Rạc hết cả người

ANTĐ - Nhiều người kêu trẻ học nặng quá, không có thời gian chơi, nhưng thực tế các cháu ở thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai lại được học chương trình rất “khoa học”, cân bằng giữa chơi và học.
Rạc hết cả người ảnh 1

Ảnh minh họa: internet

- Nếu thế, cần nhân rộng mô hình này. Trường học ở đây chắc khang trang, rộng rãi lắm, trẻ tha hồ chạy nhảy?

- Cũng không hẳn như thế. Cả 3 điểm trường mầm non ở đây đều phải học nhờ trong nhà kho của xã. Có lớp 50 cháu chui rúc trong căn phòng dột nát 30m2.

- Sao bác bảo các cháu được vui chơi thoải mái?

- Vì lớp chật quá nên cô phải chia làm 2 nhóm, nhóm này ngồi học thì nhóm kia ra sân chơi. Cứ sau một tiết lại đổi chỗ cho nhau.

- Gặp hôm rét mướt, mưa gió thì làm thế nào?

- Đành chịu. Các cháu chơi ngoài sân thì mặc áo mưa, còn các cháu ở trong lớp thì phải đội mũ bảo hiểm.

- Thế là thế nào?

- Bác thắc mắc ghê quá. Nhà kho quá cũ nát nên phải đội mũ nếu không ngói rơi vào đầu thì đi bệnh viện à.

- Thế thì thà “chơi” ngoài sân còn hơn. Sao bảo thành phố đã xóa hết trường học dột nát rồi?

- Thì địa phương này cũng đã đầu tư xây trường mới hàng chục tỷ đồng, nhưng do thiếu vốn nên vẫn đắp chiếu nhiều năm nay. Khổ thân các cháu, cứ phải chơi nhiều, rạc hết cả người...