Cái chết oan khuất của bé gái 11 tuổi

ANTĐ - Được gia đình người cháu họ mời về nhà ăn nghỉ sau quãng thời gian đi lang thang, những tưởng Hoàng Văn Minh (SN 1963, ở thôn Hoành Sơn, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) phải biết đền đáp lại ân tình đó. Trái lại, Minh trả ơn gia đình người cháu bằng một tội ác khó dung.

Hiện trường nơi hung thủ phi tang thi thể cháu Nhung

Đêm định mệnh

Thôn Hoành Sơn nằm sâu trong huyện Lạng Giang, cuộc sống của người dân tuy khá giả nhưng yên bình. Thế nên vụ trọng án đã khiến cả thôn chấn động. Nỗi bàng hoàng, phẫn nộ còn lan sang cả người dân các xã bên cạnh khi họ hay tin, kẻ giết chết cháu bé Hoàng Thị Nhung (SN 2002) lại chính là người ông họ mang tên Hoàng Văn Minh.

Từ khi phát hiện ra xác của cháu Nhung, vợ chồng anh Hoàng Văn Vinh như người đã chết. Sức vóc khỏe mạnh là vậy nhưng anh Vinh cũng khụy ngã, đổ sụp nằm bẹp trên giường. Vợ anh Vinh là chị Phượng như hóa điên, hóa dại, ngồi ở góc phòng cứ ôm chặt lấy di ảnh của cháu Nhung mà khóc than. Anh Hoàng Văn Mạnh, anh họ của anh Vinh đôi mắt cũng đỏ hoe, cố gắng thuật lại sự việc trong tiếng nấc nghẹn ngào. “10 năm trước, đối tượng đã bị vợ con bỏ vì thói chơi bời, rượu chè. Cách đây khoảng hơn chục ngày, Hoàng Văn Minh sau mấy năm bỏ làng đi lang thang, bỗng chốc trở về. Là họ hàng và thấy thương cho hoàn cảnh của người chú họ, anh Vinh có đưa Minh về nhà mình ăn ở, giúp đỡ. Không ai ngờ hành động tốt bụng của anh Vinh lại dẫn đến hậu quả đau lòng đến vậy, phải trả giá bằng chính mạng sống của đứa con gái thứ 2 của mình”. 

Theo lời kể của những người nhà anh Vinh, bình thường vợ anh Vinh và 2 con thường ngủ ở dưới nhà ngang, anh Vinh và cháu Nhung ngủ trên căn nhà mới xây. Từ hôm đưa Minh về nhà sống cùng, Minh ngủ ở căn nhà mới xây với bố con anh Vinh. Quãng thời gian sống ở đây, thấy cháu Nhung mặc dù ít tuổi nhưng xinh xắn, Minh đã nảy sinh ý định cưỡng hiếp. Cho tới tối 28-7, anh Vinh xuống nhà ngang ngủ với vợ con, còn nhà trên, chỉ có một mình cháu Nhung ngủ trong buồng và Minh ngủ ở phòng ngoài. Đến khoảng 21h, Minh tỷ tê với cháu Nhung rồi rủ đi ra ngoài mua thuốc lá để hút. Không một chút nghi ngờ, cháu Nhung nhỏm dậy cùng Minh đi ra ngoài. Rạng sáng 29-7, anh Vinh choàng tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng xe máy gầm rú cạnh nhà. Tưởng có kẻ trộm, anh Vinh cầm chiếc đèn pin ngó quanh nhưng không phát hiện gì lạ. Lên nhà trên để xem con ngủ có mắc màn hay không, anh Vinh hoảng hốt khi phát hiện chiếc giường trống trơn. Ở căn phòng ngoài, người chú họ cũng “biến mất”. Gọi mãi, tìm khắp nơi không thấy, cả gia đình anh Vinh hoảng loạn chạy lên báo CAX Phi Mô.

Phẫn nộ với kẻ  thú tính

Đối tượng Hoàng Văn Minh tại cơ quan điều tra

“Nhận được thông tin trình báo của gia đình anh Vinh, một mặt chúng tôi vừa động viên gia đình, tổ chức cùng gia đình đi tìm kiếm cháu Nhung đồng thời cũng báo cáo sự việc lên CAH Lạng Giang” - anh Ninh Văn Lượng - Trưởng CAX Phi Mô buồn bã thuật lại cái đêm định mệnh dẫn tới cái chết thương tâm của cháu Nhung. Sau 2 ngày tìm kiếm không kết quả, sáng 30-7, lực lượng công an và người dân đến căn nhà hoang của Minh ở khu đồng Trún cách nhà nạn nhân khoảng 1km. “Lúc chúng tôi vào trong, căn nhà cấp 4 dột nát, ổ khóa hoen gỉ không có dấu hiệu bị phá. Nhòm vào trong thấy tối om không phát hiện được ai. Nhưng điều lạ là, phía trên tấm phi-prôximăng lại hở ra một lỗ hổng khá mới. Từ nghi vấn này, hai người nhà của anh Vinh được sự hỗ trợ của CAH chui vào nhà. Đúng lúc này, Hoàng Văn Minh đang nằm co rúm ở góc phòng ngay lập tức bật dậy. Hắn vơ lấy cái thớt gỗ lim lao tới tấn công những người họ hàng của mình, khiến một người bị ngất lịm. Trước khi tấn công người thứ 2, hắn đã bị CAH, CAX và người dân ập vào khống chế, bắt giữ” - đại diện CAH Lạng Giang cho biết. 

Là một trong những người bắt giữ, đưa Minh về trụ sở, chuyển CAH, anh Nguyễn Văn Tâm CAX Phi Mô cho biết, Minh lúc đó không có biểu hiện gì là sợ hãi. Trong con người hắn khi ấy chỉ có một suy nghĩ và hành động chống trả quyết liệt lực lượng bắt giữ để bỏ chạy. Còn đại diện CAH Lạng Giang cũng cho hay, khi đối tượng được đưa về trụ sở, Minh ngoan cố, chỉ nói đã giết cháu Nhung nhưng nhất quyết không chịu khai giấu nạn nhân ở đâu. Vừa đấu tranh khai thác, CAH vừa tổ chức lực lượng tiếp tục tìm kiếm tung tích nạn nhân. Cho đến 9h sáng 31-7, căn nhà bỏ hoang thứ 2 của Minh chỉ cách nhà cháu Nhung vài trăm mét tiếp tục được lục soát. Bị bỏ hoang lâu ngày, cả khu vườn cỏ, cây mọc um tùm, phủ kín căn nhà. Lúc này một trong các thành viên đánh án đã phát hiện một mùi lạ phát ra từ chiếc giếng nhỏ cạnh đó. Phát quang cây cỏ bám kín mặt giếng, lúc này lực lượng tìm kiếm mới phát hiện xác cháu Nhung nổi lên với tư thế thẳng đứng trong miệng giếng có đường kính chừng 40cm. Để đưa được xác nạn nhân lên trên, cơ quan công an đã phải phá đi thành giếng.

Trung tá Bùi Huy Nam cho biết, đến khi tìm thấy cháu Nhung, lúc này đối tượng Hoàng Văn Minh mới chịu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khoảng 21h30 đêm 28-7, Minh dụ dỗ cháu Nhung ra ngôi nhà hoang định giở trò đồi bại nhưng không thành. Sợ bị lộ, Hoàng Văn Minh đã bóp cổ rồi vứt xác cháu Nhung xuống giếng cạnh ngôi nhà bỏ hoang của mình. Hiện vụ việc đang được CAH - Lạng Giang phối hợp với Phòng CSĐT - Công an tỉnh Bắc Giang hoàn tất hồ sơ xử lý.

Cuối ngày 31-7, đối tượng Hoàng Văn Minh đã được di lý lên Công an tỉnh Bắc Giang để phục vụ công tác điều tra.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)