Bán đấu giá di vật của cố Tổng thống Saddam Hussein

(ANTĐ) - Trong khi bức tượng đồng thau cao 7m dựng trên quảng trường Thiên Đường ở Baghdad của cố Tổng thống Iraq bị kéo đổ ngay sau khi quân Mỹ chiếm được Thủ đô cho dù mới khánh thành khoảng 1 năm nhân sinh lần thứ 65 của Saddam Hussein (28-4-2002) thì những di vật khác của ông lại đang được đưa ra bán đấu giá và trưng bày tại nhiều nơi trên thế giới.

Bán đấu giá di vật của cố Tổng thống Saddam Hussein

(ANTĐ) - Trong khi bức tượng đồng thau cao 7m dựng trên quảng trường Thiên Đường ở Baghdad của cố Tổng thống Iraq bị kéo đổ ngay sau khi quân Mỹ chiếm được Thủ đô cho dù mới khánh thành khoảng 1 năm nhân sinh lần thứ 65 của Saddam Hussein (28-4-2002) thì những di vật khác của ông lại đang được đưa ra bán đấu giá và trưng bày tại nhiều nơi trên thế giới.

Kể từ khi bị tử hình (30-12-2006) đến nay, nhiều di vật của ông Saddam Hussein bỗng trở nên đắt giá, trong đó có “Cung điện trên biển” đang được một nhà đấu giá Anh rao bán với giá 34 triệu USD. “Cung điện trên biển” là tên gọi trước đây của chiếc du thuyền hiện đại Qadissiyat Saddam (đã đổi tên thành Ocean Breeze) từng được ông Saddam Hussein thuê các kỹ sư người Đan Mạch chế tạo cách đây 26 năm (1981). Được biết, sau khi chiếc du thuyền Al-Mansur bị phá hủy trong chiến tranh Iraq năm 2003, “Cung điện trên biển” càng trở nên đắt giá bởi trên đó có một kho vũ khí cùng tên lửa đất đối không và cửa kính chống đạn.

Trên chiếc “Cung điện trên biển” dài 82m, người ta thiết kế từ phòng cầu nguyện, phòng tắm với vòi nước bằng vàng, phòng xông hơi, phòng giải trí, nơi chơi games, bàn bóng đến trung tâm y tế cùng một nhà hát nhỏ và vô tuyến màn hình phẳng được lắp tại tất cả các phòng. Ngoài ra, máy bay trực thăng cũng có thể cất và hạ cánh từ “Cung điện trên biển” cùng một lối thoát bí mật đề phòng trường hợp có sự cố. Và tất cả mọi chi tiết trên “Cung điện trên biển” đều được làm bằng vàng và đá hoa cương.

Cựu sỹ quan lục quân Wilhelm Zettle đang đóng quân tại bang Connecticut, Mỹ đã rao bán chiếc Mercedes 560 được cho là của ông Saddam. Vốn là người có sở thích sưu tầm ôtô nên sau khi được cử tới Iraq (tháng 4-2003), Wilhelm Zettle đã nhanh chóng phát hiện ra tính năng đặc biệt của chiếc Mercedes 560 mà một người dân Iraq chào bán. Sau khi bỏ ra 5.000 USD để mua chiếc Mercedes 560, Wilhelm Zettle đã liên hệ với hãng Mercedes và được biết, năm 1988, hãng này đã bán 3 chiếc Mercedes 560 cho Chính phủ Iraq, song không biết ai là chủ sở hữu của những chiếc xe đó.

Để khẳng định chủ nhân của 3 chiếc Mercedes 560, Wilhelm Zettle đã sưu tầm, đối chiếu với tất cả những bức ảnh đã có và kết luận, đây là xe của cựu Tổng thống Iraq Saddam. Khi được lệnh rút về Mỹ, Wilhelm Zettle đã lái chiếc Mercedes 560 tới Hy Lạp, Tây Ban Nha, Mỹ và cho đến nay anh vẫn chưa đăng ký lấy biển. Để sở hữu một chiếc xe chống đạn bình thường bạn phải bỏ ra 14.170 USD. Những người còn hoài nghi đã bỏ ngay ý tưởng này sau khi tận mắt nhìn thấy chiếc Mercedes 560 vừa có khả năng chống đạn, vừa có khả năng phóng hỏa tiễn bắn trả từ những hệ thống được thiết kế đặc biệt đằng sau xe.

Cách đây khoảng 6 tháng (19-6-2007), Phó Tư lệnh lục quân Australia John Cantwell đã đích thân trao khẩu Tabuk (giống như AK47) bằng vàng của cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein cho Viện Bảo tàng chiến tranh của nước này. Trung đoàn không lực số 101 của Mỹ là người tìm thấy khẩu Tabuk khi dọn dẹp các tòa nhà ở thành phố Kirkuk, miền bắc Iraq. Khẩu Tabuk bằng vàng do Iraq tự chế và được quân đội Mỹ tặng lại cho Australia để cảm ơn việc Canberra tham chiến ở Iraq.

Nhiều vật dụng thường ngày của ông Saddam Hussein đã và đang được rao bán trên mạng với giá rất cao bởi người đứng ra bán từng là tâm phúc của cố Tổng thống Iraq trong 20 năm, ông Haitham Wihaib, nguyên Cục trưởng lễ tân trong phủ Tổng thống. Trên trang website riêng, ông Haitham Wihaib cho biết, việc bán đấu giá các đồ vật quý của ông Saddam Hussein chỉ nhằm mục đích từ thiện - chi cho những tiêu dùng và hoạt động tại các trường học đang xuống cấp và thiếu thốn ở Iraq. Nhưng cho đến nay ông Haitham Wihaib vẫn chưa đưa ra bất kỳ chứng cứ xác đáng nào chứng tỏ những đồ vật đem bán từng thuộc sở hữu của cố Tổng thống Iraq và điều này đang cản trở việc bán đấu giá. Theo ông Haitham Wihaib, cố Tổng thống Iraq là một người rộng rãi với những cận thần nên việc sở hữu các đồ vật kể trên là điều dễ hiểu. Ông Haitham Wihaib hy vọng sẽ thu về 700.000 USD từ việc bán chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex bằng vàng, gắn mấy chục viên kim cương (200.000 USD), chiếc kính hiệu Dior (12.000 USD), chiếc bút hiệu Cartier (5.000 USD), chiếc nhẫn bạc có khắc chữ Arab “Cửa thiên đường rộng mở với ngươi” (3.000 USD)…

Một trong những nguyên nhân khiến dư luận quan tâm tới những vật dụng kể trên bởi nó đều có “số phận đặc biệt”. Ông Haitham Wihaib cho biết, ông Saddam Hussein đã tặng chiếc đồng hồ Rolex cho mình sau khi được nhắc để quên đồng hồ và quên không đeo đồng hồ, nhưng lại không thừa nhận. Tuy chiếc kính hiệu Dior chỉ được rao bán với giá 12.000 USD, nhưng nó là vật được tặng trong tình huống đặc biệt - sau khi hai người thoát khỏi vòng vây của binh sĩ Iran khi tới thăm mặt trận lúc cuộc chiến Iran - Iraq nổ ra. Khi đó ông Saddam Hussein đã ra lệnh cho vệ sỹ và tôi phải bắn mình nếu họ rơi vào tay người Iran, ông Haitham Wihaib thổ lộ. Còn chiếc bút hiệu Cartier thường được ông Saddam Hussein dùng để ký các bản án tử hình. Trước đây trên mạng eBay người ta cũng từng rao bán sợi dây thừng đã treo cổ ông Saddam Hussein với giá 200.000 USD (xuất hiện trên mạng eBay từ 2-1-2007 đến 2-2-2007).

Lê Cao Sơn

(Tổng hợp)

Theo (Tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục