TP.HCM:

Cả gan khiêu khích, hành hung CSGT và CSCĐ

ANTĐ - Đi xe, khiêu khích CSGT trong tình trạng say xỉn, khi bị dừng xe kiểm tra hành chính, 2 đối tượng chửi thề và lao vào tấn công cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Vụ việc xảy ra vào đêm 23/2 tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ thuộc phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM và đến nay công an địa phương đã bàn giao 2 đối tượng là Nguyễn Công Đức (SN 1979) và Nguyễn Hoàng Minh Tiến (SN 1986, cùng trú đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) cho đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 1 để điều tra, xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Bước đầu tại cơ quan công an 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng điều đáng nói trong 1 thời gian ngắn, đây là vụ thứ 2 chúng gây ra.

Trấn áp 1 trong 2 đối tượng côn đồ tấn công lực lượng CSGT đêm 23/4

Theo đó đêm 23, rạng sáng 24/2 tổ công tác phối hợp gồm lực lượng CSGT của đội CSGT tuần tra – dẫn đoàn, phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC67) cùng lực lượng trung đoàn CSCĐ (PK20), công an TP.HCM làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ nói trên. Lúc này Tiến điều khiển xe gắn máy hiệu Wave màu vàng BKS: 59T1 – 125.52 chở Đức lưu thông trên đường Điện Biên Phủ và ghé vào điểm ATM đặt tại vòng xoay tại đây.

Khi bỏ Đức xuống điểm ATM, Tiến điều khiển xe đi ngược chiều trên lề đường Điện Biên Phủ, hướng về giao lộ Điện Biên Phủ - Mai Thị Lựu. Theo điều tra, lúc này Tiến nẹt pô xe, khiêu khích CSGT rồi phóng xe đi mất dạng.

Đáng nói là hơn 10 phút sau, Tiến điều khiển xe đi ngang qua tổ công tác lần thứ 2, lần này cũng lưu thông trên lề đường, nẹt pô khiêu khích. Lập tức tổ công tác ra hiệu dừng xe. Tiến chấp hành hiệu lệnh nhưng vừa dừng xe lại, với vẻ mặt kênh kênh, Tiến cho rằng, không vi phạm giao thông nên CSGT không được kiểm tra. CSGT đề nghị Tiến xuất trình cho kiểm tra các loại giấy tờ xe và giấy tờ cá nhân thì lúc này Đức đi bộ từ điểm ATM gần đó đến hiện trường, cũng nhập cuộc cự cãi, phản ứng bằng những lời thô tục.

Do thấy cả Đức và Tiến đều nồng nặc mùi rượu bia, có dấu hiệu say xỉn nên Đại úy  Phạm Minh Phước đưa thiết bị đo nồng độ cồn ra, yêu cầu Tiến thổi vào để lấy thông số kiểm tra thì Tiến không chấp hành 3 lần gạt ra, làm thiết bị đập vào mặt đại úy Phước. Trung tá Nguyễn Thanh Việt – đội phó đội CSGT tuần tra – dẫn đoàn thuộc phòng PC67 có mặt tại hiện trường đi đến gần, yêu cầu Tiến chấp hành lệnh. Bất ngờ Tiến và Đức chửi thề rồi lao vào tấn công ở bụng trung tá Việt, đánh vào mặt đại úy Phước.

2 chiến sĩ CSCĐ tham gia tổ công tác phối hợp lao vào hỗ trợ, khống chế 2 đối tượng thì bị chúng cắn vào vai. Vất vả lắm thì những lực lượng tại hiện trường mới còng tay được 2 đối tượng, áp giải về trụ sở công an phường Đa Kao, quận 1 xử lý. Tuy nhiên trong suốt quá trình đưa lên ô tô chuyên dụng đến khi vể trụ sở, cả 2 liên tục chửi thề, phán ứng quyết liệt. Thậm chí tại trụ sở công an phường Đa Kao, 2 tên còn la hét, đập phá buộc lực lượng công an phường tạm giam 2 đối tượng chờ 1h sau tỉnh bớt rượu bia mới đưa ra làm việc. Khi đó 2 đối tượng mới thừa nhận hành vi sai phạm.

Điều đáng nói là cách đây khoảng 1 tuần, cũng 2 đối tượng trên cũng đã khiêu khích, tấn công lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại địa bàn phường Tân Định, quận 1. Lần ấy đưa về công an phường cả 2 cũng la hét, đập phá quá khích nhưng xét thấy hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành hình sự nên công an xử lý hành chính, cảnh cáo.Nhưng nay 2 đối tượng lại tiếp diễn với mức độ liều lĩnh, xem thường pháp luật hơn.

Hiện công an quận 1, TP.HCM đang điều tra, xử lý 2 kẻ côn đồ nói trên.