Messi im tiếng, Barca được AS Roma tự dâng chiến thắng

ANTD.VN - Messi không ghi bàn "đáp lễ" sau khi đại kình địch Ronaldo tỏa sáng vào hôm qua, nhưng Barca vẫn có được điều mình cần nhờ chiến thắng 4-1 trước AS Roma. Ở đó, hai bàn đầu tiên của đội chủ sân Nou Camp đến từ việc cầu thủ khách tự đá phản lưới.

Barca tưởng như sẽ "nuốt chửng" AS Roma ngày từ những phút đầu tiên do khoảng cách về đẳng cấp giữa hai đội, nhưng không, mọi thứ đã diễn ra khó khăn hơn Messi và các đồng đội nghĩ rất nhiều.

De Rossi (trái) vô duyên đá phản lưới, giúp Barca giải phóng tâm lý

Trên sân Nou Camp, AS Roma nhập cuộc đầy tự tin và chủ động. Họ khiến đội chủ nhà gặp khó khăn trong một vài thời điểm. Đây là điều không phải đội bóng nào cũng làm được trước sức ép khủng khiếp này.

Tuy nhiên, hôm nay không phải là ngày của đại diện đến từ Italia. Dù ngăn được hiểm họa từ đôi chân của Messi và khiến Barca bết tắc trong tấn công, nhưng Roma, thật trớ trêu, lại dâng chiến thắng cho đối thủ bằng những pha phản lưới nhà.

Phút 38, trong một nỗ lực ngăn đường chuyền của Iniesta cho Messo, tiền vệ lão tướng De Rossi lóng ngóng đốt lưới nhà trong sự bất lực của thủ thành Alisson Becker. Chưa hết, đầu hiệp 2, tới lượt trung vệ Manolas vô tình đá phản lưới sau pha truy cản bất thành với Umtiti.

Suarez ghi bàn sau hơn 1 năm tịt ngòi ở Champions League

Hai bàn thắng "từ trên trời rơi xuống" khiến Barca chơi với tâm lý thoải mái ở phần còn lại của trận đấu. Chỉ 4 phút sau bàn thắng thứ hai, trung vệ Pique dễ dàng nâng tỉ số lên 3-0 nhờ pha sút bồi, sau khi Alisson đẩy bóng ra.

Không còn gì để mất, AS Roma tràn lên và cũng tìm được bàn gỡ do công của Dzeko ở phút 80. Nhưng đó là tất cả những gì họ làm được. Phút 87, Suarez ấn định chiến thắng 4-1 cho Barca cũng từ một sai lầm của hậu vệ đội khách. Nhìn chung, cả 4 bàn thắng của Barca ở trận này đều có dấu ấn đậm nét của hàng thủ AS Roma.

Barca coi như đã có mặt ở vòng bán kết

Với kết quả 4-1, Barca coi như đã đặt một chân vào bán kết bất chấp việc AS Roma còn trận lượt về trên sân nhà và có một bàn thắng ở Nou Camp làm vốn. Để đi tiếp, đội bóng áo bã trầu cần thắng 3-0 hoặc ít nhất là 5-1, và trong bối cảnh hiện tại, đây là điều gần như không thể.