Mikel Arteta: "Quá đau cho Arsenal"

ANTD.VN - Giấc mơ vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử Arsenal đã tan vỡ theo cách đau đớn nhất. Sau khi hòa PSG 1-1 suốt 120 phút và thất bại 3-4 ở loạt sút luân lưu tại Puskas Arena, HLV Mikel Arteta không giấu nổi sự thất vọng khi nói về khoảnh khắc đội bóng của ông đánh mất cơ hội bước lên đỉnh châu Âu.

"Chỉ có nỗi đau, vậy thôi. Khi bạn ở rất gần chiếc cúp Champions League nhưng rồi lại thất bại trên chấm luân lưu, cảm giác đó thực sự rất khó chấp nhận. Chúng tôi đã ở quá gần đích đến. Thật nghiệt ngã", chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ với báo Pháp L'Équipe sau trận đấu.

20260531-073756-661-6000.jpg
Mikel Arteta: "Quá đau cho Arsenal"
20260531-073739-437-3919.jpg

Arsenal khởi đầu trận chung kết không thể tốt hơn. Ngay phút thứ 6, Kai Havertz tận dụng sai lầm nơi hàng thủ PSG để ghi bàn mở tỉ số, giúp Pháo thủ nắm lợi thế từ rất sớm.

Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch đã chứng minh bản lĩnh đúng lúc. Phút 65, Khvicha Kvaratskhelia buộc Cristhian Mosquera phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho PSG. Trên chấm 11m, Ousmane Dembele lạnh lùng đánh bại David Raya để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Hai đội tiếp tục tạo ra thế trận giằng co trong phần còn lại của thời gian thi đấu chính thức cũng như hai hiệp phụ. Khi không bên nào có thể ghi thêm bàn thắng, trận chung kết buộc phải bước vào loạt luân lưu cân não.

Tại đây, Arsenal không thể đứng vững trước áp lực. Eberechi Eze và Gabriel lần lượt đá hỏng, khiến đội bóng thành London thất bại 3-4 và thêm một lần lỡ hẹn với chiếc cúp Champions League danh giá.

Đó là kết thúc cay đắng cho mùa giải mà Arsenal đã tiến rất gần tới sự hoàn hảo.

Dẫu vậy, Arteta vẫn dành những lời khen ngợi cho các học trò sau hành trình đáng nhớ. Chỉ một tuần trước trận chung kết, Arsenal đã đăng quang Premier League lần đầu tiên sau 22 năm chờ đợi.

"Các cầu thủ đã mang đến rất nhiều niềm vui cho người hâm mộ. Được dẫn dắt họ là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Họ chiến đấu hết mình cho màu áo Arsenal và cống hiến tất cả những gì có thể", Arteta nói.

"Đây mới chỉ là lần thứ hai trong lịch sử Arsenal góp mặt ở một trận chung kết Champions League. Chúng tôi cần nhìn lại những gì đã làm được trong cả mùa giải. Nhưng vào lúc này, không ai có thể xoa dịu được nỗi đau này".

Bên cạnh nỗi tiếc nuối về kết quả, Arteta còn tỏ ra không hài lòng với một quyết định gây tranh cãi trong hiệp phụ, khi VAR không vào cuộc để check 11m cho Pháo thủ ở tình huống Madueke dường như bị phạm lỗi trong vòng cấm.

"PSG được hưởng một quả phạt đền và theo tôi, Arsenal cũng xứng đáng có một quả tương tự. Mendes đã phạm lỗi với Madueke. Từ vị trí quan sát của tôi, đó là một quả penalty rất rõ ràng", ông nói.

Dù thất vọng, Arteta vẫn thể hiện sự tôn trọng với đối thủ. Ông gửi lời chúc mừng tới PSG và người đồng nghiệp Luis Enrique, HLV mà ông đánh giá là một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Khép lại mùa giải với chức vô địch Premier League và ngôi á quân Champions League, Arsenal vẫn có quyền tự hào về những gì đã làm được. Nhưng với Arteta, nỗi đau ở Budapest chắc chắn sẽ còn ở lại rất lâu.

"Chúng tôi phải vượt qua thất bại này, đứng dậy và tiếp tục làm việc. Arsenal cần duy trì khát vọng, sự quyết đoán và những lựa chọn đúng đắn để trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa giải tới", Arteta khẳng định.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng