Dự án được Hải Anh thực hiện như món quà 8/3 dành tặng mẹ và những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mình, đặc biệt là cô giáo thanh nhạc Nguyễn Khánh Ly – người có ảnh hưởng lớn trên hành trình theo đuổi âm nhạc của mình.
Từ cô bé vùng biển đến giải Nhất cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2025"
Sinh năm 2009 tại Quảng Ninh trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, Hải Anh sớm bộc lộ niềm yêu thích ca hát. Năm 15 tuổi, cô rời quê lên Hà Nội theo học hệ Trung cấp Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tại đây, cô gặp người thầy quan trọng trên hành trình âm nhạc là ca sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly.
Là một giảng viên thanh nhạc thính phòng nổi tiếng nghiêm khắc, Khánh Ly nhanh chóng nhận ra ở học trò nhỏ tuổi này một giọng hát giàu tiềm năng. Theo đánh giá của cô, Hải Anh sở hữu âm vực rộng, chất giọng dày và giàu năng lượng, đặc biệt có độ khàn tự nhiên phù hợp với dòng Pop Ballad. Quan trọng hơn, nữ sinh thể hiện sự tự tin và quyết tâm hiếm thấy ở lứa tuổi.
Dù được đào tạo trong môi trường hàn lâm, Khánh Ly vẫn chủ động định hướng Hải Anh chuyển sang dòng nhạc nhẹ, điều không thường thấy với một giảng viên thính phòng. Theo cô, điều quan trọng nhất là đặt học trò vào đúng “đường ray” phù hợp với tố chất. Sự kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật thanh nhạc bài bản và tư duy phóng khoáng của nhạc nhẹ dần tạo nên một Hải Anh có màu sắc riêng là giọng hát sáng, thanh thoát nhưng vẫn đầy nội lực.
Tại cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2025", Hải Anh là một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất. Bước vào cuộc thi khi mới 16 tuổi, cô phải cạnh tranh với nhiều thí sinh dày dạn kinh nghiệm hơn. Tuy vậy, nữ sinh nhanh chóng gây chú ý bởi sự tươi mới và khả năng làm chủ sân khấu tự nhiên. Thay vì chỉ phô diễn kỹ thuật, Hải Anh chinh phục khán giả bằng ánh mắt, nụ cười và cách biểu diễn linh hoạt.
Càng tiến sâu vào các vòng thi, thử thách càng lớn với những ca khúc đòi hỏi kỹ thuật và bản lĩnh sân khấu. Với một học sinh Trung cấp năm thứ hai, việc xử lý các quãng cao phức tạp là áp lực không nhỏ. Trong suốt quá trình đó, Khánh Ly không chỉ là giảng viên mà còn tham gia trực tiếp vào việc dàn dựng hình ảnh, phối khí và chỉnh sửa từng cách nhả chữ cho học trò.
Các tiết mục của Hải Anh tại cuộc thi đều được đầu tư dàn dựng với vũ đoàn và ý tưởng sân khấu rõ ràng, tạo nên tổng thể biểu diễn chỉn chu cả về âm nhạc lẫn hình ảnh. Qua từng vòng thi, nữ ca sĩ trẻ dần thể hiện sự chững chạc và tự tin hơn. Kết quả cuối cùng, giải Nhất dòng nhạc nhẹ "Tiếng hát Hà Nội 2025" là thành quả xứng đáng cho quá trình rèn luyện bền bỉ ấy.
Album đầu tay và bản lĩnh tuổi 17
Chỉ ít lâu sau khi đăng quang, Hải Anh tiếp tục gây bất ngờ khi phát hành album đầu tay mang tên "Chạm vào giấc mơ". Album gồm 9 ca khúc và phần lớn trong số này từng được Hải Anh trình diễn tại cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2025". Việc lựa chọn bài hát để đưa vào album theo Hải Anh là không chạy theo xu hướng thị trường mà tập trung vào những tác phẩm phù hợp với màu giọng và độ chín hiện tại của cô. Mỗi ca khúc đặt ra những yêu cầu riêng về kỹ thuật và cảm xúc, từ sự tinh tế, ma mị của "Thu cạn", "Trôi trong gương" đến sắc thái trẻ trung của "Bóng mây qua thềm" hay tinh thần tự hào dân tộc trong "Việt Nam tôi".
Việc làm mới những ca khúc từng gắn với tên tuổi các nghệ sĩ đi trước luôn là áp lực lớn. Tuy nhiên, Hải Anh không cố gắng thể hiện sự từng trải vượt quá tuổi, mà lựa chọn cách hát bằng bản năng nghệ thuật và nguồn năng lượng của tuổi trẻ. Giọng hát vang, sáng và giàu nội lực giúp cô tạo nên màu sắc riêng cho các bản thu.
Quá trình thu âm trong thời gian ngắn cũng mang lại không ít áp lực. Nữ ca sĩ trẻ tâm sự, cô từng trải qua những lúc căng thẳng và hoài nghi bản thân, nhưng với sự hướng dẫn của cô giáo trong việc đào sâu ca từ và tâm lý bài hát, cô đã dần vượt qua và hoàn thiện các bản thu.
Theo cô giáo Khánh Ly, việc thực hiện album ngay sau cuộc thi nhằm nắm bắt “thời điểm vàng”, đánh dấu bước trưởng thành của Hải Anh sau hành trình thi cử căng thẳng. Giải Nhất chỉ là bước khởi đầu để cô học trò nhỏ chạm tới ước mơ trở thành ca sĩ nhạc nhẹ chuyên nghiệp, và album được xem như cách lưu giữ dấu mốc quan trọng ấy.
MV “Phố cổ” và lời tri ân Hà Nội
Song song với album, Hải Anh cũng chính thức giới thiệu MV "Phố cổ" – ca khúc từng góp phần quan trọng vào chiến thắng của cô tại cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2025". MV tái hiện hình ảnh Hà Nội vừa cổ kính vừa nhộn nhịp, nơi có những con phố tấp nập mưu sinh, những cơn mưa bất chợt và cả vẻ đẹp bình dị của tình người trong 36 phố phường.
Dự án do Khánh Ly đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật và sản xuất, với sự tham gia của êkíp quay phim Tuấn Phan, Hưng Nguyễn và hậu kỳ Nam Phong Media. Trong MV, Hải Anh xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, tươi sáng nhưng biểu cảm tiết chế hơn, cho thấy sự trưởng thành nhất định sau cuộc thi. Dù là người con của Quảng Ninh, Hải Anh cho biết Hà Nội chính là nơi nuôi dưỡng ước mơ âm nhạc của mình. Khi thể hiện ca khúc này trong MV, cảm xúc của cô vẫn vẹn nguyên như trong đêm chung kết, vừa tự hào vừa xúc động.
Tên album "Chạm vào giấc mơ" do chính Khánh Ly đặt cho học trò. Theo cô, giải Nhất "Tiếng hát Hà Nội 2025" mới chỉ là bước đầu để Hải Anh chạm tay vào giấc mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng với cô gái 17 tuổi, việc biến giấc mơ thành hành động cụ thể, đó là tham gia cuộc thi, giành giải thưởng, phát hành album và thực hiện MV đã là một bước tiến đáng kể.
Trong bối cảnh thị trường âm nhạc cạnh tranh mạnh mẽ, việc một ca sĩ trẻ tuổi thực hiện album riêng gồm 9 ca khúc được xem như một cuộc chơi lớn, đòi hỏi bản lĩnh và sự quyết tâm cao. Khánh Ly thừa nhận đây là quyết định táo bạo, nhưng cũng là cách để học trò bắt đầu hành trình nghề nghiệp từ rất sớm. Theo cô, tuổi trẻ chính là lợi thế lớn của dòng nhạc nhẹ, và điều quan trọng là người nghệ sĩ phải chủ động bước vào giấc mơ của mình.