu Boehly.