Nghẹn ngào trước tâm nguyện cuối đời chưa kịp thực hiện của diễn viên Anh Vũ

ANTD.VN - Những ngày cuối đời, Anh Vũ miệt mài làm việc chỉ để có đủ tiền thực hiện một tâm nguyện duy nhất.

Sự ra đi đột ngột của diễn viên Anh Vũ khiến người thân, bạn bè đồng nghiệp lẫn khán giả cho tới bây giờ vẫn không khỏi bàng hoàng, đau xót. Những ngày gần đây, có một số thông tin về việc Anh Vũ rơi vào tâm trạng mệt mỏi, thậm chí bị trầm cảm trước khi qua đời. Đây cũng được xem là nguyên do khiến nam diễn viên khó ngủ và phải uống thuốc ngủ thường xuyên.

Một số đạo diễn từng hợp tác với Anh Vũ mới đây có lên tiếng chia sẻ về việc nhận được lời nhắn từ anh, rằng nếu có vai diễn gì phù hợp thì nhớ gọi cho anh. Thời điểm khi mất, Anh Vũ đang tham gia chuyến lưu diễn phục vụ cộng đồng người Việt tại Mỹ. Anh qua đời khi chưa kịp hoàn thành xong các buổi diễn trong chuyến đi này.

Trước đó, khi còn ở Việt Nam, Anh Vũ liên tiếp “chạy sô” từ gameshow trên sóng truyền hình đến đóng kịch trên sân khấu. Mặc dù gần một năm trở lại đây, căn bệnh ung thư đại tràng mà anh mắc phải từ năm 2000 có dấu hiệu tái phát song nam diễn viên vẫn không chịu nghỉ ngơi mà miệt mài đi diễn khắp nơi. Xâu chuỗi lại sự việc, nhiều người cảm thấy Anh Vũ đã không nề hà bất cứ việc gì, sẵn sàng làm mọi việc và làm một cách gấp gáp như thể không có ngày mai. Song không phải ai cũng hiểu, cũng biết đằng sau sự gấp gáp ấy là tâm nguyện rất lớn mà Anh Vũ đang nóng lòng muốn thực hiện.

Căn nhà nơi Anh Vũ sống cùng bố mẹ nằm trong một con ngõ nhỏ

Như lời kể của NSND Hồng Vân thì trong lần chị đến thăm gia đình của Anh Vũ, đồng thời trao cho mẹ anh số tiền được mọi người quyên góp để hỗ trợ lo chuyện hậu sự cho anh từ Mỹ về Việt Nam, mẹ của Anh Vũ đã tiết lộ về tâm nguyện cuối cùng của anh. Theo đó, mẹ của Anh Vũ cho biết, anh mong có đủ tiền để sửa được căn nhà cho mát mẻ, bớt nóng, để ba mẹ sống thọ. Có lẽ đó là lý do dù show diễn lớn hay nhỏ, xa hay gần, trong hay ngoài nước, anh đều nhận lời tham gia dù sức khỏe không tốt.

Em gái của Anh Vũ chia sẻ, người thân thấy anh không khỏe nên cũng khuyên không nên cố gắng quá sức, cứ ở nhà nghỉ ngơi an dưỡng, có gì ăn nấy, nhưng anh không nghe vì muốn sửa nhà để ba mẹ được sống trong ngôi nhà khang trang hơn, sống được lâu hơn.

Anh Vũ và mẹ

Tâm sự về Anh Vũ, mẹ của nam diễn viên xúc động cho biết, anh là người con cả đời hiếu thảo với ba mẹ và gia đình, chăm lo từng chút một những chuyện lớn nhỏ trong nhà. Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình nghèo khó, trải qua tuổi thơ thiếu thốn và vất vả nên Anh Vũ rất thương và luôn nghĩ cho gia đình.

Năm 2000 khi mới phát hiện ra căn bệnh ung thư đại tràng, Anh Vũ từng nghĩ: “Mình mới 30 tuổi, chết thế này trẻ quá. Hơn nữa mình lại đang gánh vác kinh tế, nếu chết đi, ai sẽ lo cho ba má, ai sẽ lo cho gia đình?”. Đó có lẽ là động lực lớn nhất thôi thúc anh chiến đấu và vượt lên chiến thắng bệnh tật suốt gần 20 năm qua. Trong mắt những người quen biết và sống gần nhà Anh Vũ thì nam diễn viên là một người hiền lành, giản dị và luôn giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn mà anh biết. Trong đó có mọt người hàng xóm già bị bệnh ở ngay gần nhà vẫn được Anh Vũ giúp đỡ tiền viện phí mỗi khi phải khám chữa.

Trước khi lên đường sang Mỹ lưu diễn, Anh Vũ còn hẹn với mẹ của mình sẽ trở về Việt Nam vào ngày 25-4. Không ai ngờ rằng đó lại là lần chào tạm biệt cuối cùng của anh.  

Cũng trong ngày hôm nay 7-4 theo giờ Việt Nam, các nghệ sĩ ở hải ngoại đã tổ chức lễ viếng và tiễn đưa Anh Vũ trước khi thi hài anh được đưa trở về Việt Nam. Ca sĩ Leon Vũ – người bạn thân thiết của Anh Vũ, được gia đình anh ủy quyền nhận lại xác anh từ phía cơ quan chức năng Mỹ - cho biết, theo lịch trình dự kiến thì 10h15 ngày 9-4 tới, thi hài của Anh Vũ sẽ về đến Việt Nam. Đặc biệt, đến thời điểm này mặc dù phía cảnh sát Mỹ chưa công bố chính thức kết luận về nguyên nhân cái chết của Anh Vũ song theo ca sĩ Leon Vũ, cơ quan điều tra đã xác định việc Anh Vũ không phải chết do bị sát hại.