Khoảnh khắc cuối cùng của 3 mẹ con trong tòa tháp 27 tầng bốc cháy

ANTD.VN - Đoạn video phát trực tiếp trên Facebook quay lại thời khắc cuối cùng của một nữ nạn nhân 30 tuổi, sống trong tòa tháp chung cư 27 tầng Grenfell bị hỏa hoạn ở London, Anh khiến người xem vô cùng ám ảnh.

Rania Ibrham, 30 tuổi sống trong căn hộ trên tầng 24 của tòa tháp Grenfell cùng 2 con nhỏ 3 và 5 tuổi. Vào rạng sáng ngày 14-6, khi ngọn lửa bao trùm cả tòa nhà, Rania và 2 đứa bé bị mắc kẹt bên trong căn hộ của mình.

Người phụ nữ không biết làm thế nào để có thể thoát ra khỏi tòa tháp, mang theo con mình. Quá tuyệt vọng, cô đã quay trực tiếp (livestream) những khoảnh khắc cuối cùng bên trong tòa nhà, trông chờ một điều kỳ diệu nào đó có thể xảy ra.

Rania cùng 2 con vẫn mất tích sau vụ việc

Trong clip đau lòng, có thể nghe thấy tiếng la hét tìm kiếm sự giúp đỡ của Rania và nhiều người khác. Cả hành lang và bên trong các căn hộ đã ngập tràn khói và tối om.

“Này, này, hãy đến đây!”, Rania tuyệt vọng hét lên, cô hoảng loạn bỏ qua lời khuyên của bạn bè và người thân nên đóng cửa căn phòng. Thỉnh thoảng người phụ nữ gốc Sudan lại hét lên “Ôi Chúa ơi!”, “Cảnh sát nói với chúng tôi hãy ra ngoài, nhưng cả tòa nhà đang cháy, chúng tôi không biết ra ngoài bằng cách nào?”.

Bà Fathaya Alsanousi, 70 tuổi cùng con trai Abu Feras, 38 tuổi, và con gái Esra Ibrahim, 35 tuổi bị mắc kẹt ở tầng 23, cả 3 hiện không có tung tích gì

Xen lẫn tiếng nói của Rania là tiếng kêu cứu của rất nhiều người hàng xóm “Chúng tôi đang mắc kẹt trên tầng 23, có rất nhiều người đang ở đây, làm ơn!”.

Không chỉ quay trực tiếp lên Facebook, Rania còn viết những lời nhắn nhủ cuối cùng bằng tiếng Ả Rập lên Snapchat vào lúc 2 giờ 45 phút sáng “Tha lỗi cho tôi mọi người nhé, vĩnh biệt”.

Sau khi xem xong clip phát trực tiếp của Rania, bạn bè và người thân của cô không nén nổi đau xót. Suhair Sharif, 55 tuổi một người thân của cô đã vội vã đến hiện trường khi biết thông tin về vụ hỏa hoạn.

Khoảnh khắc cuối cùng của Rania khi bị mắc kẹt trong tòa tháp 27 tầng

“Rania sống cùng chồng và 2 đứa con ở tầng 24. Chồng cô ấy đang ở Ai Cập và đã bay trở lại London sau khi biết tin. Cô ấy và các con đã chạy xuống tầng 23 nhưng mắc kẹt ở đó”.

“Trong video, tôi nghe thấy cô ấy nói 'Ôi Chúa ơi!' và vẫn quay clip. Chúng tôi không nghe thấy bất kỳ tin tức nào về cô ấy từ lúc đoạn video này kết thúc”, bà Suhair nói.

Người phụ nữ này cũng nói rằng, 3 người bạn khác của bà là bà Fathaya Alsanousi, 70 tuổi cùng con trai Abu Feras, 38 tuổi, và con gái Esra Ibrahim, 35 tuổi vẫn bị mắc kẹt ở tầng 23. Cả 3 người cũng đang mất tích.

Thi thể những nạn nhân đầu tiên được đưa ra ngoài

Vụ hỏa hoạn tại tòa tháp 27 tầng Grenfell xảy ra vào rạng sáng ngày 14-6, sau khi một chiếc tủ lạnh ở tầng 4 bất ngờ phát nổ khiến ngọn lửa lan nhanh chỉ trong vòng 15 phút.

Dù xảy ra cháy nổ nhưng hệ thống báo cháy của tòa nhà không hoạt động, dân cư nói rằng họ không nghe thấy chuông báo cháy và lối cầu thang duy nhất để thoát nạn trong trường hợp khẩn cấp bị khóa.

Tính đến thời điểm hiện tại, 12 người được xác nhận là thiệt mạng và hàng chục người mất tích. Lính cứu hỏa đã đưa được những thi thể đầu tiên ra khỏi tòa nhà nhưng họ vẫn chưa thể vào bên trong vì ngọn lửa vẫn đang cháy âm ỉ.

Ca sĩ Adele đến hiện trường để động viên và chia sẻ với những người bị nạn

78 người bị thương đã được đưa tới 6 bệnh viện trong khắp thành phố, trong đó có 20 người trong tình trạng nguy kịch.

Một quan chức thành phố giấu tên cho biết, ông tin rằng không một ai sống trên 3 tầng trên cùng của tòa nhà còn sống sót và tòa tháp 120 căn hộ này sẽ sớm bị sụp sau vụ việc.

Trong một diễn biến khác, nữ ca sĩ nổi tiếng Adele đã đến hiện trường vụ hỏa hoạn thăm hỏi và động viên những nạn nhân và thân nhân của những người còn mất tích. Hành động của cô đã nhận được sự ca ngợi, sẻ chia từ hàng triệu người dùng mạng xã hội tại Anh.