Cha nghèo cuốc bộ hơn 15 km đưa thi thể con gái từ bệnh viện về nhà

ANTD.VN - Một người đàn ông nghèo ở huyện Angul, bang Odisha, miền đông Ấn Độ đã phải đi bộ quãng đường dài hơn 15 km đưa thi thể con gái về nhà sau khi bệnh viện từ chối cung cấp dịch vụ xe cứu thương hoặc xe tang.

Ông Dhibar đưa thi thể con gái về nhà

Ông Gati Dhibar sống tại làng Pechamundi phải làm như vậy sau khi con gái 5 tuổi của ông qua đời tại Trung tâm y tế cộng đồng Palalahada (CHC) ở Angul. Trước đó, bé gái Sumi Dhibar nhập viện do sốt cao.

Sau vụ việc, 2 nhân viên bệnh viện đã bị đình chỉ công tác. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Vụ việc làm gợi lại những ký ức đau lòng về ông Dana Majhi, người cũng buộc phải đi bộ khoảng 10km để vác thi thể vợ về nhà an táng, sau khi bệnh viện từ chối cung cấp dịch vụ xe cứu thương hoặc xe tang hồi tháng 8-2016.

Đoạn video và những hình ảnh về vụ việc này đã lan truyền trên internet, khiến người dân nước này vô cùng giận dữ. 

Đoạn video về vụ việc: