Thích được về quê

ANTĐ - Vừa đi học về, cháu Trịnh Hải Đăng (ở Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội) dán mắt ngay vào cuốn truyện tranh, bố mẹ gọi ra ăn cơm cũng không chịu…

- Cháu đọc truyện gì mà chăm chú thế?

- Truyện tranh ạ, hay lắm.

- Truyện nước ngoài à, cháu không thích đọc truyện tranh Việt Nam?

- Cháu chỉ thích truyện cổ tích Việt Nam thôi. Còn truyện tranh trong nước thì vừa xấu vừa chả hay.

- Cũng có nhiều truyện hay như “Thần đồng Đất Việt”, “Kim Đồng”… đấy chứ.

- Quá ít ạ. Truyện nước ngoài nhiều hơn, lại nhiều màu sắc, đọc thích hơn.

- Cháu chỉ giải trí bằng đọc truyện thôi à?

- Không, cháu còn xem phim hoạt hình, chơi game.

- Một ngày chơi bao nhiêu tiếng?

- Lúc trước nghỉ hè thì chơi suốt ạ. Giờ đi học nên cháu chỉ được chơi vào cuối tuần thôi.

- Chỉ thế thôi à?

- Vâng, chả có gì khác để chơi. Ra đường thì chả có chỗ nào đi. Thỉnh thoảng được đi siêu thị cũng là vui lắm rồi.

- Thế giờ cháu thích gì nhất?

- Cháu thích về quê. Bà nội kể chuyện cổ tích hay nhất. Chiều lại được chạy ra cánh đồng thả diều. Bạn bè dễ chơi lắm, đứa nào cũng đáng yêu…

Phú Khánh (Thực hiện)