Bộ truyện tranh "Số nhọ" được chuyển thể thành phim ​

ANTD.VN - Rục rịch từ cách đây 2 năm song phải đến bây giờ bộ truyện tranh từng gây sốt nhiều năm về trước “Số nhọ” mới có thể chuyển thể thành phim.

Thông tin này khiến những những người yêu mến bộ truyện tranh hài hước trên của tác giả “Châu Chặt Chém” không khỏi nức lòng. Với việc “Số nhọ” bước lên màn ảnh nhỏ, đây cũng sẽ là dự án phim đầu tiên tại Việt Nam được chuyển thể từ truyện tranh.

Theo đó, “Số nhọ” sẽ được triển khai làm phim với sự đồng hành sản xuất của hãng VG Entertainment và Yeah1 CMG. Không chỉ được chuyển thể thành phim sitcom, bộ truyện này cũng sẽ được dựng thành phim chiếu rạp. Hiện nhà sản xuất đang triển khai việc casting tuyển diễn viên phù hợp tham gia đóng trong phim.

Trên trang Fanpage của bộ truyện này cũng đưa ra khảo sát ý kiến của mọi người về việc tìm kiếm gương mặt sẽ vào vai chính, trong đó đưa ra một loạt các gương mặt tên tuổi như: Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Chi Pu, An Nguy, diễn viên hài Thu Trang… và hiện gương mặt nhận được sự bình chọn nhiều nhất trong số này là An Nguy.

“Số nhọ” (tên gốc “Bad Luck”) là tác phẩm truyện tranh thuộc thể loại học đường của tác giả “Châu Chặt Chém” – tên thật là Nguyễn Huỳnh Bảo Châu – hiện đang là sinh viên năm thứ 3 ngành Thiết kế nội thất của trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. 

Thời điểm cho ra mắt “Số nhọ” trên mạng xã hội, Bảo Châu đã tạo nên “cơn sốt” độc giả, sau đó bô truyện này được một đơn vị liên kết với NXB Văn hóa  - Văn nghệ TP.HCM ấn hành rộng rãi. Bảo Châu cũng là tác giả của một bộ sách vui nhộn khác được xuất bản là “Bí kíp thả thính” cùng nhiều mẩu chuyện vui nhộn khác nổi tiếng trong cộng đồng mạng.

Đại diện đơn vị sản xuất bày tỏ hy vọng sau “Số nhọ” sẽ còn đưa nhiều tác phẩm truyện tranh xuất sắc khá của người Việt lên phim ảnh.

“Số nhọ” xoay quanh câu chuyện về một cô học sinh tên An có tính cách hồn nhiên và nghịch ngợm. An cũng được cho là có khả năng “nguyền rủa” di truyền từ bố. Dịp sinh nhật 17 tuổi, cô nhận được “món quà” đặc biệt từ gia đình khi được thông báo rằng mình có khả năng đem lại sự xui xẻo bất tận cho người khác. Cũng từ đó mà cô rơi vào cuộc hành trình đầy oái ăm với những câu chuyện cười ra nước mắt cùng lời nguyền “40 năm không có người yêu”.

Tác giả của bộ truyện tranh này chia sẻ, nhân vật An được cô viết lấy từ cảm hứng từ hình ảnh của chính bản thân mình. Bảo Châu nói vui, nhân vật này có tính hồn nhiên như cô, có điều sự “nhọ” thì hơn cô rất nhiều.

Cũng theo Bảo Châu, cô sáng tác bộ truện này khi chứng kiến những rắc rối, xui xẻo và đen đủi mà những người bạn của mình gặp phải trong cuộc sống, như thể bị nguyền rủa và lập tức nảy ra ý tưởng biến những lời nguyền rủa vô hình này thành các tình huống hài hước và vui nhộn.

Bảo Châu kể, sau khi “Số nhọ” ra đời, cô từng bị nhiều người trêu là có khả năng “lây”sự xui xẻo sang người khác giống hệt nhân vật An trong truyện. Bằng chứng là có lần được một độc giả hâm mộ “Số nhọ” nhận ra ở cổng trường, sau màn tay bắt mặt mừng vui vẻ thì vài phút sau, cô nhìn thấy bạn độc giả này lập tức bị cảnh sát giao thông tuýt còi ngay ở góc đường. Nữ tác giả trẻ nói vui, có thể vì ngày nhỏ cô luôn gặp may mắn, kể cả vô tình mua vé số thì cũng kiểu gì cũng trúng nên đến giờ hay gặp vận “xui”.

Dẫu vậy, tác giả của “Số nhọ” khẳng định, cô thường đem những chuyện xui xẻo kể lại trên trang mạng xã hội cá nhân như cách để biến những điều không vui, bực bội thành tiếng cười cho mọi người.