Ám ảnh phiên tòa xét xử đối tượng cưỡng hiếp và sát hại nữ sinh viên

ANTD.VN - Sau phiên tòa phải trì hoãn vào trung tuần tháng 7, ngày 9-8, TAND TP Hà Nội mở lại phiên xử sơ thẩm đối với đối tượng cưỡng hiếp, sát hại và cướp tài sản của nữ sinh viên.

Theo đó, hơn 12h ngày 9-8, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) tử hình về tội “Giết người”,  10 năm tù về tội “Hiếp dâm” và 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh, tòa tuyên phạt đối tượng này mức án chung là tử hình.

Ngay trước đó, Nguyễn Anh Tú bị VKSND TP Hà Nội truy tố về 3 tội danh trên.  Bị hại trong vụ án là chị Đặng Thị Cẩm T (SN 1995, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội), sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Tại phiên tòa, cáo trạng truy tố cùng lời khai của bị cáo này cho thấy, ngày 20-5-2018, Nguyễn Anh Tú thuê một căn phòng ở phố Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) của anh Hoàng Như Th để ở trọ. Khoảng 1 tuần sau, do phòng chật nên Nguyễn Anh Tú báo với anh Th là không có nhu cầu thuê trọ nữa.

Dù bộ dạng thư sinh và yếu đuối nhưng Nguyễn Anh Tú lại gây ra tội ác đặc biệt nghiêm trọng. 

Anh Th sau đó đăng thông tin cho thuê phòng trọ trên mạng Internet. Lúc này, chị Đặng Thị Cẩm T có nhu cầu thuê phòng trọ nên đã liên hệ với anh Th để xem phòng.

Khoảng 21h ngày 3-6-2018, chị T đến xem phòng trọ, do anh Th không có nhà nên đã bảo Nguyễn Anh Tú đón khách đến xem phòng trọ giúp. Trong khi ấy, Nguyễn Anh Tú đã sớm nảy sinh ý định nếu khách nữ đến xem phòng trọ thì sẽ thực hiện hành vi đánh và hiếp dâm.

Để thực hiện hành vi tàn ác, Nguyễn Anh Tú nhặt 1 viên gạch ở đầu ngõ cho vào ba lô rồi đưa chị T vào nhà trọ để xem phòng. Sau khi xem phòng xong, chị T đi ra hành lang, đứng quay lưng lại phía Nguyễn Anh Tú và dùng điện thoại chụp bức ảnh treo ở cầu thang lên xuống.

Thấy chị nữ sinh không để ý, Nguyễn Anh Tú liền lấy viên gạch trong ba lô ra cầm ở tay phải đập vào đỉnh đầu phía sau bị hại, làm chiếc điện thoại rơi xuống cầu thang, viên gạch vỡ thành hai phần. Bị đánh, chị T ngã xuống sàn hành lang và kêu cứu.

Nguyễn Anh Tú đè lên người chị T, dùng hai tay bóp cổ làm nữ sinh bất tỉnh, rồi kéo nạn nhân vào phòng trọ. Sau đó, Nguyễn Anh Tú ra ngoài nhặt 2 nửa viên gạch mang vào phòng và chốt cửa lại. Tiếp đến, kẻ mất hết tính người này đi đến chỗ nữ sinh nằm bất tỉnh và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi thấy nạn nhân hồi tỉnh và kêu lên, Nguyễn Anh Tú lại lấy viên gạch kê chân giường đập liên tiếp nhiều nhát vào thái dương trái, trán, đỉnh đầu chị T, làm nạn nhân bất tỉnh rồi tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm thêm nhiều lần nữa.

Sau đó, Nguyễn Anh Tú lấy ví, tiền, dây chuyền, xe máy Honda Vision của bị hại, có tổng trị giá hơn 14,5 triệu đồng rồi bỏ trốn. Theo giám định pháp y, chị Đặng Thị Cẩm T bị tử vong do chấn thương sọ não nặng.

Sau khi vụ án bị phát hiện, tối 4-6-2018, Nguyễn Anh Tú đến Công an quận Đống Đa đầu thú và khai nhận hành vi tàn độc đối với nữ sinh viên Trường Đại học Sân khấu điện ảnh.

Bị đưa ra tòa án xét xử, Nguyễn Anh Tú mặc chiếc áo sơ mi trắng, cặp kính cận với bộ dạng thư sinh. Trả lời các câu hỏi của HĐXX cùng các luật sư, bị cáo thành khẩn và có chút “ngây ngô” khi thuật lại diễn biến tội ác. Đặc biệt cùng với sự lý giải của các giám định viên trong vụ án, Tú hiện lên là một đối tượng “nghiện” văn hóa đồi trụy.  

Nói lời sau cùng, bị cáo trình bày: “Bị cáo chỉ mong muốn được thắp hương cho bị hại. Bị cáo biết tội của mình là rất lớn nên đã chuẩn bị tâm lý nhận án tử hình. Bị cáo mong vụ việc của mình sẽ là bài học cho xã hội. Nếu án tử hình của bị cáo góp phần cảnh tỉnh cho xã hội thì cũng tốt vì bị cáo chưa làm được gì có ích cho xã hội”.

Trong khi ấy, có mặt tại phiên tòa xét xử tội ác của đứa con trai, bố bị cáo Tú tỏ rõ sự đau khổ và cho biết, ngay từ khi 5 tuổi, con trai ông này đã thể hiện sự yếu đuối, luôn bị bạn bè bắt nạt. “Nó hay thích con gái và nhút nhát, tôi không ngờ con tôi lại gây ra chuyện như thế” – bố bị cáo Tú nghẹn ngào.

Trước tòa, bố bị cáo cho rằng Tú gây ra tội lớn thì sẽ bị pháp luật xử nghiêm. Dù vậy, người cha bất hạnh này cứ một mực đề nghị tòa án xem xét, mở lượng khoan hồng vì cho rằng con trai mình vốn là người không bình thường.

Thế nhưng sau quá trình nghị án và xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định, hành vi bị cáo gây ra là đặc biệt nguy hiểm, gây căm phẫn dư luận, đồng thời xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bị hại. Hành vi của bị cáo thể hiện đã mất hết nhân tính không còn khả năng để giáo dục, cải tạo được nên cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.

HĐXX khẳng định, mặc dù luật sư bào chữa cho Nguyễn Anh Tú nêu quan điểm bị cáo mắc hội chứng nghiện tình dục nhưng giám định viên lại cho rằng bị cáo hoàn toàn đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi của mình... Và từ những phân tích, nhận định đưa ra, Tòa án Hà Nội đã lần lượt áp dụng các mức án cùng mức án chung như nêu trên.