Ra tay lúc các cặp tình nhân lơ đãng nhất

ANTĐ - Cứ tối đến, Trần Gia Tiên lại cùng đồng bọn “cưỡi” xe máy lượn lờ ở một số địa điểm mà các đôi trai gái thường đưa nhau tới tâm sự. Khi cơ hội đến, bọn chúng lập tức dùng gậy tấn công và cướp sạch tài sản của nạn nhân.

Như thường lệ, tối 3-4-2013, anh Võ Trọng Hiểu (SN 1991, trú ở huyện Đan Phượng) chở bạn gái là chị Nguyễn Thị Thêu (SN 1994, cùng ở Đan Phượng) đến con đường mang tên N6, thuộc xã Song Phượng, huyện Đan Phượng hóng mát. Tại đây, lợi dụng lúc anh Hiểu, chị Thêu mải tâm sự, Trần Gia Tiên (SN 1989) và Lê Tiến Dũng (SN 1987, cùng trú ở cụm 10, xã Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội) đột ngột xuất hiện. 

Chẳng nói chẳng rằng, tên Tiên nhảy phắt ra khỏi xe của đồng bọn và phang ngay 2 nhát gậy gỗ vào đầu anh Hiểu. Chưa kịp định thần, đôi trai gái này đã bị hai tên cướp bắt nằm sấp xuống mặt đường để chúng lục soát lấy tài sản. Không còn cách nào khác, hai nạn nhân đành phải để bọn cướp lấy đi ĐTDĐ iPhone 4, Nokia X1 và ví tiền. Sợ các nạn nhân đuổi theo hoặc trình báo công an, trước khi tẩu thoát, hai tên cướp còn bắt anh Hiểu phải giao chìa khóa xe máy để chúng vứt đi. Tuy nhiên, anh này đã nhanh trí giấu đi với lý do “sợ nên rơi đâu mất”. Khi tên Tiên cùng đồng bọn nhảy lên xe máy bỏ chạy, hai nạn nhân đã liều lĩnh vừa phóng xe đuổi theo, vừa tri hô “cướp… cướp…”. Hòng thoát thân, hai tên cướp dừng lại dùng gậy tiếp tục đánh anh Hiểu dập môi và gãy hai răng cửa. Điện thoại và tiền cướp được, Dũng giữ lại chiếc Nokia X1, còn chiếc iPhone 4 mang xuống Hưng Yên bán với giá 4,6 triệu đồng.

Hơn một tuần sau, vào lúc 22h30 ngày 11-4, tên Dũng lại điều khiển chiếc xe máy Waxe BKS 72H8-1450 chở đồng bọn đi “săn mồi”. Địa điểm lần này chúng nhắm đến là Khu đô thị Kim Chung - Dị Trạch, thuộc xã Kim Chung, huyện Hoài Đức. Cũng với thủ đoạn cũ, bọn chúng hướng mục tiêu vào anh Lưu Ngọc Sang (SN 1987, trú ở huyện Hoài Đức) và bạn gái. Vì say sưa trao gửi tình cảm cho nhau nên anh Sang cùng bạn chỉ nhận ra hai tên cướp khi bọn chúng đã áp sát và vung gậy tấn công phủ đầu. Bắt đôi trai gái nằm xuống mặt đường, hai tên cướp mặc sức lục lọi, rồi cướp đi gần 1 triệu đồng, 2 ĐTDĐ, nhẫn bạc và một số đồ dùng cá nhân khác. Trước khi vụt biến mất trong đêm tối, Tiên và Dũng còn xì sạch hơi trong bánh xe máy của các nạn nhân… Sau hai vụ cướp hết sức manh động và táo tợn này, ngày 23-4, Trần Gia Tiên cùng tên đồng bọn lần lượt bị bắt giữ. 

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, tổng giá trị tài sản mà hai tên cướp chiếm đoạt của 4 nạn nhân trên là gần 20 triệu đồng. Ngoài ra thương tích mà bọn chúng gây ra đối với anh Võ Trọng Hiểu là thiệt hại 12% sức khỏe, song anh này không đề nghị bồi thường tiền nằm viện. Khi bị bắt giữ, tên Tiên cùng đồng bọn khai nhận còn thực hiện 3 vụ đánh người, cướp tài sản khác trước đó không lâu, nhưng do chưa xác định được bị hại nên CQĐT quyết định tách rút hồ sơ, xử lý sau. 

Với hành vi phạm tội gây ra, hôm qua (18-11), Trần Gia Tiên và Lê Tiến Dũng cùng bị VKSND TP Hà Nội truy tố ra trước cơ quan xét xử cùng cấp về tội “Cướp tài sản”, theo các điểm d, đ, khoản 2, Điều 133-BLHS. TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Gia Tiên và Lê Tiến Dũng cùng mức án 12 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp với hình phạt theo bản án của TAND huyện Đan Phượng, ngày 24-7 vừa qua cũng về tội “Cướp tài sản”, hai tên cướp này lần lượt phải chấp hành chung là 16 năm và 15 năm 6 tháng tù giam.