Chân dung gã lái xe Uber xả súng giết người hàng loạt

ANTĐ - Vụ xả súng kinh hoàng khiến 6 người thiệt mạng và 2 người bị thương nặng tại bang Michigan, Mỹ cuối tuần trước một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động với chính quyền Mỹ trước vấn đề sở hữu và sử dụng súng đạn ở nước này.

Chân dung gã lái xe Uber xả súng giết người hàng loạt ảnh 1Cảnh báo về vụ xả súng mà thủ phạm là Jason B. Dalton, một lái xe Uber lan truyền trên mạng xã hội facebook

Xả súng ở 3 điểm, 6 người thiệt mạng

18h ngày thứ bảy 20-2, một vụ xả súng bất ngờ xảy ra tại khu Meadows Townhomes thuộc hạt Kalamazoo, bang Michigan. Một phụ nữ đứng trước khu nhà mình bị kẻ lạ mặt chĩa  súng bắn vào người. Nhà chức trách cho hay, người phụ nữ  may mắn thoát chết nhưng hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. 

Khoảng 4 giờ sau đó, một người đàn ông cùng con trai mình đã bị trúng đạn chết trong bãi đỗ xe của đại lý bán xe Kia Seelye. Nạn nhân được xác định là Rich Smith, 53 tuổi và Tyler Smith, 17 tuổi.

Chưa đầy 20 phút sau, 2 người thiệt mạng và một bé gái 14 tuổi đã bị thương nặng ngay tại bãi đỗ xe của một nhà hàng Cracker Barrel gần lối ra xa lộ I-94. Theo các nhân chứng, trước khi gây án, thủ phạm còn bước ra khỏi xe trong bãi đỗ xe và nói chuyện với mọi người trước khi nổ súng.

Cảnh sát hạt Kalamazoo đã nhanh chóng vào cuộc  điều tra vụ việc. Qua lời kể của các nhân chứng, chân dung kẻ tình nghi được xác định và sau nhiều giờ bị cảnh sát truy đuổi, rạng sáng chủ nhật, 21-2, hắn đã bị bắt giữ. Thủ phạm được xác định là Jason B. Dalton, 45 tuổi, là lái xe chở khách có sử dụng ứng dụng Uber.

Đón trả khách bình thường ngay cả khi giết người

Gã lái xe taxi Uber này thậm chí vẫn còn đón trả khách bình thường trước và sau khi gây ra những vụ xả súng tại các địa điểm khác nhau.

Khai báo với cảnh sát,  ít nhất 2 người nói rằng họ là khách đi xe của Jason B. Dalton ngay trong khoảng thời gian diễn ra các vụ xả súng. Những hành khách đi xe này nói rằng, họ không bị thương nhưng họ cũng cảm thấy có gì đó bất thường trong suốt thời gian ngồi trên xe. 

Một hành khách tên là Matt Mellen cho biết, ông gần như đã nhảy ra khỏi xe vào lúc 16h30 vì thấy Dalton lái xe trong trạng thái không bình thường. Khi đó trước thời điểm Dalton nhắm bắn vào nạn nhân đầu tiên của mình khoảng 2 tiếng. Ông Matt Mellen cho biết Dalton đã lái xe vượt qua dải phân cách, đi lên bãi cỏ và thậm chí còn tăng tốc khi chuẩn bị dừng xe. Sau khi kết thúc hành trình, ông Mellen đã báo cảnh sát và đã cố gắng liên hệ với hãng để thông báo về người lái xe nguy hiểm này. Thậm chí người thân của ông cũng đã đăng 1 trạng thái trên Facebook để cảnh báo bạn bè sử dụng Uber tránh đi xe của Dalton.

Một hành khách khác là Derek đã chia sẻ rằng, cả gia đình anh quyết định gọi xe Uber vì nghe tin về vụ nổ súng vừa xảy ra trong vùng, nhưng lại không biết rằng họ đã đón xe của chính gã vừa bắn chết 6 người và làm bị thương 2 người tại 3 địa điểm khác nhau. Khi ở trên xe, họ thậm chí còn đùa lái xe rằng liệu ông ta có phải là tay súng hay không. Đương nhiên Dalton đã lắc đầu và phủ nhận việc này. Derek cùng người thân đã đến khách sạn an toàn, 20 phút sau Dalton bị cảnh sát bắt giữ.

Vụ nổ súng “không thể hiểu nổi”

Dalton đã bị bắt giam hôm chủ nhật, 21-2, sau nhiều giờ bị cảnh sát truy đuổi gắt gao. Theo thông tin từ cảnh sát, Dalton chưa từng có tiền án hay tiền sự cũng như không có mối liên hệ rõ ràng với các nạn nhân của mình.

Các công tố viên còn nói rằng Dalton tỏ ra rất bình thản và có ý thức hợp tác khi bị bắt giữ. Cảnh sát phát hiện thấy một khẩu súng ngắn bán tự động bên trong chiếc SUV của gã tài xế này. Đại úy Dale Hinz, cảnh sát bang Michigan gọi vụ nổ súng này là “không thể hiểu nổi”. Theo nhà chức trách tại bang Michigan, đối tượng bị buộc tội giết 6 người này không có giấy phép sở hữu súng.