Sát thủ đầu độc hàng loạt phụ nữ trẻ

ANTĐ - Nhắc đến cái tên Mohan Kumar, dư luận Ấn Độ vẫn chưa quên một “Gã Cyanua” - từ một giáo viên thể dục trở thành sát thủ đầu độc hàng loạt phụ nữ.

Sát thủ đầu độc hàng loạt phụ nữ trẻ ảnh 1"Gã Cyanua" Mohan Kumar ra khỏi tòa sau khi bị tuyên án tử hình hồi tháng 12-2003

Cuối tháng 10-2015, ngay khi cảnh sát Bali, Indonesia bắt được Chhota Rajan - một trong những tên tội phạm bị Ấn Độ truy lùng gắt gao nhất, nguồn tin ban đầu cho rằng đó là Mohan Kumar - kẻ đã săn lùng và giết hại tới 20 cô gái trẻ Ấn Độ. Nguyên nhân nhầm lẫn do Chhota Rajan đã ẩn náu tại Australia dưới cái tên Mohan Kumar.  

“Nhử mồi” bằng đám cưới bí mật

Vụ án của Mohan Kumar bắt đầu được chú ý từ cái chết của cô gái có tên Anitha vào năm 2009. Cảnh sát thành phố Hassan, bang Karnataka, Ấn Độ nghi ngờ cô gái đã bị lừa tình, rồi bị cướp đoạt mạng sống. Sau khi Anitha bị giết hại, dư luận nghi ngờ cô là nạn nhân mới nhất của một người đàn ông chuyên lừa gạt phụ nữ. Riêng năm 2009, đã có 9 phụ nữ bị sát hại sau khi bị tước đoạt toàn bộ đồ trang sức và tiền bạc mang theo. Tất cả các nạn nhân đều được tìm thấy đã chết trong các nhà vệ sinh ở các bến xe buýt tại Mysore, Bangalore, Madikere và Hassan. 

Qua điều tra các số điện thoại di động đã liên lạc với Anitha, cảnh sát đã nhắm vào Mohan Kumar. Mohan Kumar vốn là một giáo viên thể dục ở Bantwal Taluk, Karnataka. Đối tượng đã sử dụng chính số điện thoại đó để liên lạc với một số nạn nhân khác. Mohan bị bắt vào tháng 10-2009 ở làng Deralakatta gần Mangalore, nơi hắn đang ở cùng người vợ thứ ba. 

Thủ đoạn của gã khá đơn giản nhưng vô cùng thâm hiểm. Hắn âm thầm theo dõi một số phụ nữ chưa lập gia đình với mức thu nhập trung bình rồi làm quen với họ tại các điểm dừng xe buýt. Tán tỉnh một thời gian, hắn ngỏ lời cầu hôn. Vì phụ nữ Ấn Độ muốn lấy chồng phải có của hồi môn nhưng Mohan Kumar nói hắn không cần của hồi môn, đồng thời ngon ngọt rủ người yêu bỏ trốn tới nơi khác. Hắn thường thuê phòng tại nhà nghỉ và quan hệ với nạn nhân vào đêm trước “ngày cưới” rồi cho họ uống loại thuốc hắn gọi là thuốc tránh thai nhưng thực chất chứa Cyanua. Một trong những nạn nhân của Mohan, Sunanda Poojary, thậm chí mất một khoản vay ngân hàng 25.000 Rupee trước khi trốn đi với Kumar.

Cảnh sát đã thu hồi lọ Cyanua, thẻ căn cước giả cùng nhiều đồ trang sức bằng vàng và điện thoại di động từ nhà đối tượng. Họ cũng tìm thấy một cuốn nhật ký trong đó, Kumar ghi lại danh sách tất cả những người phụ nữ hắn đã tiếp cận. Trong cuốn sổ này, hắn đánh dấu tên những người tiếp cận không thành công bằng mực màu đỏ. Chỉ trong vòng 5 năm, 20 cô gái trẻ đã trở thành nạn nhân của gã.

Án tử hình cho 3 vụ giết người

Năm 2005, lần đầu tiên Mohan ra tay khi hắn cố tình đẩy nạn nhân từ trên cầu xuống sông Nethravathi, ở thị trấn Dharmasthala. Người phụ nữ đã được cứu sống và trình báo cảnh sát nhưng sau đó Kumar được tòa án xử trắng án. Cũng trong năm đó, Kumar bị đuổi việc.

Theo lời khai sau này, Mohan biết về Cyanua khi được một thợ kim hoàn tiết lộ về tác dụng của nó. Hắn đã đặt mua hóa chất cực độc này từ một thợ kim hoàn và nhà bán hóa chất ở Puttur. Mưu mô, ra tay lạnh lùng nhưng kẻ giết người hàng loạt này vẫn sơ hở. Ví dụ, đăng ký phòng ở nhà nghỉ hắn sử dụng 12 tên gọi khác nhau nhưng địa chỉ lại trùng lặp.

Vụ án điều tra Mohan Kumar, 46 tuổi kéo dài do chỉ mới phát hiện Cyanua trong một trường hợp vì phần lớn không thu được mẫu nội tạng của nạn nhân. Ngoài ra, không có nhân chứng trực tiếp đến vụ án. Cuối cùng tháng 12-2013, Mohan Kumar bị tuyên án tử hình vì tội hiếp dâm và giết 3 nạn nhân Anita Baremar, Leelavathi và Sunanda.

Ngay sau khi các báo cáo về vụ bắt giữ Chhota Rajan hôm 25-10, nguồn tin ban đầu cho hay kẻ trốn truy nã khét tiếng người Ấn Độ bị bắt ở Bali, Indonesia là “Gã Cyanua” Mohan Kumar. Tuy nhiên, thực tế là sau khi bị tuyên án tử hình, “Gã Cyanua” vẫn đang bị giam chờ thi hành án tại Belgaum, một thành phố cũng ở bang Karnataka, Ấn Độ.