"Phát súng hiệu" Mata và kỷ nguyên vung tiền mua sắm ở M.U

ANTĐ - Sau thương vụ Mata, Ban lãnh đạo M.U đang muốn tiếp tục vung tiền chiêu mộ hai tài năng trẻ của bóng đá Anh và Đức là Luke Shaw (Southampton) và Toni Kroos (Bayern Munchen).

Bản hợp đồng “bom tấn” trị giá 37 triệu bảng, Juan Mata hứa hẹn sẽ mở màn một kỳ chuyển nhượng tưng bừng trong mùa đông cho M.U khi Ban lãnh đạo Quỷ đỏ đang muốn tiếp tục vung tiền chiêu mộ hai tài năng trẻ của bóng đá Anh và Đức là Luke Shaw (Southampton) và Toni Kroos (Bayern Munchen).

Trong lịch sử, và đặc biệt là dưới thời Sir Alex Ferguson, M.U rất ít khi góp mặt trong các kỳ chuyển nhượng mùa đông, cùng cái “dớp” những bản hợp đồng được đưa về trong thời gian này đều không thể hiện được nhiều ở sân Old Trafford. Tuy nhiên rất có thể mùa đông năm nay sẽ rất khác, khi HLV đương nhiệm David Moyes đang vung tiền mua sắm, với hy vọng cứu  vãn cả một mùa giải trắng tay trước mắt.

Ngay cả những ông chủ người Mỹ, vốn nổi tiếng chỉ biết “hốt bạc” từ việc khai thác triệt để thương hiệu M.U, cũng nhận ra những “thiệt đơn, thiệt kép” khi đội nhà không thể có thành tích như mong đợi. Không giành quyền tham dự Champions League hay cúp châu Âu sẽ làm tiêu tan một khoản đáng kể tiền bản quyền truyền hình cũng như bán vé. Đó là chưa kể nhiều fan M.U không còn niềm tin vào HLV David Moyes và từ chối bỏ tiền tới sân theo dõi đội nhà thi đấu.

HLV David Moyes trên khán đài Monchengladbach đêm qua

Quan trọng hơn, thành tích bết bát của M.U còn khiến họ để tuột những bản hợp đồng “khủng” từ nhà tài trợ, mà mới đây nhất là khả năng đổ bể thương vụ “khủng” trị giá 53 triệu bảng sang Mỹ du đấu trong chiến dịch quảng cáo áo đấu cho thương hiệu xe Chevrolet hè năm nay. Đây là lý do Ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã quyết định “duyệt” để HLV David Moyes “phá lệ” bằng việc vung tiền mua sắm ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. 

Sau khi đạt được thỏa thuận để chiêu mộ Juan Mata từ Chelsea với mức phí 37 triệu bảng, ngày hôm qua (23-1) theo giờ địa phương, mọi người đều thấy HLV David Moyes có mặt trên sân của Monchengladbach để theo dõi trận đấu sớm của vòng 18 Bundesliga giữa đội bóng này và Bayern Munchen.

Ai cũng nghĩ rằng nhà cầm quân người Scotland đang muốn chiêu mộ tiền đạo Mario Mandzukic của Bayern và xem “giò, cẳng” của tài năng trẻ mới 22 tuổi là Patrick Herrmann bên phía đội chủ nhà. Tuy nhiên, báo chí nước Anh bất ngờ tiết lộ M.U đã chồng lên bàn đàm phán 25 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Toni Kroos của đội đương kim vô địch Champions League, Bayern Munchen.

Luke Shaw, mục tiêu số 1 thay thế Evra bên hàng lang trái của HLV David Moyes

Toni Kroos là mẫu tiền vệ ưa thích của David Moyes và nhiều người cho rằng anh có thể trở thành Paul Scholes thứ hai ở Old Trafford. Ngoài khả năng tranh chấp, thu hồi bóng cũng như kiến tạo tốt, Toni Kroos cũng có thể dứt điểm đối phương bằng những pha sút xa búa bổ.

Bên cạnh đó, cũng trong ngày hôm nay, Ban lãnh đạo M.U đã gửi tới Southampton lời đề nghị chiêu mộ tài năng trẻ của bóng đá Anh là Luke Shaw với mức phí 22,5 triệu bảng. Luke Shaw được đánh giá là một trong những cầu thủ chạy cánh trái hay nhất nước Anh ở thời điểm này. 

Có thể dễ dàng nhận ra ý đồ của HLV David Moyes khi ông “ngắm” Luke Shaw thay thế cho Patrice Evra ở hành lang trái của M.U khi thương vụ Leighton Baines hay Fabio Coentrao đều đi vào ngõ cụt. Việc chi tiêu “không phải nghĩ” sẽ giúp Quỷ đỏ có nhiều lợi thế hơn trong cuộc đua giành chữ ký của Shaw cùng Chelsea, đội bóng được cho là cũng đang theo đuổi sát sao tài năng trẻ mới 18 tuổi của bóng đá Anh.  

Ngoài việc đi mua sắm, Ban lãnh đạo M.U cũng “rải” tiền với mục tiêu giữ chân những trụ cột của đội bóng, đặc biệt là Wayne Rooney. Hợp đồng của R10 với đội bóng chủ sân Olf Trafford chỉ còn 18 tháng và tiền đạo 28 tuổi đã rục rịch ra đi từ đầu mùa giải sau khi Sir Alex Ferguson chia tay M.U. 

Cả Real Madrid và Chelsea đều muốn có Rooney nhưng rất có thể, giống như 2 lần đòi ra đi trước đây, tiền đạo này sẽ tiếp tục ở lại. Bởi theo thông tin mới nhất từ báo chí nước Anh, M.U đã quyết định tăng lương cho Rooney lên mức 300.000 bảng/tuần, tăng gấp rưỡi so với mức lương hiện tại.

Đã 12 năm kể từ ngày M.U “phá két” chiêu mộ trung vệ Rio Ferdinand với mức phí gần 30 triệu bảng, và cũng 6 năm trôi qua, kể từ khi Sir Alex chi 30,5 triệu để có được chữ ký của Dimitar Berbatov, Quỷ đỏ mới lập nên kỷ lục mới về phí chuyển nhượng. Và bản hợp đồng kỷ lục trị giá 37 triệu bảng mang tên Juan Mata mới chỉ là phát súng báo hiệu cho kỷ nguyên vung tiền mua sắm ở sân Old Trafford.