Chelsea - Manchester City: 2-1 Cuộc đua bớt nhàm chán

ANTĐ - Giải ngoại hạng Anh đã thật sự được cứu, khi mà Man City, với thế lực ghê gớm của đồng tiền, bất bại sau hơn 1/3 chặng đường và băng băng về đích, thì Chelsea đã lên tiếng và chặn đứng họ, khiến quãng đường còn lại bớt đi phần nào sự nhàm chán.

Chelsea vẫn chứng minh được vị thế ông lớn ở giải Ngoại hạng

Trận “derby màu xanh” với Chelsea trên sân Stamford Bridge là sự khởi đầu rất ấn tượng của Man City, khi họ vượt lên dẫn trước ngay từ giây thứ 98. Sergio Aguero có một đường chuyền thuận lợi cho Mario Balotelli để tiền đạo người Italia khuất phục cả thủ môn Petr Cech trước ghi đưa bóng vào lưới trống. Với những gì Man City thể hiện trong thời gian sau đó, không ít người tin rằng, họ gần như không bị ảnh hưởng bởi việc phải chuyển sang Europa League thi đấu. Không cho đội chủ nhà một cơ hội cụ thể nào, Man xanh thậm chí còn có thể gia tăng cách biệt nếu như Aguero nắn nót hơn trong việc tận dụng cơ hội mà tự anh tạo ra - loại bỏ 3 hậu vệ đối phương. Sau đó, trọng tài Mark Clattenburg đã bỏ qua một tình huống có thể thổi phạt 11m khi David Silva bị Bosingwa cản ngã trong vòng cấm.

“Thoát hiểm” sau 2 tình huống đó, Chelsea bắt đầu chơi tốt hơn và có cơ hội của mình. Phút 34, cựu cầu thủ của Man City, Daniel Sturridge, đã loại bỏ Gael Clichy để có đường tạt thuận lợi cho Raul Mereiles đệm bóng cận thành, gỡ hòa cho The Blues. Bàn thắng ấy càng khiến Chelsea hưng phấn và chủ động hơn, trong khi Man City bắt đầu có những dấu hiệu chệch choạc, mà điển hình là việc hậu vệ người Pháp, Clichy, nhận thẻ vàng thứ 2, rời sân vào phút 59. Thi đấu kém người, Man City chủ động co cụm để bảo toàn tỉ số. Trong thế trận như vậy, Chelsea cũng chẳng dễ dàng gì để tìm đường vào khung thành Joe Hart. Khả năng chia điểm đang đến gần thì ở phút 81, trung vệ Lescott đã để bóng chạm tay khi lao ra cản phá pha dứt điểm của Sturridge, trọng tài Clattenburg quyết định thổi phạt 11m. Frank Lampard, với cú đá quyết đoán, đã ấn định tỷ số 2-1 cho đội chủ sân Stamford Bridge. Chelsea đã tự thắp lại cơ hội trong cuộc đua vô địch của mình, đồng thời “ném phao” cho những ông lớn còn lại của Premier League, với hy vọng sẽ vượt qua Man City trong chặng còn lại.

3 điểm và là trận thắng thứ 3 liên tiếp tại Premier League giúp Chelsea có 31 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, đồng thời làm giảm bớt rất nhiều sức ép cho HLV Andre Villas-Boas. Với Man City, thất bại đầu tiên khiến họ chỉ còn hơn Manchester United 2 điểm. Nguy cơ mất vị trí đầu bảng, hay bị MU đuổi kịp về điểm số, hoàn toàn có thể xảy ra nếu họ không thắng trong trận đấu với Arsenal vào cuối tuần này.