12 giờ cuối cảm động của các nữ tử tù

ANTĐ - Khác với cảnh khóc lóc bi thương, hình ảnh các nữ tử tù trước giờ ra pháp trường ở trại giam số 1, Vũ Hán, Trung Quốc cho thấy sự ấm áp của tình đồng loại.

Trước giờ xử tử, các phạm nhân được đón nhận sự săn sóc, quan tâm và tình cảm hết mức chân thành của những người ở lại. Mặc quần áo đẹp, sơn sửa móng tay, móng chân, chọn dày giép mới, ăn những món ưa thích và tâm sự với quản giáo, bạn tù… là những ưu tiên đặc biệt dành cho các nữ tử tù. Họ có 12 tiếng đồng hồ để làm mọi điều mình thích, thổ lộ mọi suy nghĩ còn chất chứa trong lòng, gửi gắm mọi tâm tư tới người ở lại. Không một ai trong số họ muốn bỏ phí dù chỉ một giây quý giá, họ muốn tận hưởng nốt cuộc sống, thể hiện hình ảnh tuyệt vời nhất trước mọi người.

Ngày 24/6/2003, các phóng viên ảnh được phéo vào thăm trại giam số 1, thành phố Vũ Hán để ghi lại hình ảnh đêm cuối cùng của các nữ tử tù. Mới đây, loạt ảnh này được công khai trên các phương tiện truyền thông.

Chập tối 24/6/2003, tử tù Dai Dong Gui nhận chiếc áo mới mua từ nữ quản giáo. Được mặc đẹp trước giờ hành quyết là tâm nguyện của cô. Dong Gui bị khép tội tử hình vì buôn bán ma túy. Cô nâng niu, vuốt ve bộ đồ và gấp gọn, để ở đầu giường. 21h30 ngày 24/6, Dong Gua chuẩn bị ăn món canh đậu xanh. Một nữ quản giáo ân cần đút cho Dong Gua quả vải. 22h15 cùng ngà, các phạm nhân giúp nữ tử tù Li Juhua lưu lại những tâm nguyện cuối cùng trong di chúc. 22h07, dưới sự giám sát của hai nữ quản giáo, các phạm nhân vui vẻ chơi bài với hai nữ tử tù He Xiuling và Ma Qingxiu. Trong đêm cuối cùng, He Xiuling tỏ ra rất phấn chấn và kể những câu chuyện có phần phóng đại. Những nụ cười sảng khoái của He Xiuling cho thấy, cô là người rất vui vẻ, hoạt bát trong đời thường. He Xiuling háo hức thử giày mới dưới sự giúp đỡ của bạn tù. Một phạm nhân vui vẻ cho He Xiuling ăn bánh sủi cảo. Cô gái 25 tuổi này là người Hồ Bắc, bị khép tội tử hình vì tàng trữ trái phép ma túy. 6h ngày 25/6, nữ tử tù Li Juhua được các phạm nhân sơn móng tay, móng chân với màu đỏ tươi trẻ. 7 phút sau, Ma Qingxiu (thứ ba bên phải) tặng lại cho một bạn tù quần áo của mình. 6h11, He Xiuling thử quần áo mới. Vì cô trông khá mập mạp khi vận đồ trắng nên các quản giáo tìm cho Xiuling một chiếc áo màu đen khá vừa vặn. 6h17, He Xiuling và Ma Qingxiu vui vẻ ăn bữa sáng cuối cùng. 6h29, He Xiuling bỗng bật khóc. 6h30, He Xiuling lấy lại tinh thần, sửa sang đầu tóc gọn gàng. Một quản giáo đem tới cho cô lọ gel để giữ nếp tóc. Nụ cười hiền thay lời cám ơn nở trên gương mặt nữ tử tù. Những phút cuối cùng trước khi vĩnh biệt cuộc sống.
Chập tối 24/6/2003, tử tù Dai Dong Gui nhận chiếc áo mới mua từ nữ quản giáo. Được mặc đẹp trước giờ hành quyết là tâm nguyện của cô.
 Chập tối 24/6/2003, tử tù Dai Dong Gui nhận chiếc áo mới mua từ nữ quản giáo. Được mặc đẹp trước giờ hành quyết là tâm nguyện của cô. Dong Gui bị khép tội tử hình vì buôn bán ma túy. Cô nâng niu, vuốt ve bộ đồ và gấp gọn, để ở đầu giường. 21h30 ngày 24/6, Dong Gua chuẩn bị ăn món canh đậu xanh. Một nữ quản giáo ân cần đút cho Dong Gua quả vải. 22h15 cùng ngà, các phạm nhân giúp nữ tử tù Li Juhua lưu lại những tâm nguyện cuối cùng trong di chúc. 22h07, dưới sự giám sát của hai nữ quản giáo, các phạm nhân vui vẻ chơi bài với hai nữ tử tù He Xiuling và Ma Qingxiu. Trong đêm cuối cùng, He Xiuling tỏ ra rất phấn chấn và kể những câu chuyện có phần phóng đại. Những nụ cười sảng khoái của He Xiuling cho thấy, cô là người rất vui vẻ, hoạt bát trong đời thường. He Xiuling háo hức thử giày mới dưới sự giúp đỡ của bạn tù. Một phạm nhân vui vẻ cho He Xiuling ăn bánh sủi cảo. Cô gái 25 tuổi này là người Hồ Bắc, bị khép tội tử hình vì tàng trữ trái phép ma túy. 6h ngày 25/6, nữ tử tù Li Juhua được các phạm nhân sơn móng tay, móng chân với màu đỏ tươi trẻ. 7 phút sau, Ma Qingxiu (thứ ba bên phải) tặng lại cho một bạn tù quần áo của mình. 6h11, He Xiuling thử quần áo mới. Vì cô trông khá mập mạp khi vận đồ trắng nên các quản giáo tìm cho Xiuling một chiếc áo màu đen khá vừa vặn. 6h17, He Xiuling và Ma Qingxiu vui vẻ ăn bữa sáng cuối cùng. 6h29, He Xiuling bỗng bật khóc. 6h30, He Xiuling lấy lại tinh thần, sửa sang đầu tóc gọn gàng. Một quản giáo đem tới cho cô lọ gel để giữ nếp tóc. Nụ cười hiền thay lời cám ơn nở trên gương mặt nữ tử tù. Những phút cuối cùng trước khi vĩnh biệt cuộc sống.

 Dong Gui bị khép tội tử hình vì buôn bán ma túy. Cô nâng niu, vuốt ve bộ đồ và gấp gọn, để ở đầu giường.

 Chập tối 24/6/2003, tử tù Dai Dong Gui nhận chiếc áo mới mua từ nữ quản giáo. Được mặc đẹp trước giờ hành quyết là tâm nguyện của cô. Dong Gui bị khép tội tử hình vì buôn bán ma túy. Cô nâng niu, vuốt ve bộ đồ và gấp gọn, để ở đầu giường. 21h30 ngày 24/6, Dong Gua chuẩn bị ăn món canh đậu xanh. Một nữ quản giáo ân cần đút cho Dong Gua quả vải. 22h15 cùng ngà, các phạm nhân giúp nữ tử tù Li Juhua lưu lại những tâm nguyện cuối cùng trong di chúc. 22h07, dưới sự giám sát của hai nữ quản giáo, các phạm nhân vui vẻ chơi bài với hai nữ tử tù He Xiuling và Ma Qingxiu. Trong đêm cuối cùng, He Xiuling tỏ ra rất phấn chấn và kể những câu chuyện có phần phóng đại. Những nụ cười sảng khoái của He Xiuling cho thấy, cô là người rất vui vẻ, hoạt bát trong đời thường. He Xiuling háo hức thử giày mới dưới sự giúp đỡ của bạn tù. Một phạm nhân vui vẻ cho He Xiuling ăn bánh sủi cảo. Cô gái 25 tuổi này là người Hồ Bắc, bị khép tội tử hình vì tàng trữ trái phép ma túy. 6h ngày 25/6, nữ tử tù Li Juhua được các phạm nhân sơn móng tay, móng chân với màu đỏ tươi trẻ. 7 phút sau, Ma Qingxiu (thứ ba bên phải) tặng lại cho một bạn tù quần áo của mình. 6h11, He Xiuling thử quần áo mới. Vì cô trông khá mập mạp khi vận đồ trắng nên các quản giáo tìm cho Xiuling một chiếc áo màu đen khá vừa vặn. 6h17, He Xiuling và Ma Qingxiu vui vẻ ăn bữa sáng cuối cùng. 6h29, He Xiuling bỗng bật khóc. 6h30, He Xiuling lấy lại tinh thần, sửa sang đầu tóc gọn gàng. Một quản giáo đem tới cho cô lọ gel để giữ nếp tóc. Nụ cười hiền thay lời cám ơn nở trên gương mặt nữ tử tù. Những phút cuối cùng trước khi vĩnh biệt cuộc sống.

 21h30 ngày 24/6, Dong Gua chuẩn bị ăn món canh đậu xanh.

 12 giờ cuối cảm động của các nữ tử tù ảnh 4

 Một nữ quản giáo ân cần đút cho Dong Gua quả vải.

 Chập tối 24/6/2003, tử tù Dai Dong Gui nhận chiếc áo mới mua từ nữ quản giáo. Được mặc đẹp trước giờ hành quyết là tâm nguyện của cô. Dong Gui bị khép tội tử hình vì buôn bán ma túy. Cô nâng niu, vuốt ve bộ đồ và gấp gọn, để ở đầu giường. 21h30 ngày 24/6, Dong Gua chuẩn bị ăn món canh đậu xanh. Một nữ quản giáo ân cần đút cho Dong Gua quả vải. 22h15 cùng ngà, các phạm nhân giúp nữ tử tù Li Juhua lưu lại những tâm nguyện cuối cùng trong di chúc. 22h07, dưới sự giám sát của hai nữ quản giáo, các phạm nhân vui vẻ chơi bài với hai nữ tử tù He Xiuling và Ma Qingxiu. Trong đêm cuối cùng, He Xiuling tỏ ra rất phấn chấn và kể những câu chuyện có phần phóng đại. Những nụ cười sảng khoái của He Xiuling cho thấy, cô là người rất vui vẻ, hoạt bát trong đời thường. He Xiuling háo hức thử giày mới dưới sự giúp đỡ của bạn tù. Một phạm nhân vui vẻ cho He Xiuling ăn bánh sủi cảo. Cô gái 25 tuổi này là người Hồ Bắc, bị khép tội tử hình vì tàng trữ trái phép ma túy. 6h ngày 25/6, nữ tử tù Li Juhua được các phạm nhân sơn móng tay, móng chân với màu đỏ tươi trẻ. 7 phút sau, Ma Qingxiu (thứ ba bên phải) tặng lại cho một bạn tù quần áo của mình. 6h11, He Xiuling thử quần áo mới. Vì cô trông khá mập mạp khi vận đồ trắng nên các quản giáo tìm cho Xiuling một chiếc áo màu đen khá vừa vặn. 6h17, He Xiuling và Ma Qingxiu vui vẻ ăn bữa sáng cuối cùng. 6h29, He Xiuling bỗng bật khóc. 6h30, He Xiuling lấy lại tinh thần, sửa sang đầu tóc gọn gàng. Một quản giáo đem tới cho cô lọ gel để giữ nếp tóc. Nụ cười hiền thay lời cám ơn nở trên gương mặt nữ tử tù. Những phút cuối cùng trước khi vĩnh biệt cuộc sống.

 22h15 cùng ngà, các phạm nhân giúp nữ tử tù Li Juhua lưu lại những tâm nguyện cuối cùng trong di chúc.

 Chập tối 24/6/2003, tử tù Dai Dong Gui nhận chiếc áo mới mua từ nữ quản giáo. Được mặc đẹp trước giờ hành quyết là tâm nguyện của cô. Dong Gui bị khép tội tử hình vì buôn bán ma túy. Cô nâng niu, vuốt ve bộ đồ và gấp gọn, để ở đầu giường. 21h30 ngày 24/6, Dong Gua chuẩn bị ăn món canh đậu xanh. Một nữ quản giáo ân cần đút cho Dong Gua quả vải. 22h15 cùng ngà, các phạm nhân giúp nữ tử tù Li Juhua lưu lại những tâm nguyện cuối cùng trong di chúc. 22h07, dưới sự giám sát của hai nữ quản giáo, các phạm nhân vui vẻ chơi bài với hai nữ tử tù He Xiuling và Ma Qingxiu. Trong đêm cuối cùng, He Xiuling tỏ ra rất phấn chấn và kể những câu chuyện có phần phóng đại. Những nụ cười sảng khoái của He Xiuling cho thấy, cô là người rất vui vẻ, hoạt bát trong đời thường. He Xiuling háo hức thử giày mới dưới sự giúp đỡ của bạn tù. Một phạm nhân vui vẻ cho He Xiuling ăn bánh sủi cảo. Cô gái 25 tuổi này là người Hồ Bắc, bị khép tội tử hình vì tàng trữ trái phép ma túy. 6h ngày 25/6, nữ tử tù Li Juhua được các phạm nhân sơn móng tay, móng chân với màu đỏ tươi trẻ. 7 phút sau, Ma Qingxiu (thứ ba bên phải) tặng lại cho một bạn tù quần áo của mình. 6h11, He Xiuling thử quần áo mới. Vì cô trông khá mập mạp khi vận đồ trắng nên các quản giáo tìm cho Xiuling một chiếc áo màu đen khá vừa vặn. 6h17, He Xiuling và Ma Qingxiu vui vẻ ăn bữa sáng cuối cùng. 6h29, He Xiuling bỗng bật khóc. 6h30, He Xiuling lấy lại tinh thần, sửa sang đầu tóc gọn gàng. Một quản giáo đem tới cho cô lọ gel để giữ nếp tóc. Nụ cười hiền thay lời cám ơn nở trên gương mặt nữ tử tù. Những phút cuối cùng trước khi vĩnh biệt cuộc sống.

 22h07, dưới sự giám sát của hai nữ quản giáo, các phạm nhân vui vẻ chơi bài với hai nữ tử tù He Xiuling và Ma Qingxiu.

 Chập tối 24/6/2003, tử tù Dai Dong Gui nhận chiếc áo mới mua từ nữ quản giáo. Được mặc đẹp trước giờ hành quyết là tâm nguyện của cô. Dong Gui bị khép tội tử hình vì buôn bán ma túy. Cô nâng niu, vuốt ve bộ đồ và gấp gọn, để ở đầu giường. 21h30 ngày 24/6, Dong Gua chuẩn bị ăn món canh đậu xanh. Một nữ quản giáo ân cần đút cho Dong Gua quả vải. 22h15 cùng ngà, các phạm nhân giúp nữ tử tù Li Juhua lưu lại những tâm nguyện cuối cùng trong di chúc. 22h07, dưới sự giám sát của hai nữ quản giáo, các phạm nhân vui vẻ chơi bài với hai nữ tử tù He Xiuling và Ma Qingxiu. Trong đêm cuối cùng, He Xiuling tỏ ra rất phấn chấn và kể những câu chuyện có phần phóng đại. Những nụ cười sảng khoái của He Xiuling cho thấy, cô là người rất vui vẻ, hoạt bát trong đời thường. He Xiuling háo hức thử giày mới dưới sự giúp đỡ của bạn tù. Một phạm nhân vui vẻ cho He Xiuling ăn bánh sủi cảo. Cô gái 25 tuổi này là người Hồ Bắc, bị khép tội tử hình vì tàng trữ trái phép ma túy. 6h ngày 25/6, nữ tử tù Li Juhua được các phạm nhân sơn móng tay, móng chân với màu đỏ tươi trẻ. 7 phút sau, Ma Qingxiu (thứ ba bên phải) tặng lại cho một bạn tù quần áo của mình. 6h11, He Xiuling thử quần áo mới. Vì cô trông khá mập mạp khi vận đồ trắng nên các quản giáo tìm cho Xiuling một chiếc áo màu đen khá vừa vặn. 6h17, He Xiuling và Ma Qingxiu vui vẻ ăn bữa sáng cuối cùng. 6h29, He Xiuling bỗng bật khóc. 6h30, He Xiuling lấy lại tinh thần, sửa sang đầu tóc gọn gàng. Một quản giáo đem tới cho cô lọ gel để giữ nếp tóc. Nụ cười hiền thay lời cám ơn nở trên gương mặt nữ tử tù. Những phút cuối cùng trước khi vĩnh biệt cuộc sống.

 Trong đêm cuối cùng, He Xiuling tỏ ra rất phấn chấn và kể những câu chuyện có phần phóng đại.

 Chập tối 24/6/2003, tử tù Dai Dong Gui nhận chiếc áo mới mua từ nữ quản giáo. Được mặc đẹp trước giờ hành quyết là tâm nguyện của cô. Dong Gui bị khép tội tử hình vì buôn bán ma túy. Cô nâng niu, vuốt ve bộ đồ và gấp gọn, để ở đầu giường. 21h30 ngày 24/6, Dong Gua chuẩn bị ăn món canh đậu xanh. Một nữ quản giáo ân cần đút cho Dong Gua quả vải. 22h15 cùng ngà, các phạm nhân giúp nữ tử tù Li Juhua lưu lại những tâm nguyện cuối cùng trong di chúc. 22h07, dưới sự giám sát của hai nữ quản giáo, các phạm nhân vui vẻ chơi bài với hai nữ tử tù He Xiuling và Ma Qingxiu. Trong đêm cuối cùng, He Xiuling tỏ ra rất phấn chấn và kể những câu chuyện có phần phóng đại. Những nụ cười sảng khoái của He Xiuling cho thấy, cô là người rất vui vẻ, hoạt bát trong đời thường. He Xiuling háo hức thử giày mới dưới sự giúp đỡ của bạn tù. Một phạm nhân vui vẻ cho He Xiuling ăn bánh sủi cảo. Cô gái 25 tuổi này là người Hồ Bắc, bị khép tội tử hình vì tàng trữ trái phép ma túy. 6h ngày 25/6, nữ tử tù Li Juhua được các phạm nhân sơn móng tay, móng chân với màu đỏ tươi trẻ. 7 phút sau, Ma Qingxiu (thứ ba bên phải) tặng lại cho một bạn tù quần áo của mình. 6h11, He Xiuling thử quần áo mới. Vì cô trông khá mập mạp khi vận đồ trắng nên các quản giáo tìm cho Xiuling một chiếc áo màu đen khá vừa vặn. 6h17, He Xiuling và Ma Qingxiu vui vẻ ăn bữa sáng cuối cùng. 6h29, He Xiuling bỗng bật khóc. 6h30, He Xiuling lấy lại tinh thần, sửa sang đầu tóc gọn gàng. Một quản giáo đem tới cho cô lọ gel để giữ nếp tóc. Nụ cười hiền thay lời cám ơn nở trên gương mặt nữ tử tù. Những phút cuối cùng trước khi vĩnh biệt cuộc sống.

 Những nụ cười sảng khoái của He Xiuling cho thấy, cô là người rất vui vẻ, hoạt bát trong đời thường.

 Chập tối 24/6/2003, tử tù Dai Dong Gui nhận chiếc áo mới mua từ nữ quản giáo. Được mặc đẹp trước giờ hành quyết là tâm nguyện của cô. Dong Gui bị khép tội tử hình vì buôn bán ma túy. Cô nâng niu, vuốt ve bộ đồ và gấp gọn, để ở đầu giường. 21h30 ngày 24/6, Dong Gua chuẩn bị ăn món canh đậu xanh. Một nữ quản giáo ân cần đút cho Dong Gua quả vải. 22h15 cùng ngà, các phạm nhân giúp nữ tử tù Li Juhua lưu lại những tâm nguyện cuối cùng trong di chúc. 22h07, dưới sự giám sát của hai nữ quản giáo, các phạm nhân vui vẻ chơi bài với hai nữ tử tù He Xiuling và Ma Qingxiu. Trong đêm cuối cùng, He Xiuling tỏ ra rất phấn chấn và kể những câu chuyện có phần phóng đại. Những nụ cười sảng khoái của He Xiuling cho thấy, cô là người rất vui vẻ, hoạt bát trong đời thường. He Xiuling háo hức thử giày mới dưới sự giúp đỡ của bạn tù. Một phạm nhân vui vẻ cho He Xiuling ăn bánh sủi cảo. Cô gái 25 tuổi này là người Hồ Bắc, bị khép tội tử hình vì tàng trữ trái phép ma túy. 6h ngày 25/6, nữ tử tù Li Juhua được các phạm nhân sơn móng tay, móng chân với màu đỏ tươi trẻ. 7 phút sau, Ma Qingxiu (thứ ba bên phải) tặng lại cho một bạn tù quần áo của mình. 6h11, He Xiuling thử quần áo mới. Vì cô trông khá mập mạp khi vận đồ trắng nên các quản giáo tìm cho Xiuling một chiếc áo màu đen khá vừa vặn. 6h17, He Xiuling và Ma Qingxiu vui vẻ ăn bữa sáng cuối cùng. 6h29, He Xiuling bỗng bật khóc. 6h30, He Xiuling lấy lại tinh thần, sửa sang đầu tóc gọn gàng. Một quản giáo đem tới cho cô lọ gel để giữ nếp tóc. Nụ cười hiền thay lời cám ơn nở trên gương mặt nữ tử tù. Những phút cuối cùng trước khi vĩnh biệt cuộc sống.

 He Xiuling háo hức thử giày mới dưới sự giúp đỡ của bạn tù.

 Chập tối 24/6/2003, tử tù Dai Dong Gui nhận chiếc áo mới mua từ nữ quản giáo. Được mặc đẹp trước giờ hành quyết là tâm nguyện của cô. Dong Gui bị khép tội tử hình vì buôn bán ma túy. Cô nâng niu, vuốt ve bộ đồ và gấp gọn, để ở đầu giường. 21h30 ngày 24/6, Dong Gua chuẩn bị ăn món canh đậu xanh. Một nữ quản giáo ân cần đút cho Dong Gua quả vải. 22h15 cùng ngà, các phạm nhân giúp nữ tử tù Li Juhua lưu lại những tâm nguyện cuối cùng trong di chúc. 22h07, dưới sự giám sát của hai nữ quản giáo, các phạm nhân vui vẻ chơi bài với hai nữ tử tù He Xiuling và Ma Qingxiu. Trong đêm cuối cùng, He Xiuling tỏ ra rất phấn chấn và kể những câu chuyện có phần phóng đại. Những nụ cười sảng khoái của He Xiuling cho thấy, cô là người rất vui vẻ, hoạt bát trong đời thường. He Xiuling háo hức thử giày mới dưới sự giúp đỡ của bạn tù. Một phạm nhân vui vẻ cho He Xiuling ăn bánh sủi cảo. Cô gái 25 tuổi này là người Hồ Bắc, bị khép tội tử hình vì tàng trữ trái phép ma túy. 6h ngày 25/6, nữ tử tù Li Juhua được các phạm nhân sơn móng tay, móng chân với màu đỏ tươi trẻ. 7 phút sau, Ma Qingxiu (thứ ba bên phải) tặng lại cho một bạn tù quần áo của mình. 6h11, He Xiuling thử quần áo mới. Vì cô trông khá mập mạp khi vận đồ trắng nên các quản giáo tìm cho Xiuling một chiếc áo màu đen khá vừa vặn. 6h17, He Xiuling và Ma Qingxiu vui vẻ ăn bữa sáng cuối cùng. 6h29, He Xiuling bỗng bật khóc. 6h30, He Xiuling lấy lại tinh thần, sửa sang đầu tóc gọn gàng. Một quản giáo đem tới cho cô lọ gel để giữ nếp tóc. Nụ cười hiền thay lời cám ơn nở trên gương mặt nữ tử tù. Những phút cuối cùng trước khi vĩnh biệt cuộc sống.

 Một phạm nhân vui vẻ cho He Xiuling ăn bánh sủi cảo. Cô gái 25 tuổi này là người Hồ Bắc, bị khép tội tử hình vì tàng trữ trái phép ma túy. 

 Chập tối 24/6/2003, tử tù Dai Dong Gui nhận chiếc áo mới mua từ nữ quản giáo. Được mặc đẹp trước giờ hành quyết là tâm nguyện của cô. Dong Gui bị khép tội tử hình vì buôn bán ma túy. Cô nâng niu, vuốt ve bộ đồ và gấp gọn, để ở đầu giường. 21h30 ngày 24/6, Dong Gua chuẩn bị ăn món canh đậu xanh. Một nữ quản giáo ân cần đút cho Dong Gua quả vải. 22h15 cùng ngà, các phạm nhân giúp nữ tử tù Li Juhua lưu lại những tâm nguyện cuối cùng trong di chúc. 22h07, dưới sự giám sát của hai nữ quản giáo, các phạm nhân vui vẻ chơi bài với hai nữ tử tù He Xiuling và Ma Qingxiu. Trong đêm cuối cùng, He Xiuling tỏ ra rất phấn chấn và kể những câu chuyện có phần phóng đại. Những nụ cười sảng khoái của He Xiuling cho thấy, cô là người rất vui vẻ, hoạt bát trong đời thường. He Xiuling háo hức thử giày mới dưới sự giúp đỡ của bạn tù. Một phạm nhân vui vẻ cho He Xiuling ăn bánh sủi cảo. Cô gái 25 tuổi này là người Hồ Bắc, bị khép tội tử hình vì tàng trữ trái phép ma túy. 6h ngày 25/6, nữ tử tù Li Juhua được các phạm nhân sơn móng tay, móng chân với màu đỏ tươi trẻ. 7 phút sau, Ma Qingxiu (thứ ba bên phải) tặng lại cho một bạn tù quần áo của mình. 6h11, He Xiuling thử quần áo mới. Vì cô trông khá mập mạp khi vận đồ trắng nên các quản giáo tìm cho Xiuling một chiếc áo màu đen khá vừa vặn. 6h17, He Xiuling và Ma Qingxiu vui vẻ ăn bữa sáng cuối cùng. 6h29, He Xiuling bỗng bật khóc. 6h30, He Xiuling lấy lại tinh thần, sửa sang đầu tóc gọn gàng. Một quản giáo đem tới cho cô lọ gel để giữ nếp tóc. Nụ cười hiền thay lời cám ơn nở trên gương mặt nữ tử tù. Những phút cuối cùng trước khi vĩnh biệt cuộc sống.

 6h ngày 25/6, nữ tử tù Li Juhua được các phạm nhân sơn móng tay, móng chân với màu đỏ tươi trẻ.

 Chập tối 24/6/2003, tử tù Dai Dong Gui nhận chiếc áo mới mua từ nữ quản giáo. Được mặc đẹp trước giờ hành quyết là tâm nguyện của cô. Dong Gui bị khép tội tử hình vì buôn bán ma túy. Cô nâng niu, vuốt ve bộ đồ và gấp gọn, để ở đầu giường. 21h30 ngày 24/6, Dong Gua chuẩn bị ăn món canh đậu xanh. Một nữ quản giáo ân cần đút cho Dong Gua quả vải. 22h15 cùng ngà, các phạm nhân giúp nữ tử tù Li Juhua lưu lại những tâm nguyện cuối cùng trong di chúc. 22h07, dưới sự giám sát của hai nữ quản giáo, các phạm nhân vui vẻ chơi bài với hai nữ tử tù He Xiuling và Ma Qingxiu. Trong đêm cuối cùng, He Xiuling tỏ ra rất phấn chấn và kể những câu chuyện có phần phóng đại. Những nụ cười sảng khoái của He Xiuling cho thấy, cô là người rất vui vẻ, hoạt bát trong đời thường. He Xiuling háo hức thử giày mới dưới sự giúp đỡ của bạn tù. Một phạm nhân vui vẻ cho He Xiuling ăn bánh sủi cảo. Cô gái 25 tuổi này là người Hồ Bắc, bị khép tội tử hình vì tàng trữ trái phép ma túy. 6h ngày 25/6, nữ tử tù Li Juhua được các phạm nhân sơn móng tay, móng chân với màu đỏ tươi trẻ. 7 phút sau, Ma Qingxiu (thứ ba bên phải) tặng lại cho một bạn tù quần áo của mình. 6h11, He Xiuling thử quần áo mới. Vì cô trông khá mập mạp khi vận đồ trắng nên các quản giáo tìm cho Xiuling một chiếc áo màu đen khá vừa vặn. 6h17, He Xiuling và Ma Qingxiu vui vẻ ăn bữa sáng cuối cùng. 6h29, He Xiuling bỗng bật khóc. 6h30, He Xiuling lấy lại tinh thần, sửa sang đầu tóc gọn gàng. Một quản giáo đem tới cho cô lọ gel để giữ nếp tóc. Nụ cười hiền thay lời cám ơn nở trên gương mặt nữ tử tù. Những phút cuối cùng trước khi vĩnh biệt cuộc sống.

 7 phút sau, Ma Qingxiu (thứ ba bên phải) tặng lại cho một bạn tù quần áo của mình.

 Chập tối 24/6/2003, tử tù Dai Dong Gui nhận chiếc áo mới mua từ nữ quản giáo. Được mặc đẹp trước giờ hành quyết là tâm nguyện của cô. Dong Gui bị khép tội tử hình vì buôn bán ma túy. Cô nâng niu, vuốt ve bộ đồ và gấp gọn, để ở đầu giường. 21h30 ngày 24/6, Dong Gua chuẩn bị ăn món canh đậu xanh. Một nữ quản giáo ân cần đút cho Dong Gua quả vải. 22h15 cùng ngà, các phạm nhân giúp nữ tử tù Li Juhua lưu lại những tâm nguyện cuối cùng trong di chúc. 22h07, dưới sự giám sát của hai nữ quản giáo, các phạm nhân vui vẻ chơi bài với hai nữ tử tù He Xiuling và Ma Qingxiu. Trong đêm cuối cùng, He Xiuling tỏ ra rất phấn chấn và kể những câu chuyện có phần phóng đại. Những nụ cười sảng khoái của He Xiuling cho thấy, cô là người rất vui vẻ, hoạt bát trong đời thường. He Xiuling háo hức thử giày mới dưới sự giúp đỡ của bạn tù. Một phạm nhân vui vẻ cho He Xiuling ăn bánh sủi cảo. Cô gái 25 tuổi này là người Hồ Bắc, bị khép tội tử hình vì tàng trữ trái phép ma túy. 6h ngày 25/6, nữ tử tù Li Juhua được các phạm nhân sơn móng tay, móng chân với màu đỏ tươi trẻ. 7 phút sau, Ma Qingxiu (thứ ba bên phải) tặng lại cho một bạn tù quần áo của mình. 6h11, He Xiuling thử quần áo mới. Vì cô trông khá mập mạp khi vận đồ trắng nên các quản giáo tìm cho Xiuling một chiếc áo màu đen khá vừa vặn. 6h17, He Xiuling và Ma Qingxiu vui vẻ ăn bữa sáng cuối cùng. 6h29, He Xiuling bỗng bật khóc. 6h30, He Xiuling lấy lại tinh thần, sửa sang đầu tóc gọn gàng. Một quản giáo đem tới cho cô lọ gel để giữ nếp tóc. Nụ cười hiền thay lời cám ơn nở trên gương mặt nữ tử tù. Những phút cuối cùng trước khi vĩnh biệt cuộc sống.

 6h11, He Xiuling thử quần áo mới. Vì cô trông khá mập mạp khi vận đồ trắng nên các quản giáo tìm cho Xiuling một chiếc áo màu đen khá vừa vặn.

 Chập tối 24/6/2003, tử tù Dai Dong Gui nhận chiếc áo mới mua từ nữ quản giáo. Được mặc đẹp trước giờ hành quyết là tâm nguyện của cô. Dong Gui bị khép tội tử hình vì buôn bán ma túy. Cô nâng niu, vuốt ve bộ đồ và gấp gọn, để ở đầu giường. 21h30 ngày 24/6, Dong Gua chuẩn bị ăn món canh đậu xanh. Một nữ quản giáo ân cần đút cho Dong Gua quả vải. 22h15 cùng ngà, các phạm nhân giúp nữ tử tù Li Juhua lưu lại những tâm nguyện cuối cùng trong di chúc. 22h07, dưới sự giám sát của hai nữ quản giáo, các phạm nhân vui vẻ chơi bài với hai nữ tử tù He Xiuling và Ma Qingxiu. Trong đêm cuối cùng, He Xiuling tỏ ra rất phấn chấn và kể những câu chuyện có phần phóng đại. Những nụ cười sảng khoái của He Xiuling cho thấy, cô là người rất vui vẻ, hoạt bát trong đời thường. He Xiuling háo hức thử giày mới dưới sự giúp đỡ của bạn tù. Một phạm nhân vui vẻ cho He Xiuling ăn bánh sủi cảo. Cô gái 25 tuổi này là người Hồ Bắc, bị khép tội tử hình vì tàng trữ trái phép ma túy. 6h ngày 25/6, nữ tử tù Li Juhua được các phạm nhân sơn móng tay, móng chân với màu đỏ tươi trẻ. 7 phút sau, Ma Qingxiu (thứ ba bên phải) tặng lại cho một bạn tù quần áo của mình. 6h11, He Xiuling thử quần áo mới. Vì cô trông khá mập mạp khi vận đồ trắng nên các quản giáo tìm cho Xiuling một chiếc áo màu đen khá vừa vặn. 6h17, He Xiuling và Ma Qingxiu vui vẻ ăn bữa sáng cuối cùng. 6h29, He Xiuling bỗng bật khóc. 6h30, He Xiuling lấy lại tinh thần, sửa sang đầu tóc gọn gàng. Một quản giáo đem tới cho cô lọ gel để giữ nếp tóc. Nụ cười hiền thay lời cám ơn nở trên gương mặt nữ tử tù. Những phút cuối cùng trước khi vĩnh biệt cuộc sống.

 6h17, He Xiuling và Ma Qingxiu vui vẻ ăn bữa sáng cuối cùng.

 Chập tối 24/6/2003, tử tù Dai Dong Gui nhận chiếc áo mới mua từ nữ quản giáo. Được mặc đẹp trước giờ hành quyết là tâm nguyện của cô. Dong Gui bị khép tội tử hình vì buôn bán ma túy. Cô nâng niu, vuốt ve bộ đồ và gấp gọn, để ở đầu giường. 21h30 ngày 24/6, Dong Gua chuẩn bị ăn món canh đậu xanh. Một nữ quản giáo ân cần đút cho Dong Gua quả vải. 22h15 cùng ngà, các phạm nhân giúp nữ tử tù Li Juhua lưu lại những tâm nguyện cuối cùng trong di chúc. 22h07, dưới sự giám sát của hai nữ quản giáo, các phạm nhân vui vẻ chơi bài với hai nữ tử tù He Xiuling và Ma Qingxiu. Trong đêm cuối cùng, He Xiuling tỏ ra rất phấn chấn và kể những câu chuyện có phần phóng đại. Những nụ cười sảng khoái của He Xiuling cho thấy, cô là người rất vui vẻ, hoạt bát trong đời thường. He Xiuling háo hức thử giày mới dưới sự giúp đỡ của bạn tù. Một phạm nhân vui vẻ cho He Xiuling ăn bánh sủi cảo. Cô gái 25 tuổi này là người Hồ Bắc, bị khép tội tử hình vì tàng trữ trái phép ma túy. 6h ngày 25/6, nữ tử tù Li Juhua được các phạm nhân sơn móng tay, móng chân với màu đỏ tươi trẻ. 7 phút sau, Ma Qingxiu (thứ ba bên phải) tặng lại cho một bạn tù quần áo của mình. 6h11, He Xiuling thử quần áo mới. Vì cô trông khá mập mạp khi vận đồ trắng nên các quản giáo tìm cho Xiuling một chiếc áo màu đen khá vừa vặn. 6h17, He Xiuling và Ma Qingxiu vui vẻ ăn bữa sáng cuối cùng. 6h29, He Xiuling bỗng bật khóc. 6h30, He Xiuling lấy lại tinh thần, sửa sang đầu tóc gọn gàng. Một quản giáo đem tới cho cô lọ gel để giữ nếp tóc. Nụ cười hiền thay lời cám ơn nở trên gương mặt nữ tử tù. Những phút cuối cùng trước khi vĩnh biệt cuộc sống.

 6h29, He Xiuling bỗng bật khóc.

 Chập tối 24/6/2003, tử tù Dai Dong Gui nhận chiếc áo mới mua từ nữ quản giáo. Được mặc đẹp trước giờ hành quyết là tâm nguyện của cô. Dong Gui bị khép tội tử hình vì buôn bán ma túy. Cô nâng niu, vuốt ve bộ đồ và gấp gọn, để ở đầu giường. 21h30 ngày 24/6, Dong Gua chuẩn bị ăn món canh đậu xanh. Một nữ quản giáo ân cần đút cho Dong Gua quả vải. 22h15 cùng ngà, các phạm nhân giúp nữ tử tù Li Juhua lưu lại những tâm nguyện cuối cùng trong di chúc. 22h07, dưới sự giám sát của hai nữ quản giáo, các phạm nhân vui vẻ chơi bài với hai nữ tử tù He Xiuling và Ma Qingxiu. Trong đêm cuối cùng, He Xiuling tỏ ra rất phấn chấn và kể những câu chuyện có phần phóng đại. Những nụ cười sảng khoái của He Xiuling cho thấy, cô là người rất vui vẻ, hoạt bát trong đời thường. He Xiuling háo hức thử giày mới dưới sự giúp đỡ của bạn tù. Một phạm nhân vui vẻ cho He Xiuling ăn bánh sủi cảo. Cô gái 25 tuổi này là người Hồ Bắc, bị khép tội tử hình vì tàng trữ trái phép ma túy. 6h ngày 25/6, nữ tử tù Li Juhua được các phạm nhân sơn móng tay, móng chân với màu đỏ tươi trẻ. 7 phút sau, Ma Qingxiu (thứ ba bên phải) tặng lại cho một bạn tù quần áo của mình. 6h11, He Xiuling thử quần áo mới. Vì cô trông khá mập mạp khi vận đồ trắng nên các quản giáo tìm cho Xiuling một chiếc áo màu đen khá vừa vặn. 6h17, He Xiuling và Ma Qingxiu vui vẻ ăn bữa sáng cuối cùng. 6h29, He Xiuling bỗng bật khóc. 6h30, He Xiuling lấy lại tinh thần, sửa sang đầu tóc gọn gàng. Một quản giáo đem tới cho cô lọ gel để giữ nếp tóc. Nụ cười hiền thay lời cám ơn nở trên gương mặt nữ tử tù. Những phút cuối cùng trước khi vĩnh biệt cuộc sống.

 6h30, He Xiuling lấy lại tinh thần, sửa sang đầu tóc gọn gàng. Một quản giáo đem tới cho cô lọ gel để giữ nếp tóc. Nụ cười hiền thay lời cám ơn nở trên gương mặt nữ tử tù.

 Chập tối 24/6/2003, tử tù Dai Dong Gui nhận chiếc áo mới mua từ nữ quản giáo. Được mặc đẹp trước giờ hành quyết là tâm nguyện của cô. Dong Gui bị khép tội tử hình vì buôn bán ma túy. Cô nâng niu, vuốt ve bộ đồ và gấp gọn, để ở đầu giường. 21h30 ngày 24/6, Dong Gua chuẩn bị ăn món canh đậu xanh. Một nữ quản giáo ân cần đút cho Dong Gua quả vải. 22h15 cùng ngà, các phạm nhân giúp nữ tử tù Li Juhua lưu lại những tâm nguyện cuối cùng trong di chúc. 22h07, dưới sự giám sát của hai nữ quản giáo, các phạm nhân vui vẻ chơi bài với hai nữ tử tù He Xiuling và Ma Qingxiu. Trong đêm cuối cùng, He Xiuling tỏ ra rất phấn chấn và kể những câu chuyện có phần phóng đại. Những nụ cười sảng khoái của He Xiuling cho thấy, cô là người rất vui vẻ, hoạt bát trong đời thường. He Xiuling háo hức thử giày mới dưới sự giúp đỡ của bạn tù. Một phạm nhân vui vẻ cho He Xiuling ăn bánh sủi cảo. Cô gái 25 tuổi này là người Hồ Bắc, bị khép tội tử hình vì tàng trữ trái phép ma túy. 6h ngày 25/6, nữ tử tù Li Juhua được các phạm nhân sơn móng tay, móng chân với màu đỏ tươi trẻ. 7 phút sau, Ma Qingxiu (thứ ba bên phải) tặng lại cho một bạn tù quần áo của mình. 6h11, He Xiuling thử quần áo mới. Vì cô trông khá mập mạp khi vận đồ trắng nên các quản giáo tìm cho Xiuling một chiếc áo màu đen khá vừa vặn. 6h17, He Xiuling và Ma Qingxiu vui vẻ ăn bữa sáng cuối cùng. 6h29, He Xiuling bỗng bật khóc. 6h30, He Xiuling lấy lại tinh thần, sửa sang đầu tóc gọn gàng. Một quản giáo đem tới cho cô lọ gel để giữ nếp tóc. Nụ cười hiền thay lời cám ơn nở trên gương mặt nữ tử tù. Những phút cuối cùng trước khi vĩnh biệt cuộc sống.

Những phút cuối cùng trước khi vĩnh biệt cuộc sống.