Dấu vết mong manh
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, khi Công an tỉnh Lai Châu đang căng mình triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, thì một tin báo đặc biệt nghiêm trọng được chuyển tới: Một người đàn ông bị sát hại dã man (có dấu hiệu của hành vi cướp tài sản) tại khu vực thuộc bản Huổi Luông, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ. Tính chất nghiêm trọng của vụ việc cùng địa hình hiểm trở, vắng người qua lại khiến công tác điều tra đứng trước nhiều thách thức. Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng tinh nhuệ, quyết tâm làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn khi Tết đang đến rất gần.
Theo thông tin ban đầu, thi thể nạn nhân được người dân phát hiện tại khu vực đồi cao su, cách điểm cuối cùng có thể tiếp cận bằng phương tiện giao thông khoảng 2km đường rừng. Đây là khu vực đồi núi dốc, nhiều bụi rậm, khe suối, việc di chuyển chủ yếu phải đi bộ, gây không ít khó khăn cho công tác tiếp cận và bảo vệ hiện trường. Khi lực lượng chức năng có mặt, trời đã nhá nhem tối. Điều kiện ánh sáng hạn chế, thời tiết giá lạnh càng làm gia tăng áp lực đối với công tác khám nghiệm. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, các tổ công tác vẫn nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm theo đúng quy trình nghiệp vụ.
Qua khám nghiệm ban đầu của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Lai Châu xác định nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, tử vong trước thời điểm được phát hiện khoảng 4 - 6 giờ, trên cơ thể có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra cả ở phía trước và phía sau. Các vết thương tập trung chủ yếu ở vùng ngực, bụng, có tính chất chí mạng. Điều đáng nói là tại hiện trường không phát hiện vật chứng đáng giá, không có dấu hiệu xáo trộn lớn, không nhân chứng trực tiếp. Mọi manh mối ban đầu gần như bằng 0 khiến việc xác định hướng điều tra gặp nhiều khó khăn.
Nhận định khả năng đối tượng gây án đang lẩn trốn trong khu vực rừng núi, Ban chuyên án đã triển khai hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, dân quân, các lực lượng chức năng địa phương tham gia tìm kiếm, rà soát, phong tỏa các hướng đường đối tượng có thể tẩu thoát. Song song với đó, lực lượng chức năng sử dụng flycam cảm ứng nhiệt bay tầm thấp, quét kỹ các khu vực bụi rậm, khe suối xung quanh hiện trường nhằm loại trừ khả năng đối tượng vẫn đang ẩn náu. Hệ thống loa phát thanh lưu động được triển khai kêu gọi đối tượng gây án ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Tuy nhiên, trong nhiều giờ liền, mọi nỗ lực vẫn chưa mang lại kết quả rõ ràng. Như lời một thành viên của Ban chuyên án chia sẻ: “Dấu vết của vụ việc giống như một bài toán không có gợi ý. Mọi thứ gần như trống rỗng. Song, các cán bộ, chiến sĩ đều quyết tâm lần từng chi tiết, tìm từng manh mối dù là nhỏ nhất để sớm tìm ra kẻ thủ ác…”.
12 giờ phá án
Trước tình hình đó, Ban chuyên án quyết định tập trung điều tra theo 2 hướng: Xác định nhân thân nạn nhân và rà soát hệ thống camera giám sát trên các tuyến giao thông dẫn vào khu vực xảy ra án mạng. Sau nhiều giờ thu thập, đối chiếu thông tin, cơ quan điều tra đã xác định được danh tính nạn nhân là ông V. V. Y (44 tuổi, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh), làm nghề chạy “xe ôm”. Việc xác định được danh tính nạn nhân đã mở ra hướng điều tra mới, giúp lực lượng chức năng khoanh vùng các mối quan hệ, hành trình di chuyển trước thời điểm xảy ra án mạng.
Cùng lúc đó, tổ rà soát dữ liệu camera giám sát của các hộ dân ven trục đường đã phát hiện hình ảnh 2 người đàn ông chở nhau trên xe máy di chuyển theo hướng vào khu vực đồi cao su. Đáng chú ý, trang phục của 1 trong 2 người trùng khớp với quần áo của nạn nhân khi được người thân mô tả. Đây được xác định là manh mối đặc biệt quan trọng, tạo bước ngoặt trong quá trình điều tra. Từ dữ liệu hình ảnh thu thập được, kết hợp với công tác xác minh nhân thân nạn nhân, Ban chuyên án nhanh chóng khoanh vùng đối tượng nghi vấn.
Chỉ sau 12 giờ kể từ khi vụ án xác định được hướng điều tra rõ ràng, cái tên Lù Xuân Minh (23 tuổi, trú tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) nổi lên là nghi phạm số 1. Các cán bộ điều tra được triển khai khẩn trương, bí mật bám sát mọi di biến động của đối tượng. Đến 16h30 ngày 11-1-2023, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công Lù Xuân Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu rừng già thuộc bản Lèng Xuôi Chin, xã Hoang Thèn. Trước những chứng cứ rõ ràng, đối tượng Minh nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội.
Theo lời khai ban đầu của Lù Xuân Minh, tối 7-1-2026, đối tượng đã thuê ông V. V. Y chở xe máy từ Bắc Ninh lên Lai Châu với giá 3,5 triệu đồng. Trong quá trình di chuyển, khi gần tới địa bàn xã Hoang Thèn, Minh đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Lợi dụng sự tin tưởng của nạn nhân, đối tượng lừa ông Y đi vào khu vực đồi cao su vắng người. Tại đây, Minh bất ngờ dùng dao đâm liên tiếp 13 nhát vào các vị trí trọng yếu trên cơ thể nạn nhân khiến ông Y. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Minh cướp toàn bộ tài sản của nạn nhân, lấy xe máy đem bán được 4 triệu đồng, rồi tìm cách bỏ trốn vào rừng sâu.
Quá trình điều tra mở rộng, Ban chuyên án xác định Pờ Văn Hà (46 tuổi, trú tại huyện Phong Thổ) biết rõ việc Minh giết người, cướp tài sản nhưng không tố giác. Không những vậy, Hà còn mua ma túy, thực phẩm tiếp tế cho Minh, giúp đối tượng lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan chức năng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp Pờ Văn Hà để điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Đồng thời, tiếp tục bắt giữ Lò Văn Sé (57 tuổi) để làm rõ hành vi chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy.
Việc nhanh chóng phá án trong thời gian ngắn giữa điều kiện địa hình phức tạp và thời điểm giáp Tết cho thấy sự chỉ đạo quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao và bản lĩnh nghiệp vụ vững vàng của lực lượng Công an tỉnh Lai Châu. Chuyên án khép lại không chỉ mang lại công lý cho nạn nhân mà còn góp phần giữ vững bình yên cho địa bàn, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân - những người lặng thầm chiến đấu, không quản hiểm nguy, vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.