Tranh giành chỗ ngồi, đem xăng sát hại cả nhà

ANTĐ - Sáng 15-6, CATP Quy Nhơn đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy xảy ra tại tổ 10 KV1 phường Quang Trung- TP Quy Nhơn ( Bình Định).
Tranh giành chỗ ngồi, đem xăng sát hại cả nhà ảnh 1
Khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Trước đó, khoảng 20h, ngày 14-6, những người xung quanh phát hiện tại nhà trọ của chị Nguyễn Thị Nga (SN 1964) khói, lửa bốc lên nghi ngút, tiếp đó là tiếng kêu cứu của cả nhà chị Nga.

Sau đó mọi người thấy 3 thanh niên từ trong nhà chị Nga đi ra. Lúc này, chị Nga và con gái Nguyễn Thị Thanh Thanh (SN 1994) thoát ra ngoài, con gái đầu là Nguyễn Thuỳ Linh (SN 1992) vẫn còn kẹt bên trong. Những người hàng xóm một mặt điện báo cho cảnh sát PCCC Công an Bình Định tới dập tắt đám cháy, đồng thời cứu Linh ra khỏi đám cháy. Hậu quả: Toàn bộ ngôi nhà hầu như bị thiêu rụi, nhưng may mắn, Linh chỉ bị bỏng ở chân. Tại hiện trường Cơ quan Công an thu một can xăng 5 lít.

Theo lời chị Nga thì nguyên nhân xảy cháy là do bị "đối thủ" đốt: chị bán trứng vịt lộn còn Trần Thị Thu Mai (SN 1981 ở đường Nguyễn Thái Học – TP Quy Nhơn) bán xôi. Hai người giành chỗ ngồi tại một địa điểm nên xảy ra mâu thuẫn và cãi vã thường xuyên. Tối 14-6, chị Nga cùng hai con chuẩn bị đồ  đạc tiếp tục ra chỗ cũ để bán hàng như mọi khi thì bất ngờ có 3 thanh niên đi 2 xe mô tô mang theo một can xăng 5 lít vào nhà chị Nga.

Chị Nga chưa kịp phản ứng, một đối tượng đã lên tiếng: "Tối nay, cho mẹ con tụi bây chết hết khỏi giành chỗ bán". Nói rồi người thanh niên này rưới xăng lên đồ đạc và người của Linh. Sau đó bọn chúng châm lửa đốt rồi bỏ đi. Chị Nga cho biết trong 3 đối tượng trên có Trần Minh Tuấn (còn gọi là Tý Hải) là em ruột của Trần Thị Thu Mai.

Hiện công an TP Quy Nhơn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy và truy tìm các đối tượng đem xăng đến đốt nhà chị Nga.