Monaco khởi đầu như mơ khi mở tỉ số ngay những giây đầu tiên. Từ quả tạt của Aleksandr Golovin, Folarin Balogun chọn vị trí chuẩn xác rồi đánh đầu cận thành tung lưới Matvey Safonov. Chưa kịp ổn định tinh thần, PSG tiếp tục choáng váng ở phút 18. Maghnes Akliouche chọc khe thông minh để Balogun thoát xuống, lạnh lùng nhân đôi cách biệt.
Giữa cơn lốc đỏ trắng, PSG có cơ hội vàng để rút ngắn tỉ số khi Wout Faes phạm lỗi với Khvicha Kvaratskhelia trong vòng cấm. Tuy nhiên, Vitinha không thắng được Phillip Kohn trên chấm 11m. Tình huống hỏng ăn ấy tưởng như sẽ nhấn chìm đội khách, nhưng bước ngoặt xuất hiện từ quyết định thay người của Luis Enrique.
Phút 27, Desire Doue vào sân thay Ousmane Dembele. Chỉ hai phút sau, tiền đạo 20 tuổi ghi dấu ấn bằng cú sút từ góc hẹp, bóng chạm cột dọc rồi bay vào lưới, thắp lại hy vọng cho PSG. Trước khi hiệp một khép lại, Doue tiếp tục in dấu giày. Cú sút xa của anh buộc Kohn đẩy bóng ra, và Achraf Hakimi ập vào dứt điểm bồi, quân bình tỉ số 2-2.
Sau giờ nghỉ, Monaco tự đẩy mình vào thế khó khi Golovin nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng nguy hiểm với Vitinha. Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng, nhưng VAR can thiệp và quyết định được nâng lên mức cao nhất. Chơi hơn người, PSG siết chặt thế trận và hoàn tất màn lật ngược ở phút 67. Warren Zaire-Emery chuyền bóng thuận lợi để Doue dứt điểm lạnh lùng, ấn định chiến thắng 3-2.
Doue trở thành cầu thủ dự bị đầu tiên của PSG ghi từ hai bàn trở lên trong một trận Champions League kể từ tháng 10-2019. Màn trình diễn của anh không chỉ giúp đội bóng thủ đô thoát hiểm, mà còn khẳng định chiều sâu đội hình của nhà đương kim vô địch.
Chiến thắng này kéo dài chuỗi 16 trận bất bại của PSG tại các vòng knock-out Champions League và mang lại lợi thế đáng kể trước trận lượt về tại Parc des Princes sau đây một tuần. Monaco từng thắng PSG ở Ligue 1 hồi tháng 11-2025, nhưng lần tái đấu tại đấu trường châu Âu đã cho thấy bản lĩnh và khả năng xoay chuyển cục diện của thầy trò Luis Enrique.