Tiết lộ hãi hùng của chiến binh 15 tuổi Kareem Mufleh

"Chặt đầu hay gia nhập IS"

ANTĐ - Câu chuyện của Kareem Mufleh, mới 15 tuổi đã bị ép phải đầu quân cho lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã vạch trần bộ mặt thật của IS khi chúng luôn khẳng định tất cả những người gia nhập tổ chức đều rất sùng bái và tự nguyện tham gia lực lượng chiến đấu.

"Chặt đầu hay gia nhập IS" ảnh 1Zahra Halane, 16 tuổi đăng ảnh tay cầm súng AK 47 cùng dao, lưu đạn và cờ IS sau lưng nhằm dụ dỗ các thiếu nữ đi theo IS

Sự tàn độc của IS

Cậu bé Kareem Mufleh nằm trong số các tay súng IS bị lực lượng người Kurd bắt giữ trong cuộc giao tranh quyết liệt ở phía Bắc Syria hồi tháng 6 vừa qua. Cũng tại cuộc đấu súng này, cậu đã bị bắn 3 phát vào bụng. Trong khi nhiều tù nhân trong nhóm tay súng bị bắt phủ nhận liên quan đến IS thì Kareem Mufleh sẵn sàng thừa nhận có dính líu đến IS. Cậu cho biết bị IS đe dọa sẽ chặt đầu nếu không chịu gia nhập tổ chức của chúng. Trong cuộc phỏng vấn, Mufleh được che mặt, tránh trường hợp các tay súng IS nhận ra và trả thù. Kareem Mufleh tiết lộ, thay vì kêu gọi mọi người tự nguyện đi theo giáo phái và gia nhập, lực lượng IS xông vào làng và bắt giữ những người đàn ông, thanh niên, buộc họ phải chọn con đường đi theo chúng. 

Tàn độc hơn, IS còn sử dụng một loại thuốc kích thích để khiến những chiến binh gia nhập sẵn sàng trở thành những “quả bom sống” trong các cuộc đánh bom liều chết. Để đảm bảo những người bị ép buộc gia nhập phải hết lòng dốc sức chiến đấu, các tay súng IS đã cho họ uống một loại thuốc kích thích có tên gọi Zolam để họ sẵn sàng thực hiện những vụ đánh bom liều chết. “Loại thuốc đó sẽ khiến bạn mất đi lý trí. Nếu bọn chúng đưa cho bạn một quả bom và bảo bạn tự mình phát nổ nó, bạn sẽ làm theo mà không có bất kỳ phản kháng nào”, Kareem Mufleh nói. Kể về sự tàn độc của IS, Kareem Mufleh cho biết, có lần cậu phải chứng kiến cảnh IS giết một phụ nữ chỉ vì cô ấy mặc một bộ váy cưới để lộ phần cổ và tay. “Bọn chúng kết tội cô ấy khoe da thịt và hành quyết một cách man rợ”, Kareem Mufleh kể lại.

"Chặt đầu hay gia nhập IS" ảnh 2

Ra tay với cả chính con đẻ 

Sự độc ác và dã man của IS cũng như những kẻ cuồng tín đi theo chúng không chỉ dừng ở đó. Gần đây, IS còn đăng tải trên mạng xã hội đoạn video khiến cả thế giới phẫn nộ với cảnh một ông bố người Syria cùng nhiều chiến binh IS ném đá cô con gái của mình đến chết vì cáo buộc ngoại tình.

Trong đoạn video, một người đàn ông cầm súng có râu đứng đằng sau ông bố mặc áo choàng trắng, trang phục đặc trưng của nông thôn Syria. Cả hai đứng đối diện cô gái và luận tội cô bằng tiếng Arập. Vụ việc xảy ra khoảng tháng 9 vừa qua tại khu vực nông thôn do IS chiếm giữ ở phía Đông tỉnh Hama, Syria. Người cha cùng các chiến binh IS buộc một sợi dây thừng quanh người và kéo cô đến một cái hố để hành hình. Mặc cho con gái kêu lên “Con xin bố”, “hãy tha thứ cho con”, bất chấp việc con gái mình sắp bị giết một cách dã man, người cha chỉ lạnh lùng nói: “Ta không còn là cha của con nữa”. Sau đó, ông ta quay ra phía những phiến quân và ra hiệu bắt đầu buổi hành hình. Cô gái được phép nói lời cuối cùng trước khi bị ném đá. “Tôi muốn nói với tất cả phụ nữ rằng: Hãy bảo vệ danh dự của mình… và kêu gọi những người cha quan tâm đến môi trường mà con gái mình đang sống”, cô trẻ xấu số nói. Cuối cùng cô bị bắt nằm xuống một cái hố và đám người xung quanh liên tiếp ném đá vào người cô. Cha cô là người nhặt tảng đá to nhất và ném chết cô con gái không còn khả năng kháng cự. 

"Chặt đầu hay gia nhập IS" ảnh 3

Vạch trần bộ mặt thật của IS

Câu chuyện cô gái trẻ bị ném đá đến chết hay những tiết lộ bất ngờ của Kareem Mufleh đã vạch trần bộ mặt thật của lực lượng khủng bố IS vì chúng luôn khẳng định tất cả những người gia nhập tổ chức đều rất sùng bái, thấm nhuần Kinh Koran và tự nguyện tham gia lực lượng chiến đấu bảo vệ Đạo Hồi. Tuy nhiên một khi đã gia nhập IS, họ không thể rút lui vì lo sợ những kẻ đứng đầu cuồng tín sẽ giết người thân hoặc chính bản thân họ. Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho những cô gái trẻ mù quáng bỏ nhà, hướng về Syria, Iraq để kết hôn với các phần tử khủng bố, sinh con cho chúng và gia nhập cộng đồng của IS. 

Lý giải về  hiện tượng các thiếu nữ phương Tây bỏ nhà theo phiến quân Hồi giáo, chuyên gia Karim Pakzad thuộc Viện Quốc tế và Quan hệ chiến lược Pháp cho rằng, mạng xã hội đóng một vai trò then chốt trong việc tuyển mộ những cô gái phương Tây vào hàng ngũ của IS tại Trung Đông. Một số thiếu nữ người Anh bỏ sang Trung Đông đã đăng tải lên mạng những bức hình chụp cảnh họ cầm súng AK, lựu đạn và cảnh ai đó thề sẽ trung thành với IS.

Bên cạnh đó, để thu hút thêm các cô gái đi theo mình, họ cũng chia sẻ những bức ảnh đẹp về đồ ăn, nhà hàng, cảnh hoàng hôn... để vẽ lên một bức tranh tích cực về cuộc sống tại thánh địa Hồi giáo. Một số phụ nữ còn được đề nghị cho tiền, cụ thể là trang trải chi phí đi lại và chăm sóc con cái. “Ý tưởng sống trong các thánh địa này thôi thúc những cô gái đến gia nhập đội ngũ nữ chiến binh tại đây”, Giáo sư Mia Bloom, chuyên nghiên cứu về an ninh tại Đại học Massachusetts nói. Tuy nhiên các báo cáo cho thấy rất nhiều phụ nữ đã bị phiến quân Hồi giáo cưỡng hiếp, lạm dụng, buôn bán như nô lệ hoặc bị cưỡng ép phải kết hôn. Các cựu chuyên gia phân tích của CIA Aki Peritz và Tara Maller cho biết, các chiến binh IS “phạm tội bạo lực tình dục ở mức độ khủng khiếp”. Liên hợp quốc hồi tháng 8-2014 cũng ước tính IS đã bắt khoảng 1.500 phụ nữ, thiếu nữ và thiếu niên làm nô lệ tình dục.