Vụ sát hại 4 người trong 1 gia đình tại Yên Bái:

Căng thẳng 60 giờ truy bắt kẻ thủ ác

ANTĐ - “Kể từ khi nhận được thông tin, tiếp cận hiện trường xảy ra vụ thảm án, áp lực ngày càng đè nặng lên vai lực lượng phá án. Đối tượng rất thông thạo địa hình rừng núi  nên gây nhiều khó khăn cho trinh sát. Trong toàn bộ quá trình truy bắt, hơn 300  trinh sát tinh nhuệ đã được tung vào cuộc, ngoài ra còn có sự phối hợp của công an tỉnh bạn, lực lượng công an cơ sở, dân quân tự vệ… ngày đêm xuyên rừng, lội suối lần theo từng dấu vết” - Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Căng thẳng 60 giờ truy bắt kẻ thủ ác ảnh 1

Hiện trường vụ thảm án 

Người đầu tiên phát hiện hành tung

Nghi phạm Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán đã bị lực lượng Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ lúc 10h30 ngày 15-8 tại khu rừng thuộc thôn 2 xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Qua khai thác “nóng”, đối tượng Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi sát hại 4 nạn nhân tại khu nương sắn thuộc thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên vào chiều   12-8. Ngay sau khi gây án, hung thủ đã mang theo dao, 2 khẩu súng kíp cùng bạn gái chạy trốn vào rừng. 

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu khẳng định, việc truy bắt được hung thủ trong thời gian ngắn, ngoài nỗ lực và trách nhiệm của lực lượng công an, dân quân tự vệ; còn có vai trò quan trọng của chính quyền các cấp trong việc vận động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, đấu tranh tố giác tội phạm. Thông tin về 2 đối tượng được phát hiện đầu tiên bởi anh Hà Văn Liên - một người dân ở thôn 2 xã Khánh Hòa.

Chính anh Liên là người đã phát hiện 2 đối tượng lạ mặt, 1 nam 1 nữ, với dáng vẻ vội vã đi ngang qua vườn nhà mình. Vì đã biết thông tin vụ thảm sát, anh Liên nhanh chóng gọi điện cho Công an xã để thông báo và ngay lập tức các mũi trinh sát đã được triển khai lần theo dấu vết 2 đối tượng khả nghi này để sau đó 2 nghi phạm phải sa lưới pháp luật.

Kể lại diễn tiến vụ án, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu cho biết: “Khi nắm được thông tin hung thủ bỏ trốn có mang theo vũ khí nóng, chúng tôi rất lo. Ngoài việc lo CBCS sẽ gặp nguy hiểm còn thêm nỗi lo về sự bất an của người dân bởi đối tượng rất manh động”. Trong hơn 60 giờ phá án, những mũi trinh sát đã tỏa đi khắp địa bàn để lần theo từng dấu vết nhỏ nhất của hung thủ.

Hơn 20 chốt trạm công khai và bí mật cùng lực lượng trinh sát tinh nhuệ được trang bị đầy đủ áo giáp, phương tiện được bố trí tại những điểm nghi vấn nhằm đón “lõng” đối tượng. Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu đã cùng Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vào nơi nạn nhân bị giết hại để dựng hiện trường nhằm tìm lời giải cho phương án truy bắt thủ phạm. 

Xác định nghi can Hùng là người địa phương, hay đi làm nương rẫy nên thông thạo địa hình nơi đây, cơ quan công an nhận định, rất có thể nghi phạm đang lẩn trốn trong rừng già, chui rúc trong hang hẻm, lấy củ quả trên nương bãi để ăn chống đói. Do đó, các lực lượng trong quá trình rà soát cần để ý các hang động, khe suối, những lán người dân dựng để làm rẫy bỏ hoang, đồng thời đề nghị người dân tích cực tố giác tội phạm để nhanh chóng truy bắt được hung thủ.

Ngay sau khi nắm tình hình tại cơ sở, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến phân tích, nếu như đúng nghi phạm Hùng khi chạy trốn có mang theo súng kíp, dao… thì trong trường hợp phát hiện đối tượng, cần khôn khéo vận động đầu thú …

Nghi phạm hẹn người tình… chờ đợi

Về động cơ gây án của đối tượng, Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Thủ trưởng cơ quan CSĐT cho biết, tại lời khai ban đầu sau khi bị bắt, Hùng đã nhận ngay việc gây ra vụ sát hại 4 người tại thôn Cài, xã Lâm Giang. Đại tá Phạm Ngọc Thắng cho hay: “Để đảm bảo sự an toàn cho đối tượng Hùng, cơ quan Công an luôn cắt cử 2 cán bộ túc trực 24/24 giờ ngoài cửa buồng giam để động viên, hỏi han trò chuyện. Đêm đầu tiên trong phòng giam, Hùng ngủ rất ngon lành. Buổi sáng khi thức dậy, câu đầu tiên là Hùng hỏi cán bộ về người tình của mình”. 

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo ANTĐ sáng 16-8, đối tượng  Hùng tỏ ra rất bình thản, trả lời chi tiết việc đã ra tay sát hại 4 nạn nhân. Khi được hỏi có ân hận về việc đã làm, đối tượng Hùng bình thản trả lời: “Em đã gây ra còn hối hận gì nữa…”. Sau đó, trước nhiều câu hỏi khác của chúng tôi, Hùng chỉ cười và im lặng.

Khi chúng tôi nhắc đến Hán và hỏi có muốn nhắn nhủ gì không, Hùng tỏ vẻ nuối tiếc và sau đó thở dài: “Em muốn Hán sống tốt và cố gắng nuôi con khôn lớn. Còn với em, nếu cô ấy có thể chờ được thì hãy chờ…”. Theo tài liệu của cơ quan công an, khi bắt giữ đối tượng Hùng và Hán, lực lượng chức năng chỉ thu được duy nhất một chiếc bật lửa trên người Hùng và 25.000 đồng trên người Hán. Đối tượng khai nhận trong 3 ngày sống chui lủi trong rừng, chỉ ăn chuối rừng và uống nước lã ngoài suối. 

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 12-8, Hùng đi bộ từ nhà lên nương nhà anh Long. Khi đi, Hùng mang theo 1 dao quắm, 1 dao rựa (đeo bên người). Đến cách lán của anh Long chừng 500m, Hùng gặp vợ chồng anh Long. Hùng hỏi anh Long tại sao lại phát nương của Hùng. Anh Long cự cãi khiến Hùng nổi nóng, lao vào đá nhiều cú vào đầu anh Long.

Thấy chồng bị đánh, chị Hoa kêu lên: “Sao chú lại đánh chồng cháu”, rồi gọi điện về cho gia đình thông báo. Do bị đánh đau, anh Long bỏ chạy thì Hùng đuổi theo dùng dao quắm chém nhiều nhát vào lưng cho đến khi nạn nhân gục xuống khiến con dao bị gãy. Sau đó, Hùng lại đuổi chém chị Hoa làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Tiếp tục chạy đến lán của anh Long, thấy chị Hà và bé Tuyền trong lán, Hùng dùng dao hạ sát nốt các nạn nhân còn lại. Sau đó Hùng về lán nhà mình lấy 2 khẩu súng cùng Nguyễn Thị Hán bỏ trốn.

Nguyễn Thị Hán được thả do không liên quan 

Chiều 16-8, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái Phạm Ngọc Thắng cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thả Nguyễn Thị Hán do không liên quan đến vụ giết 4 người vào ngày 12-8 tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. 

Nguyễn Thị Hán (tức Hương, 36 tuổi, trú tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) bị bắt cùng hung thủ Đặng Văn Hùng vào sáng 15-8, tại xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, sau gần 3 ngày bị Hùng ép cùng trốn chạy vào rừng. Quá trình điều tra, lấy lời khai cho thấy, Nguyễn Thị Hán không tham gia vào quá trình thực hiện hành vi giết người của Đặng Văn Hùng, không biết về sự việc cho đến khi được thông báo. 

Tại cơ quan điều tra, Hán khai, bản thân không muốn chạy trốn cùng Hùng nhưng đã bị Hùng đe doạ, ép buộc. Do lo sợ bị sát hại như các nạn nhân nên Hán đã phải chạy trốn vào rừng cùng Hùng. Trong quá trình bỏ trốn, Hán đã nhiều lần khuyên Hùng ra đầu thú nhưng bị can này không nghe. Trong quá trình lấy lời khai, Hùng cũng thừa nhận việc đã ép buộc Hán trốn chạy theo mình.