Chặt đầu nhầm chiến hữu, phải tạ lỗi với... thánh Allah

ANTĐ - Các tay súng thuộc lực lượng nổi dậy Syria có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda đã lên tiếng xin lỗi và đề nghị được tha thứ, sau khi chặt đầu nhầm chiến hữu của mình.

Mohammed Fares (trái) đã bị các chiến hữu sát hại nhầm

Các chiến binh thuộc tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông" đã vô tình giết chết một tư lệnh chiến trường của quân nổi dậy, vì nhầm ông ta là người ủng hộ chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Video vụ xử tử được đăng trên mạng internet, nhưng ngay sau đó người thiệt mạng được xác định là Mohammed Fares - tư lệnh chiến trường của nhóm Sunni "Ahrar al- Sham" (Phong trào Hồi giáo Sham), bị mất tích vài ngày trước đó.

Video này sau đó đã bị xóa và được thay thế bằng một lời giải thích: "Chúng tôi kêu gọi thánh Allah chấp nhận Mohammed và cầu xin tha thứ cho những người anh em đã tìm cách để cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù của Allah và kẻ thù của chúng ta".