Bộ phim truyền hình "Không giới hạn" sẽ chính thức lên sóng lúc 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1, tiếp nối khung giờ của phim "Lằn ranh". Chuyện phim khai thác hình ảnh người lính Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình, đặc biệt làm nổi bật vai trò thầm lặng nhưng mang tính quyết định của Bộ Tổng Tham mưu trong công tác phòng thủ dân sự, cứu hộ cứu nạn và ứng phó với các thách thức an ninh mới.
Trung tâm câu chuyện là Trung tá Đào Minh Kiên – Phó trưởng Phòng cháy nổ và sập đổ công trình thuộc Cục Cứu hộ, Cứu nạn. Mang trong mình nỗi ám ảnh từ sự hy sinh của người đồng đội thân thiết, Kiên trở lại địa phương để tham gia một cuộc diễn tập phòng thủ dân sự quy mô lớn và buộc phải đối diện với những nhiệm vụ sinh tử, đồng thời chạm mặt những hiểu lầm chưa từng được hóa giải.
Ở đó, anh gặp Lợi – Phó chỉ huy trưởng dân quân tự vệ xã, em trai của người đồng đội đã mất, người luôn tin rằng sự ra đi của anh trai mình bắt nguồn từ sai lầm của Kiên. Giữa họ là khoảng cách của oán trách, day dứt và những khoảng lặng không dễ giãi bày.
Song song với mạch tâm lý nhân vật, bộ phim mở ra hàng loạt tình huống cứu hộ quy mô lớn như cháy tàu trên biển, sập mỏ, cháy nổ nhà máy hóa chất…tái hiện những hiểm nguy mà lực lượng cứu hộ, cứu nạn và dân quân tự vệ phải đối mặt trong thời bình. Trong vai trò chỉ huy khi tuổi đời còn trẻ, Kiên không tránh khỏi những hoài nghi từ nhiều phía, nhưng anh cũng nhận được sự dìu dắt của Thượng tướng Hà Đình Quân – người lãnh đạo giàu kinh nghiệm và trách nhiệm. Trớ trêu thay, chính ông Quân lại lâm vào thế khó khi cô con gái Lam Anh, nữ sĩ quan công tác trong đơn vị tác chiến không gian mạng, đem lòng yêu Kiên. Những lựa chọn giữa tình cảm cá nhân và kỷ luật quân đội trở thành thử thách không nhỏ đối với cả hai thế hệ người lính.
Chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim, đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu thừa nhận đây là dự án mang lại nhiều áp lực cho bản thân anh và ê-kíp. Trước đó, anh được biết đến qua những bộ phim mang màu sắc tình cảm, gia đình, thanh xuân như: "11 tháng 5 ngày" hay "Gia đình mình vui bất thình lình". Tuy nhiên, việc từng cộng tác với đạo diễn Danh Dũng ở các dự án lớn như "Cuộc chiến không giới tuyến" trong vai trò thực hiện hậu kỳ, hay "Không thời gian" với vai trò đồng đạo diễn, trực tiếp tham gia thiết lập bối cảnh và phối hợp hiệp đồng với các lực lượng, vừa là động lực, vừa là sức ép khi anh bước vào đề tài quân đội, cứu hộ cứu nạn.
Ngay từ khi bắt tay vào dự án, đạo diễn và biên kịch đã dành nhiều thời gian nghiên cứu để lựa chọn lực lượng trung tâm của câu chuyện, từ đó quyết định tập trung vào dân quân tự vệ và lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Quá trình tìm hiểu thực tế cho thấy những khó khăn, hiểm nguy mà các chiến sĩ và chỉ huy phải đối diện trong các tình huống bão lũ, sập đổ công trình hay thảm họa thiên tai. Những sự kiện có thật được tham khảo từ báo chí, ghi chép, chắt lọc và xây dựng thành các “điểm nút” quan trọng trong từng chặng phim, dưới sự tư vấn sát sao của các thủ trưởng bên lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Từ cảm giác khi lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế, đến những khoảnh khắc căng thẳng khi tìm kiếm đồng đội hay cứu được người dân, tất cả được tích lũy dần để hình thành đề cương tổng thể cho bộ phim.
"Không giới hạn" được lấy cảm hứng từ các sự kiện có thật và có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Tổng Tham mưu cùng các đơn vị trong Quân đội từ khâu xây dựng kịch bản đến tiền kỳ, phục dựng bối cảnh và quay phim. Phim tái hiện những thảm họa lớn như động đất với mức độ sát thực tế cao, đồng thời cập nhật nhiều sự kiện thời sự như vụ cháy tàu trên biển được quay tại Quảng Ninh. Những cảnh quay phức tạp, đặc biệt là các phân đoạn cứu nạn trên thuyền hay cảnh thuyền bốc cháy, được êkíp sản xuất tính toán kỹ lưỡng từng nhịp quay, từng thời điểm cháy lan, kết hợp sử dụng kỹ xảo VFX để tạo nên cảm giác chân thực nhất. Theo đạo diễn, nếu khán giả tin rằng đó là những con tàu bị đốt cháy thật, thì đó chính là thành công lớn nhất của bộ phim.
Về khâu casting, đạo diễn Đức Hiếu cho biết anh lựa chọn Steven Nguyễn cho vai Trung tá Đào Minh Kiên sau khi ấn tượng với diễn xuất của nam diễn viên trong
"Mưa đỏ" và biết nam diễn viên từng có 2 năm đi nghĩa vụ quân sự. Yếu tố đầu tiên là khả năng diễn xuất đã được khẳng định, tiếp đến là phẩm chất người lính, từ tác phong, điều lệnh đến thần thái. Steven Nguyễn trải qua 3 vòng casting cho vai diễn này, một nhân vật chính diện đòi hỏi sự chuẩn mực, kỷ luật nhưng vẫn giàu chiều sâu nội tâm.
Với Steven Nguyễn, "Không giới hạn" là bộ phim truyền hình đầu tiên anh ra Bắc ghi hình, mang lại không ít bỡ ngỡ. Tuy nhiên, nam diễn viên cho rằng dù làm phim ở đâu thì điểm chung vẫn là những con người có chung đam mê nghệ thuật. Anh chia sẻ, cảnh quay tại nhà máy nhiệt điện Uông Bí là một trong những phân đoạn thử thách nhất khi nhân vật bị mắc kẹt, chấp nhận hy sinh trong điều kiện khói dày đặc, đeo mặt nạ chống độc suốt nhiều giờ liền. Dù có lúc gần như không thở nổi, nhưng nhìn thấy các thành viên trong ê-kíp đều nỗ lực hết mình, anh không cho phép bản thân bỏ cuộc, đúng với tinh thần “không giới hạn” của bộ phim.
Sau khi từng đảm nhận vai phản diện trong "Mưa đỏ", Steven Nguyễn cho biết anh mong muốn được thử sức với nhiều dạng vai khác nhau và "Không giới hạn" là cơ hội để anh trở lại hình ảnh người lính chính diện. Nam diễn viên thừa nhận áp lực là điều không tránh khỏi, nhưng đó là áp lực tích cực, thôi thúc anh không ngừng hoàn thiện bản thân. Anh không muốn đóng khung mình trong một hình mẫu nhất định mà hướng tới hình ảnh một diễn viên đa năng, có thể đảm nhận nhiều thể loại vai.
So sánh giữa phim điện ảnh và phim truyền hình, Steven Nguyễn cho rằng mỗi loại hình đều có đặc thù riêng. Với phim truyền hình, anh may mắn khi được làm việc cùng đạo diễn Đức Hiếu – người luôn kiên nhẫn phân tích, “cắt nghĩa” từng phân đoạn cho đến khi diễn viên thực sự hiểu và thấm được tâm lý nhân vật. Vai Kiên không chỉ đòi hỏi sự chuẩn mực về điều lệnh, điều lệ mà còn phải thể hiện được câu chuyện tình cảm, gia đình một cách mềm mại, giàu cảm xúc.
Bên cạnh Steven Nguyễn, Minh Trang – nữ diễn viên vào vai Lam Anh – cũng có nhiều chia sẻ đáng chú ý. Nữ diễn viên tâm sự, cô từng mong ước một ngày được khoác lên mình bộ quân phục trên phim. Khi nhận được cuộc gọi từ đạo diễn Đức Hiếu và được hỏi liệu có sẵn sàng đối mặt với những gian khổ của vai diễn người chiến sĩ hay không, Minh Trang khẳng định cô có thể không phải là người giỏi nhất, nhưng sẽ là người cố gắng nhiều nhất. Với cô, làm diễn viên là hành trình vừa học hỏi vừa trải nghiệm và "Không giới hạn" mang đến cơ hội để cô rèn luyện bản thân, đặc biệt trong việc cải thiện đài từ và sự tự tin trước ống kính.
Không lựa chọn lối kể lý tưởng hóa, "Không giới hạn" mở ra một bức tranh đa chiều về người lính thời bình. Ở đó có những vị tướng gánh trên vai các quyết sách quốc gia nhưng vẫn trăn trở rất đời trước hạnh phúc của con cái; có những cặp đôi quân nhân phải đối diện với chia lìa và thử thách; có tình yêu “oan gia” đầy năng lượng của những người trẻ nơi địa phương; và có hình ảnh những người mẹ lặng lẽ dõi theo con trên những hành trình hiểm nguy, coi sự trở về bình an là món quà vô giá.
Với sự đầu tư nghiêm túc về nội dung, bối cảnh và diễn xuất, phim được kỳ vọng không chỉ là một bộ phim truyền hình mà còn là bản hùng ca lặng lẽ về lòng quả cảm, sự kiên cường và những hy sinh thầm lặng của người lính Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình, nơi “giới hạn” duy nhất chính là tinh thần trách nhiệm không bao giờ ngơi nghỉ.
Một số hình ảnh về bộ phim: