Bản án tử hình kẻ gieo rắc tội ác kinh hoàng cho phụ nữ Ukraine

ANTD.VN - Alexander Berlizov sinh năm 1946 tại thành phố Dnipropetrovsk  của Ukraine. Ban ngày, anh ta là nhân viên trẻ triển vọng của một nhà máy cơ mật. Khi đêm xuống, hắn trở thành kẻ săn lùng phụ nữ. Trong những năm 1969-1972, Berlizov đã gây ra 42 vụ hiếp dâm, giết 9 người. 

Chân dung Berlizov, kẻ sát hại 9 người 

Phải tăng cường gần 3.000 cảnh sát 

Sau khi tốt nghiệp trường trung cấp, Berlizov được nhận vào làm thợ điện tại nhà máy    Yuzhmash ở Dnipropetrovsk nơi sản xuất thiết bị tên lửa và vũ trụ. Berlizov nhanh chóng trở thành bí thư Đoàn thanh niên 1 phân xưởng của nhà máy cơ mật này. Do tham gia đội xung kích chống tội phạm, người thanh niên này tìm hiểu kỹ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, cũng như việc điều tra các vụ án hình sự của cảnh sát...

Tuy nhiên, Berlizov dường như gặp khó khăn khi giao tiếp với người khác giới. Rất có thể, chính điều này đã đẩy anh ta vào con đường phạm tội. Hắn đã tấn công người phụ nữ đầu tiên vào năm 1969, khi ấy 23 tuổi nhưng chưa có bạn gái. Berlizov thường rình phụ nữ trở về nhà vào đêm muộn, ôm choàng lấy nạn nhân từ phía sau rồi siết cổ đến bất tỉnh, cưỡng hiếp và lấy đi một số tư trang. Hắn tiếp tục dùng cách này nhiều lần để tấn công những phụ nữ đi một mình trên các đoạn đường vắng vẻ, tối tăm trong thành phố… 

Gần 2 năm sau, Berlizov “đi săn” thường xuyên hơn và bắt đầu sát hại nạn nhân. Một lần, thấy người phụ nữ tỉnh lại và nhìn mình, hắn liền bóp cổ đến chết vì sợ bị nhận dạng. Kể từ đó, Berlizov giết tất cả các nạn nhân nhìn thấy khuôn mặt của mình. Trong giai đoạn này, phụ nữ không dám ra đường vào ban đêm một mình, còn các doanh nghiệp không bố trí phụ nữ làm việc ca chiều và ca đêm… 

Cảnh sát tăng cường tuần tra, kiểm tra tất cả những đối tượng có tiền án về tội hiếp dâm. Ngoài ra, gần 3.000 cảnh sát ở các địa phương khác được điều động đến hỗ trợ Cảnh sát Dnipropetrovsk. Tuy nhiên, Berlizov đã nằm im. Ngay khi lực lượng tăng cường rút đi, một cô gái lại bị cưỡng hiếp và sát hại. Berlizov để lại dấu giày trên lớp tuyết mới. Theo cơ quan điều tra, hung thủ đi giày nhập khẩu...

Lẻn vào nhà cưỡng hiếp nạn nhân

Biết bị truy lùng, Berlizov chuyển sang hoạt động ban ngày. Tại khu tập thể Học viện Luyện kim Dnipropetrovsk, biết trong nhà chỉ có người mẹ trẻ cùng con gái nhỏ, Berlizov lách qua cánh cửa không cài chốt vào nhà và tấn công người mẹ. Cũng như những lần trước, hắn bóp cổ nạn nhân bất tỉnh rồi cưỡng hiếp. Nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi, bé gái tỉnh dậy và khóc. 

Tiếng khóc của đứa trẻ đã khiến người mẹ tỉnh lại. Nhưng, chị ấy chỉ khẽ mở mắt nhìn và ghi nhớ khuôn mặt của Berlizov. Sau đó, theo mô tả của nạn nhân, cảnh sát cố gắng vẽ chân dung đối tượng này, nhưng không thành công. Tuy nhiên, người phụ nữ cam đoan rằng mình có thể nhận ra hung thủ nếu thấy hắn còn sống.

Người phụ nữ sau đó đã cùng với các cảnh sát hóa trang bắt đầu xuất hiện ở những nơi đông người như nhà ga, bến xe, cửa hàng mua bán... để tìm hung thủ. Một lần, khi đi tàu điện, chị này nhìn thấy Berlizov và đánh mắt ra hiệu cho viên cảnh sát đi cùng. Berlizov cũng nhận ra nạn nhân và di chuyển về phía cửa ra vào. Cánh cửa vừa mở, hắn nhảy ra khỏi toa tàu và biến mất. 

Sau đó, bức chân dung đối tượng được vẽ theo sự mô tả của viên cảnh sát đã được in ra rất nhiều bản và chuyển cho các đơn vị cảnh sát. Không lâu sau, viên cảnh sát trực trạm kiểm soát ra vào Yuzhmash thông báo phát hiện nam nhân viên trong nhà máy này có khuôn mặt giống chân dung đối tượng nghi vấn…

Theo các điều tra viên, Berlizov không chỉ giống hệt chân dung đối tượng, mà còn đi đôi giầy nhập khẩu đã để lại dấu giầy ở hiện trường. Hắn bị bắt. Khám xét nơi ở của hắn, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều túi xách, đồ trang sức… của các nạn nhân. Berlizov bị kết án tử hình vì đã gây ra 42 vụ hiếp dâm và giết hại 9 người. Bản án được thi hành vào năm 1972.