Các bác sĩ bệnh viện địa phương cho biết, cậu bé Tiểu Bảo 8 tháng tuổi được đưa vào bệnh viện với khuôn mặt đầy máu và những vết thương trên mặt khá nặng.
Mẹ cậu bé thú nhận rằng, bà đã đâm nhiều vết vào mặt Tiểu Bảo khi cậu bé cắn bà lúc bú sữa.
Cậu bé là nạn nhân của chính mẹ mình
Một người chú ruột đã phát hiện ra Tiểu Bảo với khuôn mặt loang lổ máu, nằm khóc thét ở trên sân và vội vã đưa cậu bé đến bệnh viện.
Sự việc đau lòng này khiến nhiều người dân bức xúc. Rõ ràng là bà mẹ không có vấn đề về tâm thần và trong nhà còn có 2 người chú. Vậy mà, cậu bé vẫn bị hành hạ một cách dã man.
Hàng xóm xung quanh đã gửi đơn xin chính quyền và các nhà chức trách giao cậu bé đáng thương này cho một người khác nuôi. Tuy nhiên, thỉnh cầu này không được chấp nhận.