Các anh đã rất vất vả để bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

ANTĐ - Kính gửi: Ông Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Tên tôi là: Phan Văn Quỳnh, sinh năm 1985, trú tại thôn Liên Hiệp, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Trước tiên tôi xin chúc sức khỏe đồng chí Giám đốc cùng gia đình và toàn thể các đồng chí trong Công an thành phố Hà Nội, chúc các đồng chí mạnh khỏe, công tác tốt, luôn xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó.

Thưa đồng chí Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Vào sáng 23-8-2014, tôi có đi đánh cá trên hồ Thác Bà, thuộc thôn Miếu Hạ, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Khi đi, tôi có để chiếc mô tô BKS: 21D1-016.82 loại xe Exciter ở trên bờ, khoảng một tiếng sau quay lại thì đã không thấy xe đâu nữa. Tôi đã kịp thời báo cáo Công an xã Thịnh Hưng, Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái về nội dung sự việc. Chiếc xe, đó là tài sản giá trị mà gia đình tôi tích cóp nhiều năm làm lụng vất vả mới có được. Đến chiều cùng ngày, tôi có nhận được thông báo của Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái về việc tổ công tác Y12/KH141 CATP Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng trộm cắp xe của tôi và thu hồi được chiếc xe cùng toàn bộ giấy tờ xe. Trong lòng tôi thực sự vui mừng, không biết nói thế nào để cảm ơn các đồng chí Công an nhân dân nói chung, đặc biệt các đồng chí Công an công tác tại tổ Y12/KH141 Công an Hà Nội nói riêng. Tôi được biết rằng lực lượng 141 Công an Hà Nội đã rất vất vả, hy sinh cả xương máu nhưng các anh đã cố gắng làm tốt nhiệm vụ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Đến nay tôi đã được Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái trả lại chiếc xe mô tô bị mất. Cuối cùng tôi xin một lần nữa kính chúc sức khỏe đồng chí Giám đốc cùng gia đình và toàn thể các đồng chí trong tổ Y12/KH141 CATP Hà Nội, chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để những trông đợi và tin tưởng.

Thịnh Hưng ngày 28-8-2014