Bản Di chúc chứa muôn vàn tình thương

ANTĐ - “Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.
…Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Đó là những lời cuối cùng trong bức “Chúc thư” bác để lại với dòng chữ “Tuyệt đối bí mật”. Ngày 9 tháng 9 năm 1969, tại Lễ truy điệu trọng thể Chủ tịch Hồ Chí Minh, một phần những trang viết trong tài liệu “Tuyệt đối bí mật” này đã được công bố với tên gọi là “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Bản Di chúc được Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu đặt bút viết từ ngày 10-5-1965. Người chọn đúng vào dịp sinh nhật mình, bắt đầu từ sáng 10 đến 20-5 hàng năm, mỗi ngày một giờ đồng hồ, để suy nghĩ, để chỉnh sửa bản Di chúc. Người đã sửa đi sửa lại nhiều lần, và bổ sung thêm đến tháng 5 năm 1969 mới xong.

Ngay sau khi được công bố, bản Di chúc đã gây xúc động lớn, một niềm cảm phục sâu sắc, không chỉ đối với toàn thể nhân dân Việt Nam mà với tất cả các dân tộc đang đấu tranh cho hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội trên khắp các lục địa. Di chúc của Bác là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó cả tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân hiếm có đã suốt đời phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại. Toàn bộ Di chúc toát lên khí phách, tinh thần lạc quan chiến thắng của một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng luôn luôn vững tin vào tương lai tất thắng của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, của sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế đất nước sau chiến tranh... Bởi vậy, ngày 1-10-2012 vừa qua, Di chúc của Bác Hồ đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia, mãi mãi truyền giữ những giá trị to lớn tới mai sau. Hiện văn bản gốc do Bác viết đang được lưu giữ tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

Tin cùng chuyên mục