Không thể chuộc tội
(ANTĐ) - Suốt 7 năm lẩn trốn, mỗi đêm ký ức tội lỗi lại hiện về khiến anh ta ngủ không yên giấc. Chỉ bằng những việc làm từ thiện, nỗi ám ảnh đó mới vơi bớt phần nào, song đáng tiếc là nó cũng không thể khiến hành vi phạm tội được coi như chưa từng có.
| Rà soát hồ sơ xác định nhân thân nghi phạm Ảnh minh họa |
Tấm lòng trắc ẩn
Ngày 10-3-2010, tin Hoàng Sơn bị bắt vì tội giết người khiến tất cả ban giám đốc lẫn nhân viên Công ty quảng cáo Kỳ Minh, thành phố Hoàng Than, Chiết Giang, Trung Quốc bàng hoàng.
Hoàng Sơn sinh năm 1974, người An Huy, đến làm việc ở Công ty quảng cáo Kỳ Minh đã 6 năm. Ngoại hình trung hậu, tính tình ôn hòa, khảng khái, lại chăm chỉ, thật thà, Hoàng Sơn được cấp trên tín nhiệm, đồng nghiệp quý mến. Nhưng điều khiến mọi người xung quanh tôn trọng nhất chính là lòng trắc ẩn của anh.
“Bình thường Hoàng Sơn tiết kiệm, chi tiêu dè sẻn, nhưng lại cực kỳ hào phóng với người nghèo”, một nhân viên Công ty Kỳ Minh cho biết, “Có lần trông thấy 2 đứa trẻ ăn xin ở cổng công viên Tân Giang, Hoàng Sơn đã dốc sạch túi tiền của mình, bảo cho chúng để đi học”. Sau vụ động đất ở Tứ Xuyên, Hoàng Sơn cũng rút hết tiền gửi ngân hàng, quyên góp cho các nạn nhân hơn 57.000NDT. Chính vì vậy, khi thông tin Hoàng Sơn từng là nghi phạm giết người 7 năm trước loan ra, không ai tin nổi.
Tất cả bắt nguồn từ buổi tổng kiểm tra, rà soát người tỉnh ngoài tạm trú của Công an thành phố Hoàng Than ngày 8-3. Khi so sánh các hồ sơ tài liệu với bên hình sự, cảnh sát quản lý hồ sơ đã nhận ra Hoàng Sơn chính là nghi phạm giết người 7 năm trước đang bị truy nã trên toàn quốc.
Quá khứ buồn
Năm đó khi làm việc ở Bá Xuyên, Hà Bắc, Hoàng Sơn có 2 bạn thân người địa phương là Lý Nhất và Lưu Lâm.
Một buổi tối tháng 8-2003, Lý Nhất đến tìm Hoàng Sơn và Lưu Lâm, nhờ hai người “dạy dỗ” Lương Phong, một thanh niên có ý định “nhập nhèm” với vợ anh ta. Vốn bản tính tuổi trẻ bốc đồng, một phần vì nể bạn, Hoàng Sơn và Lưu Lâm lập tức nhận lời. 3 người cùng lên kế hoạch lừa Lương Phong đến khu rừng gần nơi họ ở để đánh cho một trận. Khoảng 22h hôm ấy, sau khi hẹn Hoàng Sơn và Lý Nhất mai phục sẵn trong rừng, Lưu Lâm kiếm cớ đưa Lương Phong đến nơi, cả 3 dùng gậy gỗ và gạch đánh anh ta tới tấp.
Chính thời điểm ấy, cuộc sống của cả 4 người thay đổi. Lương Phong vì không chống lại được trận mưa đòn của 3 người, đành nằm im chịu trận, không ngờ bị đánh một nhát trúng đỉnh đầu, tắt thở ngay tại chỗ. Lý Nhất, Hoàng Sơn và Lưu Lâm hoảng hồn, vứt hết hung khí bỏ chạy tìm nơi lẩn trốn.
Gần như ngay sau đó, Lý Nhất và Lưu Lâm bị bắt, lần lượt nhận án tử hình và tù chung thân. Thông tin đó khiến Hoàng Sơn cảm thấy vô cùng lo sợ. Suy nghĩ cân nhắc nhiều ngày, cuối cùng Hoàng Sơn chọn con đường bỏ trốn. Vài tháng sau khi truy bắt không được, Công an Bá Xuyên ra quyết định truy nã toàn quốc với nghi phạm Hoàng Sơn.
Để tránh những mặc cảm tội lỗi, khi bắt đầu cuộc sống mới ở Chiết Giang, Hoàng Sơn ra sức làm việc thiện và cố gắng đem lại niềm vui cho người khác. “Dường như mỗi lần giúp được một người, đêm ấy tôi mới ngủ ngon. Nhưng không ngờ, có làm nhiều việc thiện đến đâu cũng không thay đổi được sự thực là mình đã phạm tội giết người”. 4 năm trước, Hoàng Sơn định ra tự thú, song bất ngờ gặp một cô gái tốt tính và làm đám cưới, sau đó sinh con nên lại thôi. Tiếc là luật pháp nghiêm minh, chuyện Hoàng Sơn làm việc thiện cũng không thể khiến anh ta được giảm nhẹ hình phạt này.
Hạ Liên
(Theo Trọng án-TQ)