Cháu tôi đã được cứu sống kịp thời

ANTĐ - Kính gửi: Ông Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, ông Trưởng Công an huyện Hoài Đức

Vào hồi 13h ngày 6-12-2014, trên đường từ thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh về nhà, không may cháu tôi là Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1993 bị cảm, cả người và xe máy lao xuống đoạn mương sâu đầy nước ở khu vực cánh đồng Ngãi Cầu vắng người qua lại. Sau khi nhận được tin báo, gia đình tôi xuống ngay thì được biết đồng chí Thượng sĩ Công an Hoàng Văn Thủy, Công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, đã không quản ngại mương sâu, nước bẩn, nhảy xuống cứu vớt cháu lên bờ và kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu. 

Tôi chân thành cảm ơn ông Giám đốc Công an Thành phố, Công an huyện Hoài Đức đã đào tạo được một người chiến sĩ công an (là một tấm gương người tốt - việc tốt) như đồng chí Hoàng Văn Thủy - người đã không quản ngại nguy hiểm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của cháu tôi. 

Nguyễn Mạnh Tú (Thôn Phú Vinh - xã An Khánh - huyện Hoài Đức – Thành phố Hà Nội)