Vietnam's Got Talent tưng bừng ngày trở lại

ANTĐ - Trong 2 ngày 23 và 24-9, chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent mùa thứ 2 chính thức chào đón những thí sinh đầu tiên đến tham dự vòng sơ loại toàn quốc tại Hà Nội. 
Vietnam's Got Talent tưng bừng ngày trở lại ảnh 1
Vietnam's Got Talent mùa thứ 2 thu hút nhiều thí sinh
đến tham dự với những tiết mục thú vị và mới lạ


Là những pre-caster đã góp phần tìm ra tài năng trong mùa thi đầu tiên, đạo diễn Đoàn Minh Tuấn, BTV Huyền Thanh, ca sĩ Minh Ánh, nhạc sỹ Tường Văn… tiếp tục được mời vào vai trò “cần cân nảy mực” để phát hiện và tìm ra những nhân tố triển vọng của cuộc thi năm nay. Với tính chất của một cuộc thi tìm kiếm tài năng không phân biệt lứa tuổi, ngành nghề và các bộ môn nghệ thuật, buổi pre-cast tại Hà Nội đã chào đón nhiều tiết mục thú vị và mới lạ, nhiều phần trình diễn sáng tạo, đặc biệt sự tham gia của những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã làm nên những câu chuyện ước mơ cảm động và đáng nể phục.

Đam mê “chiến thắng” hoàn cảnh

Ở vòng precast tại Hà Nội mùa trước, Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent đã chứng kiến câu chuyện của Trần Anh Tuấn - thí sinh bị khuyết tật đôi tay từ nhỏ phải sinh hoạt, học tập và đam mê vẽ bằng hai đôi chân của mình hay nghị lực phi thường của hai chàng trai khiếm thị Nguyễn Thanh Bình và Trần Văn Thương để có mặt trong vòng bán kết của mùa đầu tiên. Năm nay chương trình lại ghi thêm những dòng cảm động về những câu chuyện như thế.
Tạ Ngọc Quý, 19 tuổi, là chàng trai có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt và khó khăn. Bố mất sớm, sống trong một gia đình cũng có hoàn cảnh không mấy êm ả, Quý phải tự mình đi làm thêm kiếm sống nuôi bản thân. Không có điều kiện đến trường, Quý phải nghỉ học và đi gói kẹo thuê để kiếm 40 ngàn đồng một ngày trang trải cho cuộc sống. Chị họ của Quý chia sẻ: “Hàng ngày Quý kiếm tiền về là nhét vào lợn, không dám ăn tiêu để tiết kiệm tiền và may một bộ quần áo robot tham dự chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent”. Quý cho biết đến với chương trình em muốn gửi một thông điệp đến mọi người: “Được sinh ra và sống trên đời là một điều hạnh phúc. Sẽ còn hạnh phúc hơn và tuyệt vời hơn nữa nếu bản thân mỗi người chúng ta sống và hết lòng theo đuổi ước mơ của mình. Đừng bao giờ sống như một con robot để rồi chối bỏ đam mê. Cuộc sống ngắn ngủi, không ai sống được hai lần nên hãy làm cho nó thật ý nghĩa”.

Những dấu ấn trong ngày casting đầu tiên tại Hà Nội

Cô bé Nguyễn Vân Nhi 12 tuổi đến từ Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm mang đến chương trình bài hát Tiếng Anh “Rolling in the deep”. Ở trường, Vân Nhi được coi là thần đồng âm nhạc với điểm âm nhạc luôn cao nhất trường bên cạnh danh hiệu học sinh xuất sắc toàn diện trong nhiều năm liền. Ngoài hát được tiếng Anh cô bé còn hát được nhiều thứ tiếng khác và từng được cử đi hội nghị giao lưu văn hoá Việt – Trung để biểu diễn. Không dừng lại ở hát, Vân Nhi còn có một bảng thành tích dày đặc ở bộ môn múa, đàn piano hay khiêu vũ thể thao. Thành tích nổi bật nhất gần đây đó là Huy chương Đồng tại Liên hoan khiêu vũ thể thao toàn quốc năm 2007. Với thành tích ở nhiều bộ môn nghệ thuật, Vân Nhi hứa hẹn sẽ là cô gái làm nên những bất ngờ của cuộc thi năm nay.
Cụ Hoàng Xuân Sinh 72 tuổi đến từ một nơi rất xa - Móng Cái, Quảng Ninh cũng đến thi tài với màn trình diễn thư pháp viết ngược. Cụ cho biết cách đây 2 năm khi ngồi chơi đố chữ với các bạn đã nảy ra ý nghĩ về thư pháp ngược. Bắt đầu từ đó, cụ luyện tập vừa thoả mãn niềm vui, vừa để mở rộng thư pháp nước nhà. Thư pháp ngược là một ý tưởng mới chưa có ở Việt Nam bởi viết thư pháp đã khó, viết tư pháp ngược càng khó hơn. Và tiết mục của cụ đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của Giám khảo. 
Tham gia sơ khảo Vietnam’s Got Talent mùa này còn có các tiết mục mạo hiểm đến từ Võ đường Thanh Phong. Những chàng trai đến từ Võ đường đã dùng nội công để ăn bóng đèn, uốn gãy 3 thanh sắt và dùng răng nâng người. Họ cho biết nhưng tiết mục này đã được tập trong vòng 15 năm một cách kiên trì, bền bỉ với ý chí tự thắng bản thân. Võ đường còn cho biết nếu vào vòng trong họ sẽ thể hiện những tiết mục ấn tượng hơn mà họ đã dày công khổ luyện như dùng răng kéo 2 chiếc xe hơi hay chèn xe qua người, được thể hiện bởi mọi lứa tuổi trong võ đường. 
Vòng loại toàn quốc tại Hà Nội của chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 25-9.
Sau Hà Nội, các điểm đến tiếp theo của chiếc xe bus Vietnam’s Got Talent mùa 2 sẽ là Nghệ An và Hải Phòng ngày 28-9, Đà Nẵng ngày 1-10, Buôn Mê Thuột ngày 3-10, Nha Trang ngày 6-10, Kiên Giang và Cần Thơ ngày 10-10 và TP Hồ Chí Minh từ ngày 14 đến 16-10. Chương trình sẽ được phát sóng vào 20h tối Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ ngày 2-12.  Một số hình ảnh ghi nhận trong buổi precast tại Hà Nội:

Vietnam's Got Talent tưng bừng ngày trở lại ảnh 2
Hàng ngàn thí sinh đã có mặt tại Hà Nội để tham gia vòng precast 

Vietnam's Got Talent tưng bừng ngày trở lại ảnh 3
Mùa này, Vietnam's Got Talent đón nhận sự tham gia của rất nhiều cặp thí sinh
 là anh chị em ruột đến dự thi. Trên ảnh là 2 chị em Lê Kim Ngân và Lê Hồng Ngọc

Vietnam's Got Talent tưng bừng ngày trở lại ảnh 4

Vietnam's Got Talent tưng bừng ngày trở lại ảnh 5
Phút thư giãn của các thí sinh khi chờ đến lượt thi của mình

Vietnam's Got Talent tưng bừng ngày trở lại ảnh 6

Vietnam's Got Talent tưng bừng ngày trở lại ảnh 7
Niềm vui khi gặp lại "bạn cũ"

Vietnam's Got Talent tưng bừng ngày trở lại ảnh 8
Tranh thủ tập trước khi vào biểu diễn

Vietnam's Got Talent tưng bừng ngày trở lại ảnh 9
Tiết mục belly dance của 2 chị em Lê Kim Ngân và Lê Hồng Ngọc

Vietnam's Got Talent tưng bừng ngày trở lại ảnh 10
Tiết mục múa ballet của 20 bé gái

Vietnam's Got Talent tưng bừng ngày trở lại ảnh 11
Tiết mục múa tạo hình của Đoàn Thị Minh Hoàn.