Mại dâm trên từng cây số (1):

Bùng nổ tệ nạn mại dâm

ANTĐ - Cuộc tranh luận về việc có nên coi mại dâm là một nghề và đưa các cô gái bán dâm đi chữa bệnh bắt buộc không, đã một lần nữa đặt lại vấn đề chống tệ nạn mại dâm và quản lý các cô gái bán dâm như thế nào.

Kể từ khi chúng ta thừa nhận tệ nạn mại dâm đang tồn tại trên đất nước ta từ đầu năm 1990 đến nay, với chính Nghị quyết của Quốc hội, chương trình phòng chống tệ nạn xã hội (gồm mại dâm và ma túy) đã được triển khai rộng rãi với ngân sách hàng ngàn tỷ mỗi năm. Rất nhanh chóng hệ thống các văn bản luật pháp được xây dựng và hoàn thiện, hệ thống hành chính và quản lý Nhà nước về chống tệ nạn được xây dựng, hàng trăm trường, trại hình thành và đưa vào hoạt động nhằm cải tạo và giáo dục, khôi phục nhân cách của gái mại dâm cũng như hàng loạt các biện pháp hỗ trợ nhằm đưa gái mại dâm tái hòa nhập cộng đồng… Nhưng hiệu quả thì… còn phải bàn.

Rõ ràng, chấp nhận một nền kinh tế thị trường với sự phát triển kinh tế ồ ạt, tăng trưởng trung bình 6% năm, chúng ta cũng phải chấp nhận nhiều hệ quả ngoài ý muốn, trong đó ngoài sự suy thoái đạo đức với quan niệm tiền là tất cả, còn là sự phát triển của tệ nạn mãi dâm. Những người viết bài này đã làm một cuộc điều tra về tệ nạn này.

Mại dâm là một nghề rất xưa. Thời Trung cổ, ở châu Âu, mại dâm cũng vẫn được coi là một nghề, dĩ nhiên là nghề thấp hèn. Ở phương Đông, mại dâm có từ 4000 năm trước vẫn được coi là một nghề, trừ Nhật Bản, mại dâm cấp cao, có tài năng nghệ thuật chuyên mua vui cho tầng lớp quý tộc (geisha) được coi trọng như các nghệ sĩ, còn mại dâm cấp thấp cũng vẫn bị coi là hạ đẳng. Các kỹ viện, lầu xanh mọc lên ở các thành phố, thị trấn đông dân ở Trung Hoa, cho mãi tới những năm đầu thế kỷ 20 mới bị cấm hoạt động.

Cho đến nay, mặc dù cả thế giới coi mại dâm là một tệ nạn cần bài trừ, tuy nhiên đối xử với tệ nạn này lại rất khác nhau. Trong khi rất nhiều nước cấm tuyệt đối việc mại dâm, thậm chí với nhiều nước Hồi giáo, phạm tội mại dâm có thể bị tử hình, thì nhiều nước lại thừa nhận mại dâm là một nghề nghiệp và có nhiều bộ luật để bảo vệ và quản lý gái mại dâm. Ví dụ như Đức, Ý, Hà Lan, Áo, Thái Lan, một số nước châu Phi… đã thừa nhận mại dâm và có nhiều điều luật quản lý gái mại dâm. Thậm chí Hà Lan, mại dâm được phép quảng cáo trên một số phương tiện thông tin. Tuy nhiên ở các nước này, gái mại dâm được quản lý chặt chẽ về sức khỏe, về thu nhập và phải đóng thuế rất nặng.

Tại Việt Nam, mọi hoạt động mua bán dâm đều là bất hợp pháp. Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố trong Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phòng chống mại dâm 2006 - 2010, cả nước có gần 31.000 gái bán dâm nhưng theo một số nghiên cứu trên thực tế có hàng trăm ngàn phụ nữ đang hành nghề mại dâm. Cũng theo một số điều tra xã hội học tại các cơ sở phục hồi nhân phẩm cho gái mại dâm được Viện xã hội học công bố có trên 50% gái mại dâm có sử dụng ma túy và có tới 27% gái mại dâm có nhiễm HIV. Trên thực tế, tệ nạn mại dâm diễn biến vẫn hết sức phức tạp.

Rõ ràng trong những năm vừa qua, ngành công nghiệp mại dâm đã bùng nổ. Có thể nói tệ nạn mại dâm hiện nay phát triển ở tất cả mọi nơi, từ rừng xanh núi đỏ, đến đô thị. Ở đâu có nhu cầu tình dục, ở đó có mại dâm, mà lạy trời hễ ở đâu có người là ở đó có nhu cầu tình dục.

Ở một làng quê nghèo cách Hà Nội hơn trăm cây số vừa có một vụ đánh ghen lạ kỳ. Mấy ông gần già ở làng rỗi việc, lập ra một hội. Cái hội khoảng chục ông này cứ chủ nhật là rủ nhau góp gạo đánh chén với nhau. Mấy bà già thấy mấy ông tụ tập vô hại cũng không để ý. Dần dần thấy tiền lương hưu, tiền chế độ không thấy đưa về đã đành, mà gạo, thóc trong bồ các ông cứ xúc đi ào ào. Mấy bà rủ nhau đi rình thì trời ơi… Mấy ông già rủ nhau lập hội chơi gái. Hết tiền thì xúc thóc đi đổi tình. Nơi các ông đổi tiền đổi thóc lấy tình là tiệm cắt tóc gội đầu do một bà làm chủ. Mấy bà bắt quả tang, nể mấy ông già không làm ầm ĩ, chỉ bắt bà chủ làm cam kết đóng cửa quán vĩnh viễn, nếu không sẽ báo công an địa phương.

Còn ở đô thị thì mại dâm diễn ra gần như công khai. Ở những tụ điểm như con ngõ đầu Nguyễn Chí Thanh - Láng, vườn hoa Paster, phố Phạm Ngũ Lão… mà các cơ quan truyền thông đã phản ánh nhiều thì đã rõ, những phố như Định Công, phố Vọng, các hàng thư giãn sát cạnh nhau, các cô gái còn hớ hênh ngồi bày hàng trước cửa. Đã thế là còn cứ tênh hênh cho thiên hạ nhìn… cho rõ. Cầu Chui về phía Cầu Đuống đến  đường Phan Đăng Lưu, hay mạn dưới đường Giải Phóng gần bến xe Giáp Bát buổi tối còn có người ra vẫy xe mời vào. Và nhiều  nơi khác mà mọi người đều biết rõ.

Lý giải cho sự bùng nổ của tệ nạn mại dâm chính là từ sự “thoáng” của quan niệm tình dục. Hàng loạt các web đen cổ vũ cho tình dục xuất hiện trên mạng internet, được hỗ trợ bởi hàng loạt bài viết phân tích sự khoái cảm cũng như phương cách để đạt đến cực khoái trong quan hệ tình dục trên các phương tiện thông tin đại chúng đã là tiền đề cho sự bùng nổ nhu cầu tình dục trong đời sống xã hội. Thêm vào nữa chính là sự suy giảm giá trị đạo đức cổ truyền cùng với sự mất giá dần của giá trị gia đình, đơn vị của xã hội. Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ khi nhận thấy tỷ lệ vị thành niên đã quan hệ tình dục mỗi ngày một gia tăng trong các cuộc điều tra xã hội học. Tình dục là một loại men say mà những người đã thưởng thức nó không dễ quên. Nếu lớp trẻ đã từng nếm trái cấm với bạn tình, sau khi tan vỡ những mối tình học trò, sẽ dễ dàng tìm đến với gái mại dâm để thỏa mãn nhu cầu tình dục mà mình đã từng nếm trải. Một mặt khác, với những khát khao tình dục đơn thuần không cần đến tình yêu, người đàn ông, thậm chí cả đàn bà sẽ tìm kiếm sự thỏa mãn ngoài quan hệ hôn nhân. Và nơi có sự thỏa mãn ít phiền lụy nhất, chính là công nghiệp mãi dâm.

Trong vụ bắt giữ tại khách sạn Hồng Dương (Đông Anh - Hà Nội) ngày 16-12-2011 mới đây, một trong hai gái mại dâm có độ tuổi 60 đã công khai thừa nhận làm gái mại dâm không chỉ vì tiền mà vì nhu cầu tình dục cá nhân. Ở đây, sự thèm khát thỏa mãn tình dục đã lớn hơn sự tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức.

Tôi đã gặp rất nhiều gái mại dâm tuổi 18. Qua tâm sự hầu hết các cô đã có quan hệ tình dục trước hôn nhân và sau đó bị người yêu bỏ, đã quen với quan hệ tình dục và không có công việc làm ổn định, cùng với quan niệm không còn gì để mất và con đường dễ nhất là làm gái mại dâm.

Xin được kể một câu chuyện bi thảm, nhân vật chính hiện đang làm tại một quán massage kích dục trên đường Hồng Hà (Hà Nội) kể lại cho tôi trong một đêm mưa lạnh, nhớ đứa con gái hơn một tuổi: “Quê em ở Đồng Tháp. Năm nay em vừa đúng 20 tuổi. Cuộc đời em là một sự cay đắng dài dặc. Năm em 12 tuổi, ba em bỏ mẹ con em đi biệt tích. Mẹ em làm trong một xưởng làm đồ gốm, một mình không chịu được vất vả, dẫn em sang Long An làm thuê cho một chủ hàng cơm. Cũng không hiểu tại sao, ông chủ hàng cơm lại cưới mẹ em làm vợ. Vậy là em được sống trong một gia đình con anh, con tôi, con chúng ta. Mẹ em sòn sòn đẻ thêm hai em nhỏ nữa...

''Dượng em trước có hai con, một người con trai hơn tuổi em một chút và một em gái ít hơn em năm tuổi. Bảy người sống trong một căn nhà nhỏ, phía sau quán ăn. Cả mấy đứa trẻ sống chung lộn với nhau trong một buồng che bằng lá dừa nước, cũng không biết lớn lên như thế nào. Chúng em không ai học được đến phổ thông trung học, cứ đến lớp 7, lớp 8 là thôi học. Anh hai, con dượng là người thương em nhất, lúc nào cũng bênh em, chiều em. Có lần em bị mẹ em đánh do bỏ đi chơi không phụ mẹ bưng cơm cho khách. Em khóc cả đêm, gần sáng lúc dượng đèo mẹ đi chợ mua đồ về nấu ăn, anh hai thấy em vẫn khóc liền quay sang nằm cạnh em an ủi, anh ôm chặt em, vuốt ve an ủi…

''Và việc đến, phải đến, cả hai đứa đều nhớ những cảnh trong những cuốn băng sex mà dượng vẫn chiếu cho khách xem. Em mất đời con gái vào tay anh hai từ hôm đó. Lúc xảy ra việc em sợ lắm, những nghĩ cho cùng, anh ấy cũng khác máu, cũng như người ngoài nên không lo lắng nữa. Từ đấy, hai đứa thường chung chạ với nhau. Mẹ thì không biết, nhưng dượng thì dần dần cũng biết. Có một buổi sáng, dượng kêu mệt, bắt anh hai chở mẹ đi chợ. Lúc ấy khoảng 4h sáng, xe vừa mở máy chạy ra lộ, dượng sang giường em gọi em vào buồng. Dượng bắt em nói sự thật, mắng em dữ lắm. Dượng dọa đuổi mẹ con em ra khỏi nhà. Thế rồi dượng lại bảo em lên giường và nếu em chiều dượng thì dượng tha cho. Không còn đường nào khác em đành chiều dượng và ngủ với dượng...

''Từ đấy em làm gái cho cả hai ba con nhà dượng. Rồi em có thai, không hiểu có thai với dượng hay với anh hai? Nhưng khi em nói với hai người thì cả hai người đều bắt em đi bỏ thai. Dượng còn nói để cái thai thì hai mẹ con đi đâu thì đi. Thương mẹ, thương các em, nhưng cũng không dám bỏ thai, em trốn nhà ra TP. Hồ Chí Minh làm thuê. Làm thuê gì đâu, làm gái trên cầu Thị Nghè thôi. Có lần đang đứng đón khách thấy dượng đèo mẹ nháo nhác tìm, sợ quá em trốn luôn vào hẻm. Thế rồi nhờ bạn bè cùng làm, em ra Hà Nội làm massage cho đến bây giờ. Đứa con đẻ ra, em nhờ một nhà chùa trong Sài Gòn nuôi hộ, hàng tháng gửi tiền về…”

Vậy đấy. Sự băng hoại đạo đức, sự thiếu chung thủy và một quan niệm sống ảnh hưởng quá nhiều bởi các sản phẩm văn hóa đen chính là một trong những nguyên nhân làm bùng phát tệ nạn mại dâm trong những năm vừa qua...

(còn nữa)