Cái chết của vị giám đốc doanh nghiệp quốc phòng

ANTĐ - Ông Yuri Chubaev, một trong những sáng lập viên, Giám đốc Công ty quốc phòng Kirasa đã bị sát hại dã man tại nhà riêng ở làng Troitsa, huyện Perm, vùng Perm, nước Nga. Dấu vết hiện trường cho thấy thủ phạm biết ông Chubaev rất rõ.

Cái chết của vị giám đốc doanh nghiệp quốc phòng ảnh 1Zair từng làm bảo vệ cho ông Chubaev

Quay lại hiện trường để nghe ngóng tình hình

Sáng 24-4-2016, khi đến nhà Giám đốc của mình ở làng Troitsa, các nhân viên thấy đèn trong sân vẫn sáng. Hàng ngày, ông Yuri Chubaev thường tự tay tắt hệ thống đèn bảo vệ. Vào đến trong nhà, họ hoảng sợ khi phát hiện ông chủ nằm chết trên vũng máu.

Theo kết quả khám nghiệm pháp y, ông Chubaev bị sát hại trước đó vài giờ, trên thi thể có 20 vết dao đâm. Hung thủ đã bỏ trốn sau khi chiếm đoạt được hơn 120 nghìn rúp và chiếc điện thoại thông minh. Theo người dân địa phương và các lao động nhập cư, những người từng được thuê sửa nhà, ông Chubaev là người đàng hoàng, chăm lo việc gia đình. Ông về làng một mình và thường không cho người lạ vào nhà mình. Kẻ giết ông là người quen, chắc chắn biết trong nhà ngoài ông không còn ai.

                                        Giám đốc Chubaev và trụ sở Công ty Kirasa

Ông Chubaev 66 tuổi là một trong những sáng lập viên của Công ty quốc phòng Kirasa. Sản phẩm chính của công ty này là các thiết bị quân sự và bảo hộ cá nhân như áo chống đạn, quần áo bảo hộ cho lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ… Được thành lập vào năm 1990, công ty thường nhận được những hợp đồng lớn của các cơ quan thực thi pháp luật Nga như Bộ Quốc phòng, Cơ quan An ninh Liên bang, Bộ Nội vụ… 

Bước đầu, Cơ quan Điều tra vùng Perm đã khởi tố vụ án theo Điều 105 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga về tội giết người. Ngày 25-4, một ngày sau khi gây án, 3 nghi phạm trong vụ giết ông Chubaev đã bị bắt. Đó là Said Kalandarzod 23 tuổi và 2 anh em họ Yusuf 28 tuổi, Zair Umarov 34 tuổi. Cả 3 tên này đều là các lao động nhập cư bất hợp pháp người Tajikistan, chúng biết ông Chubaev rất rõ vì đã từng làm thuê cho ông.

Zair bị bắt vào sáng 25-4 tại một nhà ga xe lửa ở Perm, hắn trở về  phòng trọ ở làng Troitsa sau khi đến thăm bạn gái. Ở Tajikistan, Zair đã có vợ và 4 đứa con, con lớn nhất 8 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi. Yusuf bị bắt ngay gần nhà ông Chubaev. Hắn quay trở lại hiện trường để nghe ngóng tình hình. Còn Said bị bắt ngay tại sân bay ở Saint-Peterburg khi vừa bước xuống cầu thang máy bay. 

Chia tiền ngay tại nghĩa trang

Cả 3 tên này đều sống bất hợp pháp ở Nga. Giấy đăng ký tạm trú của Zair đã hết hạn từ tháng 5-2015. Trước đây, hắn đã từng làm bảo vệ cho ông Chubaev một vài năm. Còn Yusuf từng là người làm vườn cho bạn của ông Chubaev trong suốt 9 năm. Hắn vừa mới quay trở lại Nga trong tháng 4-2014 nhưng chủ cũ đã từ chối nhận hắn trở lại làm việc. 

Theo lời khai của Zair, tối 23-4-2016, Yusuf rủ hắn đến nhà ông Chubaev cướp tài sản và để không bị lộ, chúng thống nhất sẽ giết ông. Khi đến nhà của nạn nhân, Yusuf ở ngoài cảnh giới, hắn có nhiệm vụ báo cho 2 tên kia khi có người xuất hiện. Còn Zair và Said trèo qua hàng rào gạch vào nhà. Khi đó, cửa nhà vẫn chưa khóa, ông Chubaev ngồi trên ghế đi văng xem vô tuyến. Said yêu cầu ông đứng lên nhưng ông không làm theo, hắn lao vào đánh, còn Zair dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng ông. 

Chúng đã lục tung các phòng để tìm tiền. Said đã lấy được gần 3 nghìn rúp và chiếc điện thoại để trên bàn. Sau đó, chúng tìm được 120 nghìn rúp trong một chiếc túi lớn. Khi ra khỏi nhà nạn nhân, Yusuf đã lấy lại dao và găng tay. Chúng chia số tiền chiếm đoạt được tại một nghĩa trang địa phương. Mỗi gã được hơn 40 nghìn rúp. Sau khi về đến thành phố Perm, Said ở lại khách sạn, Yusuf đến sàn nhảy ở chợ trung tâm, còn Zair đi thăm bạn gái. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Theo Komsomol. Pravda

Tin cùng chuyên mục