Nhập cảnh vào Việt Nam giăng bẫy cờ bạc bịp

ANTĐ - Công an TP.HCM ngày 17-7 đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 người có quốc tịch Philippines gồm: Oliver Ingao Due (tức Alex, từng có 2 lệnh truy nã về tội mưu sát vào năm 1985 và 1986), Cavite Nestor Carmesis (tức Nicolas, SN 1968) và Tagapan Bartolome Jr.Berbasa (tức Junior, Pio, SN 1966, có lệnh truy nã về tội mưu sát của tòa án sơ thẩm khu vực Barangay, TP.Santiago, Philippines) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng quốc tịch Philippines giở chiêu cờ bạc bịp ở TP.HCM và tang vật

Theo kết luận, nhóm đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam từ giữa và cuối năm 2012, lưu trú ở TP.HCM. Chúng cấu kết với nhau thành băng nhóm cờ bạc bịp nhắm vào du khách chủ yếu là người châu Âu, Nhật Bản đang du lịch tại TP.HCM. Khi tìm được “con mồi”, chúng đưa nạn nhân về ngôi nhà đã thuê trước đó bằng taxi, mục đích là để nạn nhân không nhớ đường, địa chỉ. Tại đây chúng dụ dỗ, hướng dẫn nạn nhân chơi cờ bạc. Tuy nhiên, sau đó chúng sắp xếp cho nạn nhân chơi với đối tượng Ley (chưa rõ lai lịch), đóng giả là du khách quốc tịch Singapore và bằng thủ đoạn cờ bạc bịp chúng lột sạch tài sản của nạn nhân.

Vụ cuối cùng trước khi nhóm đối tượng trên bị bắt là đêm 26-10-2012, Cavite Nestor Carmesis và Tagapan Bartolome Jr.Berbasa đã làm quen và đưa ông Naoki (quốc tịch Nhật Bản) về căn nhà số 64/16 đường Cù Lào, phường 2, quận Phú Nhuận. Tại đây 2 đối tượng giới thiệu ông Naoki với Oliver Ingao Due. Sau khi ăn cơm, Oliver Ingao Due dụ dỗ và hướng dẫn ông Naoki chơi cờ bạc và còn hướng dẫn ông Naoki cách thức để nhận ám hiệu, biết quân bài mình thắng hay thua so với đối phương từ đối tượng này, giữ vai trò là người chia bài như: sờ đầu là quân 10, sờ trán là quân 9… Lúc này đối tượng Ley đóng vai là du khách Singapore tìm đến, rủ chơi cờ bạc. Chúng sắp xếp để ông Naoki chơi với Ley. 4 ván đầu chúng tung chiêu cho ông Naoki thắng liên tiếp 4 ván, tổng cộng 800 USD. Đến ván cuối, Ley đặt xuống 1 xấp USD, thách thức ông Naoki có dám chơi không?  Lúc này Oliver Ingao Due ra hiệu cho ông Naoki biết, quân bài của ông 21 điểm và của Ley có 20 điểm. Khi ông Naoki đang suy nghĩ, Ley nói có việc phải đi ra ngoài, nếu ông Naoki muốn chơi phải kiếm đủ 5.000 USD. Sau đó các đối tượng có mặt niêm phong toàn bộ quân bài.

Khi Ley bỏ đi, Oliver Ingao Due và đồng bọn thuyết phục ông Naoki chơi ván bài quyết định trên và chúng dụ nạn nhân, chắc chắn thắng 100%, thậm chí Oliver Ingao Due còn nói sẽ cho ông Naoki mượn 2.000 USD, còn 3.000 USD ông phải tự lo. Trong đêm, Oliver Ingao Due điều 2 đàn em đưa ông Naoki đến 1 điểm ATM rút 44 triệu đồng, sau đó lấy lý do đã khuya nên yêu cầu ông Naoki giao tiền cho 2 đàn em, chờ sáng hôm sau sẽ chơi ván bài quyết định. Khi ông Naoki về khách sạn, nhóm đối tượng tập họp lại chia số tiền 44 triệu đồng mà ông Naokia vừa đưa. Do còn có ý định chiếm đoạt thêm tiền của ông Naoki nên vài ngày sau, nhóm đối tượng còn hẹn nạn nhân lấy thêm 16 triệu đồng để chơi ván bài nói trên. Nhưng khi chúng đang nhận tiền thì các trinh sát thuộc Đội phòng chống tội phạm cờ bạc – mại dâm thuộc Phòng cảnh sát hình sự, CATP.HCM phục kích tóm gọn.