Búng Bà Rí - nơi luyện “kình ngư” trai tráng bảo vệ Hoàng Sa

ANTĐ -Đã hàng trăm năm qua, nhưng người con đi biển trở thành kình ngư, rái cá mang về cho đất liền những thuyền cá đều phải được tôi luyện ở Búng Bà Rí.
Cái tên nghe lạ, nhưng nơi ấy đã trở thành điểm đến thiêng liêng của những người dân ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Búng Bà Rí là vùng nước được sự kiến tạo của thiên nhiên chia cắt eo biển tạo nên khu đảo Lý Sơn trữ tình. Tự thuở biển có sóng, có cát, có cá người dân đã biết tôi luyện bản thân để vượt sóng, mưu sinh. Sự tôn thờ một vùng biển đảo đã gắn hàng nghìn năm trong mỗi người dân bám biển. Bởi vậy, sau khi dựng làng, là người dân dành sự thiêng liêng tôn kính của vùng đất làm nơi hướng lòng. Đó là chùa Đục, giờ đây đã có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 27m hướng về phía Biển Đông, nơi có Búng mà các thế hệ trẻ luôn phải tôi luyện ở đó mỗi khi ra biển lớn.
Tương truyền, có người đàn bà Chăm tên là Bà Rí dõi theo chồng đi biển ở đây rồi chết hiển linh. Từ thời người Chăm ra khai phá Cù Lao Ré (tên gọi cũ của huyện đảo Lý Sơn) Búng Bà Rí đã linh thiêng, nơi đây cũng là nơi tôi luyện các trai tráng của đội Kiêm Quản Bắc Hải từ thời vua Minh Mạng ra bảo vệ Hoàng Sa của Tổ quốc Việt Nam.

Dường như một điều luật bất thành văn, đã là ngư dân đảo Lý Sơn
 thì đều được tôi luyện, tập bơi ở Búng này

Dạy trẻ luyện bơi

Buổi chiều nơi đây trở thành điểm đến của ngư dân 

Hướng từ đảo ra Búng là tượng phật Quan Âm 

Một thiếu sinh ngư dân đang luyện nổi trên mặt nước

Học bơi ở đảo Lý Sơn đã như việc cấp CMND cho công dân VN khi 14 tuổi 

Vũng cạn tập bơi trẻ nhỏ, vũng sâu luyện bơi cho trẻ lớn hơn

Việc luyện bơi ở đây như một "phong tục" bởi thế đứa trẻ nào cũng rất tự tin dưới nước

Học bơi ngửa 

Ở đảo Lý Sơn việc luyện bơi không phân biệt giới tính

Do việc thích nghi từ bé nên bọn trẻ lên 10 có thể tự chèo thuyền thúng thành thạo