Trung tướng Abdolrahim Mousavi, người lãnh đạo Lực lượng vũ trang Iran kể từ khi người tiền nhiệm thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái, đã bị hạ sát trong các cuộc tấn công hôm 28-2, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim xác nhận.
Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Aziz Nasirzadeh, cũng thiệt mạng, Tasnim đưa tin.
Trước đó, Iran đã xác nhận cái chết của hai nhân vật quan trọng khác: Thiếu tướng Mohammad Pakpour, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), và Ali Shamkhani, Thư ký Hội đồng Quốc phòng Iran.
Trong khi đó, trong một video được phát trên truyền hình nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, cho biết nước này đã chuẩn bị cho “mọi kịch bản”, đồng thời cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã “vượt qua lằn ranh đỏ của chúng tôi” và “sẽ phải gánh chịu hậu quả”.
Theo RIA Novosti, Tổng thống Iran, Chánh án Tòa án Tối cao và một thành viên Hội đồng Giám hộ sẽ đảm nhiệm các quyền hạn của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei trong thời gian khuyết vị sau khi ông thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel.