Lời thú tội của bạn tình đồng giới

ANTĐ - Mặc dù có lối sống lập dị nhưng những thành công trong sự nghiệp thời trang và các hoạt động từ thiện đã khiến ông Rudolph Moshammer được nhiều người rất quý trọng. Cái chết của ông khiến dư luận nước Đức xôn xao, tiếc thương cho số phận của ông hoàng thời trang đầy tài năng này. 

Lời thú tội của bạn tình đồng giới ảnh 1Ali Abdullah Herisch và Rudolph

"Ông hoàng" lập dị 

Rudolph Moshammer sinh ngày 27-9-1940, từng được đánh giá là một trong những nhà thiết kế thời trang thành công nhất của Đức. Ông là con trai của một doanh nhân ngành bảo hiểm tại Munich. Cuộc đời nhà thiết kế Rudolph trải qua nhiều sóng gió. Sau khi cha ông mất vì nghiện rượu, khiến gia cảnh gặp nhiều khó khăn, hai mẹ con ông phải trải qua những giai đoạn khốn khó. Vào những năm 1960, ông Rudolph bước vào nghề thiết kế thời trang. Đến năm 1968, Moshammer cùng với mẹ mở  cửa hàng “Carnaval de Venise" ở phố mua sắm Maximilian Munich. Từ đó, tài năng sáng tạo của ông bắt đầu khởi sắc, tạo ra thương hiệu thời trang độc đáo, sang trọng dành cho nam giới. Các mẫu thiết kế của ông không chỉ thu hút sự chú ý của giới thượng lưu ở Munich, mà còn lôi cuốn được cả các khách hàng quốc tế như siêu sao phim hành động – “Kẻ hủy diệt” Arnold Schwarzenegger, Vua Carl XVI Gustaf của Thụy Điển… 

Tên tuổi của ông thường xuyên xuất hiện trên báo chí. Thương hiệu thời trang của Rudolph như một thỏi nam châm thu hút khách du lịch từ nhiều nước đến Munich. Nhờ đó, “ông hoàng” thời trang này kiếm được bộn tiền, sở hữu một ngôi biệt thự ở Munich-Grünwald và 3 chiếc xe Limousine Rolls-Royce. Người dân thành phố này còn ca tụng ông đã làm cho xã hội tốt đẹp hơn khi thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện giúp đỡ người vô gia cư ở Munich. 

Đặc điểm nổi trội của “ông hoàng” thời trang này là luôn có chú chó cưng Daisy đi theo bên mình. Tuy nhiên, ông Rudolph cũng được dư luận chú ý bởi ông có lối sống lập dị. Chưa một lần người ta thấy ông xuất hiện cùng một người phụ nữ nào. Nhiều người cho rằng ông là người đồng tính. 

Lời thú tội của bạn tình đồng giới ảnh 2

Cái chết bất ngờ 

9h sáng 14-1-2005, như thường ngày, lái xe riêng kiêm vệ sĩ Andreas Kaplan đến đón ông Rudolph đi làm thì phát hiện ông đã tắt thở trong biệt thự của mình tại Grunwald, vùng ngoại ô phía Nam Munich. Andreas Kaplan lập tức gọi báo cảnh sát. Theo điều tra lúc đó, ông Rudolph đã bị siết cổ bằng dây điện thoại màu đen, được tìm thấy gần hiện trường. Chú chó Daisy được tìm thấy trong phòng khách của căn biệt thự vẫn an toàn và khỏe mạnh. 

Khoanh vùng các đối tượng khả nghi thường xuyên tiếp xúc với ông Rudolph cùng những dấu vết ADN tại hiện trường, cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Ali Abdullah Herisch (25 tuổi) ngay hôm sau. Herisch là người Iraq, sống tị nạn ở Đức từ năm 2001. Hắn là đầu bếp tại một nhà hàng đồ ăn nhanh. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Herisch đã nhận tội. Herisch khai đã có thỏa thuận về quan hệ tình dục trị giá 2.000 euro với ông Rudolph nhưng ông Rudolph đã không thanh toán số tiền đó. Tại phiên tòa xét xử ngày 2-11-2005 ở Munich, Herisch bị kết án tù chung thân vì tội “Giết người và cướp tài sản”. 

Đám tang của ông Rudolph diễn ra ngày 22-1-2005 có rất đông người tham dự, và được giới truyền thông quan tâm đặc biệt. Thi thể của ông được chôn cất cạnh người mẹ. Như lường trước được những bất trắc, bậc thầy thời trang nước Đức này đã viết di chúc trao lại chú chó Daisy và căn hộ của mình cho lái xe Andreas Kaplan.