Vụ “áp phe” thiên thạch và màn kịch lừa đảo chiếm đoạt 11 tỷ đồng

ANTD.VN - Có tiền nhưng thiếu kiến thức, một người đàn ông đã rơi vào màn kịch tinh vi của nhóm đối tượng lừa đảo và bị chiếm đoạt số tiền khoảng 11 tỷ đồng…

chuyenke1-3291.jpg
Các đối tượng trong vụ án và chiếc két sắt các đối tượng dùng để đựng “thiên thạch”

Săn “con mồi” có nhu cầu tâm linh

Đầu tháng 3-2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của bà D.T (trú tại Hà Nội) về việc chồng bà (tên H) bị một nhóm đối tượng lừa mua “thiên thạch” với giá cao. Cùng với đơn trình báo, cơ quan công an tiếp nhận từ bà T hộp và két sắt đựng “thiên thạch”, song chỉ bằng vài thao tác kiểm tra đã xác định đây là thiên thạch… giả. “Manh mối điều tra không hề đơn giản bởi bị hại trong vụ án (ông H) đã qua đời. Chưa kể, những lần gặp gỡ, giao dịch với nhóm bán thiên thạch đều chỉ có một mình ông H và bị hại cũng giấu người thân về ý định mua bán này” - điều tra viên nhớ lại.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ đối tượng gây án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Quá trình thu thập và củng cố tài liệu, chứng cứ, đến ngày 12-3-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Man Thăng Long (SN 1976, trú tại tỉnh Hưng Yên), Tô Minh Quảng (SN 1976, trú tại phường Đồng Xoài, tỉnh Quảng Nam), Vương Cường (SN 1976, trú tại phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội), Mai Văn Cường (SN 1983, trú tại xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang). Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ gần 1,6 tỷ đồng, 2 ô tô trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng cùng nhiều điện thoại, tang vật liên quan đến hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, cuối năm 2025, Man Thăng Long nhận thấy trên mạng xã hội xuất hiện nhiều người có nhu cầu mua “thiên thạch” với giá cao do tin vào yếu tố tâm linh. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định làm giả “thiên thạch” để lừa bán kiếm tiền. Sau khi tạo được “thiên thạch” giả, Long câu kết với các đối tượng còn lại để tìm kiếm khách hàng. Nhóm này nhắm đến những người có điều kiện kinh tế và tin vào các giá trị thần bí. Khi tiếp cận được nạn nhân, chúng dàn dựng kịch bản tinh vi, yêu cầu giao dịch tại địa điểm do chúng chỉ định và thực hiện các nghi thức cúng lễ nhằm tạo lòng tin. Sau khi giao dịch thành công, “thiên thạch” được niêm phong trong két sắt và người mua không được tự ý mở. Nếu muốn kiểm tra, phải mời chính các đối tượng đến làm lễ. Lợi dụng điều này, nhóm đối tượng liên tục trì hoãn khi nạn nhân yêu cầu kiểm tra, qua đó che giấu hành vi lừa đảo.

Thủ đoạn tinh quái

Theo cán bộ điều tra, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo là Man Thăng Long. Không có nghề nghiệp ổn định, Long thường lên mạng tìm hiểu về thiên thạch, tính năng, tác dụng của loại đá này và các thủ đoạn để chế tác. Long quen biết Mai Văn Cường, đối tượng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cũng có hiểu biết về thiên thạch nên thường xuyên trao đổi thông tin với nhau. Qua mạng xã hội, Long và Cường quen biết với Tô Minh Quảng và Vương Cường. Quảng cũng là đối tượng có tiền án về tội lừa đảo, biết nhiều thủ đoạn lừa đảo thiên thạch giả. Qua các mối quan hệ, Vương Cường làm quen được với trợ lý của ông H (trú ở Hà Nội) và biết ông H đang có ý định mua thiên thạch. Cường nói rằng mình biết có gia tộc đang lưu giữ thiên thạch và muốn bán. Từ giới thiệu của trợ lý, ông H tiếp xúc với nhóm của Cường và đặt vấn đề mua thiên thạch.

Để đưa bị hại vào tròng, Long đã sử dụng chì trong lõi pin, nến và một số nguyên liệu khác chế biến thành một viên “thiên thạch”. Sau đó các đối tượng quảng cáo viên thiên thạch này có một số tính năng đặc biệt, huyền bí như làm rạn vỡ gương, làm đông thủy ngân trong nhiệt kế, khi thả vào nước thì lơ lửng trong nước... Với những tính năng “đặc biệt” ấy, viên thiên thạch được các đối tượng chào bán cho ông H với giá 150 triệu USD.

Sau khi kết nối, nắm bắt được nhu cầu của ông H, các đối tượng đã thuê một ngôi nhà cấp 4 ở xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh, mua 1 chiếc bàn thờ, chuẩn bị gương bị rạn, làm đông thủy ngân trong nhiệt kế và một số vật dụng khác. Để tạo sự huyền bí và niềm tin tuyệt đối với ông H, các đối tượng đã yêu cầu người mua phải tiến hành giao dịch tại bàn thờ và làm lễ cúng, đồng thời yêu cầu ông H đặt cọc 100 triệu đồng để cúng. Tháng 5-2025, ông H đã đến ngôi nhà do các đối tượng thuê nêu trên để xem “thiên thạch”. Tại đây, các đối tượng nói “thiên thạch” để trong hộp trên bàn thờ, phải làm lễ để xem. Chúng yêu cầu cả người bán và người mua phải mặc áo mưa, đeo găng tay mới được xem.

Trong gian phòng thiếu ánh sáng, các đối tượng cúng lễ, sau đó yêu cầu ông H. đứng cách xa bàn thờ mấy mét để chứng kiến việc mở hộp, kiểm tra, xem tính năng của thiên thạch. Lợi dụng phòng tối, ông H bị hạn chế tầm nhìn, các đối tượng đã nhanh tay đổi thủy ngân và gương của ông H mang theo thành đồ chúng chuẩn bị sẵn. Chính vì vậy, sau khi cúng xong, các đối tượng cho ông H. xem gương đã bị vỡ, thủy ngân đã đông lại, khiến ông H rất tin tưởng đồng ý mua và đặt cọc 5 tỷ đồng.

chuyenke2-7845.jpg
Thiên thạch giả và hộp đựng các đối tượng dùng để lừa nạn nhân

Bòn rút bạc tỷ

Theo thỏa thuận, sau khi ông H chuyển 5 tỷ đồng tiền đặt cọc, các đối tượng sẽ đưa viên “thiên thạch” cho ông giữ để làm tin. Sau đó, khi thanh toán nốt tiền còn lại, chúng mới “làm phép” để ông H được sử dụng viên đá đó. Lúc này vẫn còn tỉnh táo nên ông H yêu cầu trước khi đưa 5 tỷ đồng phải được thử tính năng thiên thạch trôi lơ lửng trong nước. Đã lường trước tình huống này do trong lõi chì có nến và một số chất có tính năng nổi trên mặt nước, các đối tượng đồng ý và biểu diễn cho ông H xem. Chứng kiến tính năng của “thiên thạch”, ông H đã tin tưởng tuyệt đối. Theo yêu cầu của ông các đối tượng cho viên “thiên thạch” vào chiếc két sắt mà ông mang theo, sau đó dán niêm phong để ông mang về nhà. Tuy nhiên do viên “thiên thạch” khá bé nên lợi dụng lúc ông H không để ý, các đối tượng đã búng nó rơi ra ngoài rồi niêm phong két sắt lại. Trước khi ông H về, các đối tượng dặn phải để nguyên niêm phong đợi chúng đến cúng lễ làm phép mới được mở ra, nếu ông H tự ý mở, viên “thiên thạch” sẽ biến mất. Mặc dù câu chuyện rất vô lý nhưng ông H đã tin là thật và mang két sắt về cất kỹ ở nhà.

Về phía các đối tượng, sau khi lừa được 5 tỷ của ông H, chúng chia nhau tiêu xài và lấy nhiều lý do để trì hoãn việc cúng lễ mở két sắt. Một thời gian sau, chúng biết ông H vẫn còn tiền nên bàn nhau lừa ông lần nữa. Quảng gọi điện hẹn ông H đến quán cà phê yêu cầu ứng thêm 6 tỷ đồng nữa để “gia tộc” đồng ý làm lễ chuyển nhượng viên đá. Tin tưởng các đối tượng, ông H đã đồng ý ký hợp đồng với nội dung đại ý nếu ông không mua thiên thạch nữa thì mất 11 tỷ; các đối tượng không bán nữa thì phải trả lại tiền và bồi thường thêm 1 tỷ. Lần này, các đối tượng đưa cho ông H tờ lịch ngày 21-5-2025 có chữ ký của Quảng (lấy tên là Nguyễn Trường Giang) và một số người trong gia tộc, yêu cầu ông H mang về dán vào két sắt, quay video để chứng minh mình là người có đủ tài chính, đức độ, phẩm chất để sử dụng viên đá và hẹn ngày 27-5-2025, “gia tộc” sẽ đến kết nghĩa anh em, mang theo chìa khóa két để mở niêm phong. Tưởng thật, ông H về làm đúng như các đối tượng yêu cầu, sau đó đưa thêm 6 tỷ đồng, tổng cộng là 11 tỷ đồng. Khi lấy thêm được tiền, các đối tượng đã tìm mua một số văn tự cổ trị giá khoảng 150 triệu đồng gửi cho ông H để lấy lòng tin rồi… biến mất.

Về phía ông H, sau khi đưa 11 tỷ đồng đã mang két sắt về nhà đợi các đối tượng đến mở. Tuy nhiên quá ngày hẹn không thấy ai quay lại, gọi điện cũng không được nên ông rất lo lắng. Dù vậy, ông H cũng không dám tự ý mở két vì sợ thiên thạch sẽ... biến mất. Đến cuối năm 2025, do bị bệnh, ông H qua đời. Vợ ông, bà Nguyễn Thị T nghi ngờ chồng bị các đối tượng lừa đảo nhưng cũng không dám mở két sắt ra mà mang đến Công an tỉnh Bắc Ninh trình báo…

Tội phạm chỉ lộ tẩy khi cơ quan công an vào cuộc. Từ vụ án trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng với những giao dịch tương tự. Khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần trình báo ngay đến cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng